Mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần, “tiệm bánh mì” Thánh Antôn của Hội dòng Tông đồ Ơn gọi (Rogate) lại xuất hiện trước nhà thờ Vườn Xoài, TGP TPHCM, trao tặng những ổ bánh mì thơm ngon đến bà con có nhu cầu.
Tu sĩ dòng Tông đồ Ơn gọi lan tỏa tình yêu thương của Cha Thánh Tổ phụ đến tha nhân |
Những ổ bánh mì 0 đồng
Từ hơn 5 năm qua, nơi đây được gọi cách thân thương là “tiệm bánh mì”. Khi chuông lễ sáng của nhà thờ Vườn Xoài vừa đổ, cũng là lúc vài tu sĩ và người thiện nguyện bày trên mặt bàn những ổ bánh mì vừa được giao đến. Các thầy mang theo chả lụa đã được cắt sẵn; còn patê, dưa leo, hành ngò… thì một chị thiện nguyện chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người bắt tay vào việc một cách nhịp nhàng, nhanh chóng hoàn thành những ổ bánh mì ngon lành để kịp trao đến những người có nhu cầu.
Trong dòng người nhận bánh, có những người đã gắn bó với “tiệm bánh mì” này từ những ngày đầu, như bà Bùi Thị Lâm, 64 tuổi. Bánh mì ở đây đã trở thành bữa sáng cuối tuần của bà cùng người chị và người em trong suốt 5 năm qua. Bà cũng không quên gởi lời cảm ơn đến các thầy, các cha đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh những “khách hàng thân thiết”, cũng có những “khách hàng mới” do người quen mách bảo hoặc vô tình đi ngang qua. Vào một buổi sáng sớm nọ, ông Nguyễn Hùng Dũng, ngụ tại Bình Chánh vào nội thành để khám bệnh. Sau một hồi tìm bữa sáng lót dạ, nhưng chưa có chỗ nào mở cửa, ông ghé đại vào khi thấy nơi này có đông người xếp hàng. Nhận bánh rồi, ông nói vui: “May quá, tôi đang cần ăn gì đó để có sức chữa bệnh ở một điểm y tế gần đây”. Bữa điểm tâm ngon lành, miễn phí với ông là điều may mắn.
Theo chân cha thánh Tổ phụ Hannibal
Cha Phêrô Trương Việt Thiên, phụ trách Chương trình Bánh mì Thánh Antôn của cộng đoàn Micae Sài Gòn kể, chương trình được thực hiện đầu tiên tại TPHCM vào tháng 9.2019, sau đó nhân rộng ra đến cộng đoàn Rogate ở Đà Lạt, cộng đoàn Chúa Chiên Lành ở Bình Dương. Tại Sài Gòn, vào mỗi sáng cuối tuần, Hội dòng trao đến bà con khó khăn khoảng 400 ổ bánh mì thịt. Mỗi tuần nhân bánh được thay đổi linh động giúp thực khách thêm ngon miệng. Theo cha, chương trình được duy trì ổn định nhờ sự chung tay của các ân nhân và những người tình nguyện. Họ không chỉ đóng góp về vật chất, mà còn trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị và trao bánh, lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.
Trong số những người gắn bó từ những ngày đầu có anh Lương Bình Thái, thành viên của Hội ân nhân Hội dòng, đã trao tặng chương trình chiếc xe bán bánh mì và thường xuyên phụ giúp. Phụ trách khâu hậu cần, bà Nguyễn Thị Dần và con gái Nguyễn Quỳnh Như đã cất công học làm patê, sau đó hướng dẫn lại công thức cho các thầy ở cộng đoàn Bình Dương. Hằng tuần, hai mẹ con còn chuẩn bị các loại gia vị cần thiết. Hay như ông Vũ Trọng Đạt, giáo dân xứ Nghĩa Hòa, hạt Chí Hòa, luôn đến sớm để kê bàn, nhận bánh mì khi lò bánh giao đến.
Cộng đoàn Micae Sài Gòn mỗi thứ Bảy hằng tuần trao khoảng 400 ổ bánh mì cho bà con cần giúp |
Truyền thống yêu thương
Truyền thống bánh mì cho người nghèo đã có từ lâu đời ở các giáo xứ và dòng tu có lòng sùng kính thánh Antôn thành Padua. Cha Thánh Hannibal - Đấng sáng lập dòng Tông đồ Ơn gọi (Rogate) đã phát triển truyền thống này với lòng yêu thương người nghèo cách đặc biệt. Theo bước chân của cha thánh tổ phụ Hannibal, chương trình “Bánh mì Thánh Antôn” đã được hội dòng Tông đồ Ơn gọi nhân rộng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. “Bánh mì Thánh Antôn là một trong những phương cách Hội dòng tại Việt Nam cùng với anh em Rogate trên thế giới lan tỏa tình yêu thương người nghèo của cha thánh Tổ phụ Hannibal đến bà con cần giúp, đến những người cần đỡ nâng”, cha Thiên nói.
Bích Vân
Nguồn https://www.cgvdt.vn