Tin tức - Hoạt động

Tâm tình gửi sơ nguyên Giám tỉnh dòng Nữ tử Bác ái Vinhsơn

Cập nhật lúc 15:08 27/03/2017
Thế là Ma sơ đã ra đi đúng một tuần để con bơ vơ lạc lõng rồi đây ai sẽ dìu dắt con trên đường đời, con có chút tâm tình gửi đến Ma sơ.
Nữ tu Béatrice - Marie Elizabeth Nguyễn Thị Mỹ
Nữ tu Béatrice - Marie Elizabeth Nguyễn Thị Mỹ
Tâm tình gửi sơ Beatrice kính yêu.

Kính thưa "Ma sơ" con chỉ biết xưng hô với Ma sơ bằng cách xưng hô nầy mà thôi từ khi con được phúc biết Ma sơ từ năm 1972.

Tuy con đã chuẩn bị để chấp nhận ngày Ma sơ " đi vào cõi sống" như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói về chính cái chết của mình. Nhưng khi được tin Ma sơ đã vĩnh viễn đi vào cõi sống, trong lúc con và hai đại biểu Việt Nam đang họp AIC (hội các bà Bác Ái) toàn thế giới tại Chatillon sur Chalaronne, con không thể không bồi hồi, đau buồn, con cảm thấy như con đã mất một người Mẹ thứ hai của con.

Ma sơ ơi, các Mères Oiseaux đã trau dồi kiến thức cho con từ thuở thơ ấu tại Couvent des Oiseaux Đàlạt, giúp con thành người. Nhưng chính Ma sơ là người đã giúp con thành con của Chúa, của Hội Thánh. Ma sơ đã dẫn đưa con đến giếng rửa tội tại nhà thờ Mai Anh Đàlạt vào năm 1973. Đó là một hồng ân cao qúy mà con không bao giờ đền đáp cho cân xứng, chính tên thánh bổn mạng của Ma sơ, Ma sơ đã tặng cho con luôn vì thế con rất hãnh diện mang tên: Marie Elisabeth. Được thành người qua sự dạy dỗ của các Mères Oiseaux là một ơn trọng đại rồi, nhưng được làm con của Chúa nhờ Ma sơ còn quý giá hơn nhiều.

Sau khi làm con của Chúa, Ma sơ đã hướng dẫn con, một cách rất tế nhị, không bao giờ làm áp lực trên con, để con đồng hành với Ma sơ trong ơn gọi của thánh Vinh Sơn và thánh Louise: phục vụ người nghèo... Trong suốt bao năm trời Ma sơ đã dạy con, qua lối sống và gương sáng của Ma sơ, biết nhận ra Chúa Kitô trong và qua người nghèo. Con xin hết lòng cám ơn Ma sơ đã gieo vào lòng con tinh thần yêu mến và phục vụ tha nhân, đặc biệt người nghèo.

Ma sơ ơi, người ta thường nói: Nghĩa tử là nghĩa tận... Vì vậy, con đã bỏ dở cuộc họp AIC quốc tế, để đáp máy bay về cho kịp lễ an táng của Ma sơ.

Trước linh cửu của Ma sơ, con xin Ma sơ tha thứ những lần con đã làm Ma sơ buồn. Đứa con nào mà không làm phiền lòng cha mẹ mình, Ma sơ nhỉ ?

Xin Ma sơ giờ nầy, đã "vào cõi sống", cầu nguyện cho con và hai đứa con của con chúng coi Ma sơ như "bà ngoại" của chúng nó.

Đứa con tinh thần, mãi mãi Ma sơ vẫn sống trong lòng con.

 
Marie Elisabeth Pineau Phấn
Thông tin khác:
Thăm mấy linh mục ở Hà Nội (24/03/2017)
Đời sống của đồng bào có đạo ngày càng được nâng lên (23/03/2017)
Gia đình môi trường đức tin và nhân cách (23/03/2017)
Lịch sử lòng tôn sùng thánh Giuse trong Hội Thánh (22/03/2017)
Tình huynh đệ giữa Đức Phanxicô và Đức nguyên Giáo hoàng Bênêdictô XVI sau 4 năm (22/03/2017)
Đức Thánh Cha kêu gọi đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến người di dân (21/03/2017)
Thanh Hóa: Mừng đại lễ thánh Giuse - Truyền chức Phó Tế (21/03/2017)
Tưởng niệm Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống (21/03/2017)
Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô và sứ mệnh đại kết (21/03/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log