Tin tức - Hoạt động

THẤM ĐẬM lời Chúa dạy

Cập nhật lúc 09:01 12/04/2017
Nhân dịp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức “Hội nghị toàn quốc biểu dương hoạt động từ thiện của các tôn giáo”, tại thành phố Hồ Chí Minh (2/2017), cánh nhà báo là công tác viên tờ “Người Công giáo Việt Nam” kể nhiều chuyện khá sinh động.
        Một người kể câu chuyện cứ trẻ của “Hội dòng Ảnh Phép lạ Kon Tum”, nơi đang có trên 130 nữ tu nuôi dạy hơn 800 cháu bé mồ côi, hoặc gia đình các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, cộng vào đó là nhiều người bị bệnh phong hủi. Các sơ đều là người các dân tộc thiếu ở ở Tây Nguyên (như Gia rai, Xê Đăng, Ba Na...). đã cứu sống cháu bé A Long bị chôn sống. Số là, cách đây 9 năm, sinh cháu được 6 ngày thì mẹ cháu mất. Theo phong tục dân tộc mình, mẹ chết thì con phải chết theo để được cả nhà bình yên. Sơ Y Deo biết tin đã cùng một người quen biết đã kịp bí mật tới bới A Long lên và đem về nuôi. Tiếp đến sơ Y Vân đem A Long tới bệnh viện Đà Nẵng để được chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh. Trong vòng tay yêu thương của các sơ ở “Hội dòng Ảnh Phép lạ Kon Tum”, A Long lớn lên từng ngày... Nhà báo còn nhắc lại lời linh mục Giuse Đỗ Hiệu, Quản hạt vùng Kon Tum trân trọng những việc làm âm thầm của các nữ tu sĩ Hội dòng Ảnh Phép lạ Kon Tum, rằng “Các sơ mang ý tưởng sống yêu thương, đùm bọc người khác. Chắc chắn không có ý tưởng đó thì không thể sống một cách an tâm, an vui được”.

        Một nhà báo khác mở điện thoại đã ghi sẵn trên 30 cơ sở từ thiện Công giáo ở TP. Hồ Chí Minh, với đầy đủ địa chỉ, số điện thoại, đơn vị chủ trì (mà anh đã chủ tâm ghi lại)... để giúp những người cấn đến. Như: “Cơ sở Mái ấm Thánh Tâm” 272/3A Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân. Chăm sóc các cháu bé khuyết tật, mồ côi. Ban ngày còn quy tụ chăm sóc thêm cho một số khá đông trẻ em nghèo các nhà trong khu vực. 08.34.269.773 - 0909.456.074 (Sr. Nguyễn Thị Thu Hà); Như “Câu lạc bộ Mây Bốn Phương” 36A Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hoà, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, Sàigòn (qua cầu Tham Lương đi thẳng theo QL 22, đến nhà thờ Bùi Môn, quẹo phải gặp đường Quang Trung, quẹo trái gặp chợ Hóc Môn, quẹo phải theo đường Trinh Nữ Vương đi 17km, gặp Cây Xăng Đôi, quẹo trái đi 600m, gặp nhà số 328 bên trái thì quẹo phải vô hẻm khoảng 100m tới Câu lạc bộ). Chăm sóc người khiếm thị, có cả khiếm thị tâm thần, đào tạo kỹ thuật vi tính, massage, 08.37.972.260, 0908.480.152...

        Nhà báo nữa vừa dự “Hội nghị toàn quốc biểu dương hoạt động từ thiện của các tôn giáo”, nhắc lại những con số biết nói đem đến tin vui rất đáng được khích lệ, đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê: “Cả nước hiện có có 113 cơ sở trợ giúp xã hội thuộc các tổ các tổ chức tôn giáo được thành lập theo quy định của pháp luật và hàng chục cơ sở khác đang được hướng dẫn để thành lập Trung tâm bảo trợ xã hội. Các cơ sở này đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 12.000 đối tượng (trong đó chủ yếu là trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa và hàng nghìn đối tượng khác có hoàn cảnh khó khăn. Cả nước đã có 12 trường và trung tâm dạy nghề do các tổ chức tôn giáo thành lập... Các cơ sở dạy nghề này hoạt động với phương châm, mục đích dạy nghề rõ ràng, hoạt động từ thiện phi lợi nhuận, chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỹ năng nghề cho học viên. Hằng năm đã đào tạo nghề cho hàng nghìn công nhân, người lao động đến học tập, góp phần làm đa dạng việc huy động các nguồn lực xã hội, chia sẻ gánh nặng với nhà nước và xã hội trong công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động... Tiếp đó, anh nhắc tới lời ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề của các tổ chức từ thiện tôn giáo, góp phần xứng đáng vào công cuộc đoàn kết toàn dân.

        Nghe những tư liệu sống kể trên đúng dịp đầu xuân mới giàu sức sống, tôi càng vui mừng thấm đậm lời dạy của Đức Chúa Giêsu: “Phúc cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được xót thương” (Matthêu 5:7).

 
 
Dương Quang Minh
Đêm phố Vọng - Hà Nội, 16/3/2017
Thông tin khác:
Lịch sử lòng tôn sùng thánh Giuse trong Hội Thánh (12/04/2017)
Đà Lạt: Lễ Dầu 2017 - Công bố Giám mục Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh (11/04/2017)
Giới trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội cùng Đức Hồng Y Phê-rô tung hô Chúa trong Lễ Lá (11/04/2017)
Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (10/04/2017)
Lá đã làm phép có được bỏ đi không? (10/04/2017)
Họ đạo Giồng Trôm : Lễ Lá (10/04/2017)
Việc trùng tu Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài gòn ước tính hơn 100 tỉ (05/04/2017)
Đền thờ Mộ Thánh ở Giêrusalem có nguy cơ bị sụp đổ (05/04/2017)
THỜ MẪU ở PHỦ DẦY (04/04/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log