Mùa hè xanh tình nguyện năm nay, Đội công tác của Đơn vị H82 phối hợp với đoàn viên, thanh niên quận Sơn Trà đổ bê tông con đường nối liền đập chứa nước Đại Phú Xuân với con đường liên huyện ĐH8 dài hơn 500 mét.
Chúng tôi đến với xã Hòa Sơn, nơi các đồng đội đang quên đi cái nắng gay gắt của miền Trung để sớm hoàn thành con đường dân sinh phục vụ giáo dân thôn Phú Thượng. Mới hơn 9 giờ sáng nhưng mồ hôi đã rịn trên những gương mặt thanh xuân. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Đội trưởng đội công tác, chống tay trên cán xẻng chỉ vào đống bê tông mà anh cùng hai chiến sĩ vừa trộn xong, nói: “Hằng ngày, chúng tôi ra công trường từ lúc 5 giờ 30 phút, tiến hành đổ bê tông đến hơn 10 giờ. Cái nắng ở đây gắt lắm. Bởi vậy, chúng tôi chọn cách buổi sáng đi làm sớm và buổi chiều đi làm muộn để đỡ mệt và có năng suất cao”.
Con đường dân sinh được bê tông hóa mới hôm nào chỉ là nét phác thảo trên sơ đồ, nay đã uốn lượn dưới những lùm cây xanh. Anh Đức cho biết thêm, mỗi tấm bê tông dài 3 mét, rộng 3,5 mét, dày 18 xăng-ti-mét. Trên toàn cung đường, nhiều công việc khác nhau cùng diễn ra. Tốp phát cây, tốp san đường, tốp trộn, đổ bê tông... Sự vất vả hiện lên trên màu áo chiến sĩ. Song các anh hình như không quan tâm đến điều đó. Hạ sĩ Nguyễn Thanh Mai, tay vẫn xách xô bê tông, tâm sự: “Nguyện vọng lớn nhất của chúng em là sớm hoàn thành con đường để nhân dân đi lại bớt khó khăn”. Chung tay với những người lính, những đoàn viên, thanh niên tình nguyện cũng không kém phần tích cực.
Trao đổi với một số bà con giáo dân, chúng tôi được biết, thôn Phú Thượng tỉ lệ đồng bào có đạo chiếm hơn 99%. Vì vậy, trong sinh hoạt hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ phải hết sức giữ gìn, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo của nhân dân. Chuẩn úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Đình Đại kể: “Hôm đầu mới lên, mặc dù đã được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đại diện chính quyền địa phương nói về phong tục tập quán của nhân dân nhưng tâm trạng mọi người vẫn hồi hộp, lo lắng”. Mọi băn khoăn nhanh chóng qua đi khi xe vừa đến đầu thôn, một tấm băng rôn căng ngang đường hiện lên dòng chữ: “Nhiệt liệt chào mừng cán bộ, chiến sĩ Đơn vị H82”. Nhiều gia đình đã dọn sạch phòng nghỉ để đón bộ đội về "ba cùng". Anh Ngô Phúc Phi, người dân thôn Phú Thượng cho biết: “Nghe đồng chí trưởng thôn thông báo cho bộ đội ở cùng để làm con đường lên đập, vợ chồng tôi sẵn sàng, 8 người chứ 10 người, nhà tôi cũng lo được. Các chú bộ đội không những làm đường lên đập mà còn sửa luôn đường liên thôn, kè giúp gia đình lối đi vào ngõ. Những hôm chúng tôi đi làm về muộn, các chú bộ đội lại tắm cho các cháu. Tôi thực sự xúc động trước tình cảm của bộ đội đối với gia đình. Mong sao kết thúc chuyến công tác lần này, các chú có dịp lại lên đây với chúng tôi”.
Khi được hỏi: "Bộ đội ở trong nhà có ảnh hưởng đến sinh hoạt tôn giáo của gia đình không?”. Anh Phi chân thành cho biết: “Các chú tuy không theo tôn giáo nhưng rất tôn trọng tự do tín ngưỡng nên không ảnh hưởng gì. Mọi hoạt động của gia đình đều tiến hành bình thường”.
Trưởng thôn Lê Trinh phấn khởi cho biết: “Đây là con đường mòn đã có từ trước, nhưng nhân dân trong vùng không có điều kiện sửa sang nên cây cối mọc um tùm. Năm nay, được cấp ủy, chính quyền quan tâm, bộ đội giúp đỡ nhiệt tình nên chỉ mấy hôm nữa bà con có thể đi xe gắn máy lên đập”. Ông vừa nói vừa giới thiệu với tôi cô gái bên cạnh: “Đây là đồng chí Võ Thị Phương, Bí thư Quận đoàn Sơn Trà”. Cô bí thư quận đoàn gật đầu chào tôi bằng đôi mắt. Biết tôi có ý định tìm hiểu hoạt động dân vận, Phương ngừng tay, tháo khẩu trang, đưa tôi đi trên con đường mà bộ đội, thanh niên tình nguyện đang nối liền nhịp bước. Cô nói: “Chiến dịch “Mùa hè xanh tình nguyện” năm 2009, Quận đoàn Sơn Trà được phối hợp công tác với bộ đội phòng không Đoàn B75 là cơ hội để đoàn viên, thanh niên địa phương hiểu về Bộ đội Cụ Hồ nhiều hơn. Hai đơn vị đã cùng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhưng cùng lao động thì đây là lần đầu. Phải công nhận có làm việc cùng bộ đội, thanh niên địa phương chúng tôi học được nhiều điều. Nhất là tinh thần kỷ luật, ý thức tự giác trong lao động. Hôm đầu mới lên, tôi rất ngạc nhiên khi đồng chí đội trưởng (sau này mới biết đó là Thiếu tá Nguyễn Minh Đức) chân tay lấm lem ra chào. Thì ra, xuống đến nơi là anh ấy đã bắt đầu công việc ngay”.
Phương bộc bạch: “Không phải trong sách vở mà ngay trước mắt, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, hòa mình trong lao động đã gợi cho chúng tôi nhiều suy nghĩ”. Không biết cô Bí thư Quận đoàn suy nghĩ gì, nhưng trong đôi mắt của người nữ "thủ lĩnh" trẻ hiện rõ sự cảm phục dành cho bộ đội...
Tạm biệt Phú Thượng, chia tay Đội công tác Đơn vị H82, tôi nhớ mãi câu nói của Trưởng thôn Lê Trinh: “Bộ đội tên lửa đã xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng giáo dân”.