Tin tức - Hoạt động

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con

Cập nhật lúc 10:08 13/08/2021
Trong bài huấn dụ lễ truyền chức này, tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn và các tiến chức một vấn đề thực tế và cấp thiết sau đây.
Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long giảng trong thánh lễ. Ảnh: CTV
Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long giảng trong thánh lễ. Ảnh: CTV
1. Chúng ta biết linh mục là người tiếp nối sứ mạng của các tông đồ xưa. Các ngài là những người được Chúa gọi, chọn và sai đi loan báo Tin Mừng: “Chính Thầy đã chọn và cắt cử các con, để các con đi, mang lại hoa trái và để hoa trái các con tồn tại” (Ga 15,16) và như Marcô 3,14: “Chúa Giêsu chọn những kẻ Người muốn và lập thành nhóm Mười hai, để họ ở với Ngài và để Ngài sai đi rao giảng”. Các thầy đây sau thời gian thụ huấn tại trường của Chúa, học và ở với Chúa, hôm nay các thầy nhận lãnh chức linh mục, để sẽ được sai đi rao giảng Tin Mừng, mang hoa trái về cho Chúa.
Lời Chúa về sứ mạng loan báo Tin Mừng đã làm bao tâm hồn phấn khởi và hăng hái lên đường: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó” (Is 61,1); “Đẹp thay những bước chân rảo khắp núi đồi loan báo Tin Mừng, công bố bình an, loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ...” (Is 52,7). Tại nhà nguyện của Hội Thừa Sai Paris có một bức tranh họa lại cảnh các vị thừa sai trẻ tuổi từ biệt quê hương và người thân lên đường đi truyền giáo rất cảm động. Các thừa sai trẻ tuổi ngước mắt lên trời, tay cầm cây Thánh giá, bà con bạn bè vây quanh, người thì hôn chân, kẻ thì bịn rịn cầm tay nhà truyền giáo... Thánh Charles Cornay Tân khi từ giã mẹ già để lên đường sang Á châu, người mẹ thương con nên ngăn cản rằng: “Con ơi, đâu cần phải đi xa như vậy, ở lại đây làm việc vẫn tốt mà”. Nhưng ngài quyết liệt từ giã mẹ già ra đi và đạt được phúc tử đạo.
 
Thánh lễ trực tuyến truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài. Ảnh: CTV
Thánh lễ trực tuyến truyền chức linh mục tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài. Ảnh: CTV


Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của mọi Kitô hữu, không phân biệt ai, cũng không ai được miễn chuẩn khỏi nghĩa vụ này, huống chi các linh mục. Đức Thánh Cha Phanxicô dùng danh từ kép “Môn đệ - Thừa sai” (Disciple - Missionnaire) để nhắc nhở sứ mạng đó. Thánh Phaolô xác quyết: “Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1Cr 9,16). Ngài để lại tấm gương nhiệt thành thi hành sứ mạng này đến giây phút cuối đời: “Tôi đã đứng vững trong cuộc chiến chính nghĩa, tôi đã chạy đến cùng đường. Giờ đây tôi chỉ còn trông chờ triều thiên công chính mà Chúa sẽ ban cho tôi” (2Tm 4,7).
Mục tiêu của sứ mạng truyền giáo là đưa con người đến với đức tin để được cứu độ và sống đời đời. Để được vậy thì cần có người đi rao giảng Tin Mừng cho họ, như thư gửi tín hữu Rôma: “Làm sao kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao tin Đấng họ không được nghe? Làm sao nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao rao giảng, nếu không được sai đi?” (Ro.10,14).
Sứ mạng loan báo Tin Mừng luôn là mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội: “Giáo hội phải luôn ở trạng thái lên đường truyền giáo, không ngơi nghỉ” (Đức Phanxicô). Nếu có lúc nào Giáo hội đánh mất căn tính này, thì không còn là Giáo hội của Chúa Kitô nữa.
2. Thưa anh chị em, cho đến nay, Chúa ưu ái ban cho giáo phận Vinh chúng ta nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cụ thể, với lễ phong chức hôm nay, linh mục đoàn của giáo phận Vinh là 213 linh mục. Về tu sĩ thì Dòng Mến Thánh Giá Vinh có 963 nữ tu (đông nhất nước). Hiệp hội Thừa Sai Bác Ái Vinh có 569 nữ tu. Dòng Chị Em Bác Ái Gioanna Antida Thouret (đến Việt Nam mới 22 năm) có 142 nữ tu. Hiệp hội Antôn Pađôva (thiếu niên 14 tuổi) có 68 thầy. Út ít là Hiệp hội Đaminh Tin Mừng (mới 6 tuổi) có 29 nữ tu. Chưa kể con số linh mục, tu sĩ nam nữ từ Vinh đi tu các dòng trong và ngoài nước lên tới hàng ngàn... Giáo phận Vinh quả là mảnh đất phì nhiêu đứng đầu về ơn gọi, trong khi nhiều giáo phận khác đã giảm sút.
Trong khi vui mừng vì Hồng Ân đó, thì sắc lệnh Christus Dominus về nhiệm vụ mục vụ của Giám mục, số 6, nhắc nhở tôi như sau: “Các Giám mục còn phải chú tâm lo lắng chuẩn bị những thừa tác viên thánh thích hợp và cả các phụ tá, tu sĩ cũng như giáo dân, để làm việc tại các xứ truyền giáo và cả những miền thiếu giáo sĩ. Rồi tùy sức có thể, các ngài hãy lo gửi một số linh mục của mình đến thi hành thánh vụ tại các xứ truyền giáo và các giáo phận nói trên cách vĩnh viễn hay ít là trong một thời gian hạn định”. Sắc lệnh Truyền giáo số 38: “Thánh Công đồng rất ước mong các Giám mục, trong khi cân nhắc về việc thiếu linh mục rất trầm trọng đang cản trở việc rao giảng Phúc âm cho nhiều miền, hãy sai đến những giáo phận thiếu giáo sĩ những linh mục xuất sắc đã tự hiến để làm việc truyền giáo và đã được chuẩn bị đầy đủ, để họ thi hành thừa tác vụ truyền giáo với tinh thần phục vụ ít là trong một thời gian”. Lời khuyến khích này đã khiến Đức Piô XII thiết lập hình thức Fidei Donum (Quà tặng Đức Tin) năm 1957, qua đó các linh mục được sai đi truyền giáo trong một số năm tại một giáo phận trên thế giới.  
Sắc lệnh Truyền giáo số 20 nhắc nhở các linh mục: “Các linh mục phải tỏ ra sẵn sàng và khi có dịp, các ngài phải hăng say tình nguyện để Đức Giám mục sai đi khởi công truyền giáo tại những miền xa xôi và bị bỏ rơi trong giáo phận mình hoặc trong các giáo phận khác”.
Việc san sẻ linh mục cho các giáo phận đang cần vẫn chưa được thực hiện tại Việt Nam, giáo phận nào biết giáo phận đó. Tôi đã ở giáo phận Hưng Hóa 5 năm rưỡi, giáo phận này do hoàn cảnh thời cuộc, thiếu nhiều linh mục. Có thời toàn giáo phận rộng 10 tỉnh với số giáo dân trên 200.000 người mà chỉ có 12 linh mục. Một lần kia, tại cuộc họp Hội đồng Giám mục, Đức cha Vũ Tất xin các đức cha cho mượn mỗi giáo phận vài linh mục trong vài năm, nhưng chẳng có kết quả. Chỉ có một cha từ Bùi Chu dấn thân đến với giáo phận ngoại vi này. Rồi trong các lần giảng tĩnh tâm linh mục các giáo phận, tôi cũng mời gọi các cha cống hiến vài năm cho công cuộc truyền giáo, nhưng đáng buồn là nơi có cha sẵn sàng đi thì Giám mục không cho, nơi Giám mục sẵn sàng cho thì không cha nào đi.
3. Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi cầu nguyện, tôi mạnh dạn quyết định giáo phận Vinh sẽ dành một nửa các tân chức đây như món quà đức tin (Fidei Donum) để tham gia sứ vụ truyền giáo tại giáo phận Hưng Hóa trong 2 năm, sau đó nếu ai muốn ở lại ngoài đó luôn thì giáo phận cũng sẵn sàng. Chúng ta được Chúa ban nhiều linh mục chính là để chia sẻ với giáo phận đang thiếu như Công đồng dạy, dù giáo phận Vinh vẫn cần 100 linh mục, nhưng chia sẻ trong hoàn cảnh này mới thật là quý báu và ý nghĩa. 
Với các tân chức, tôi khích lệ anh em hãy hân hoan lên đường thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân như ý Chúa muốn. Đáp lại lời của Thầy Giêsu: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21), anh em hãy ngọt ngào thưa: “Này con đây, xin hãy sai con” (Is 6,8).
Hôm nay đáp lại Hồng Ân cao quý được là linh mục, anh em hãy vui tươi thể hiện niềm say mê Chúa và khát khao các linh hồn, chỉ có một ước muốn là làm theo ý Ngài: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa”.
Mong anh em dâng hiến đời mình để phụng sự và tôn vinh Chúa cho đến chết, không bận tâm lo lắng về nơi ở, về cách sống, không quản ngại gian khổ hầu có thể đem được nhiều linh hồn về với Chúa.
Phêrô Nguyễn Mai (st)    
Thông tin khác:
Nếp sống gia đình (13/08/2021)
Phát huy cách làm hay, sáng tạo, thấm đẫm tình đồng bào, nghĩa đồng bào trong phòng, chống dịch (11/08/2021)
Những món quà động viên đầy ý nghĩa (09/08/2021)
Hạnh phúc bữa ăn gia đình (07/08/2021)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ tri thức (06/08/2021)
Thư kêu gọi thực hiện chiến dịch bó hoa thiêng cầu nguyện cho Thế giơi và đất nước Việt Nam sớm chấm dứt đại dịch Covid-19 (04/08/2021)
Tình nguyện viên các tôn giáo lên đường phục vụ bệnh nhân COVID-19 (04/08/2021)
ĐTC ban ơn Toàn xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi (02/08/2021)
MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch (31/07/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log