Văn hóa nghệ thuật

Thắng mọi cơn cám dỗ

Cập nhật lúc 11:52 05/03/2021
Lạy Chúa, xin dạy chúng con noi gương Chúa Giêsu. Ảnh: CTV
Lạy Chúa, xin dạy chúng con noi gương Chúa Giêsu.

 Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B

Tên cám dỗ đến gần Người mà nói 
Phải Con Trời khiến thành bánh đá này 
Đáp người ta không sống bởi bánh thôi 
Nhưng còn sống bằng những Lời của Chúa

Quỉ đem đặt nóc đền thờ thách đố 
Là Con Trời hãy gieo mình xuống đi 
Có thiên thần nâng đỡ chẳng hề gì 
Người đáp lại ngươi chớ nên thử Chúa

Đem Người đến ngọn núi cao hơn nữa 
Chỉ cho xem phú quý nước thế gian 
Nó nói rằng lạy tồi sẽ cho ông 
Nhưng Người đáp chỉ tôn thờ một Chúa

Người đã thắng vượt mọi cơn cám dỗ 
Niềm tự tin cho một cuộc khải hoàn 
Đã kiên trì qua mọi nỗi gian nan 
Để minh chứng là Thiên sai Cứu thế

Trong đời sống của con người thực tế 
Cũng đôi khi thử thách đến với mình 
Phải bình tâm khi bức xúc bất thường 
Do xác thịt thế gian và ma quỉ

Ba cám dỗ như kẻ thù mưu kế 
Tính háo danh kiêu ngạo muốn khoe tài 
Lòng quá ham giàu có của cải đời 
Nên suy ngẫm tự tin quyền Tạo Hoá.
 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Phú Quốc, Côn Đảo (01/03/2021)
Bệnh của anh biến khỏi (26/02/2021)
Ngày Tết cùng nhau đọc lại bài thơ “Chợ Tết” của Đoàn Văn Cừ (23/02/2021)
Ngôi nhà vàng độc nhất Tây Đô (07/01/2021)
Đà Lạt - Lâm Đồng: Du lịch canh nông "hút" du khách (06/01/2021)
Chúa Giêsu chịu phép rửa (06/01/2021)
Ngôi sao còn dẫn lối (05/01/2021)
Nhà thờ Đức Mẹ trước Týn ở Cộng Hòa Séc (04/01/2021)
Nhà thờ thánh Phêrô và Đức Mẹ Maria ở Đức (28/12/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log