Văn hóa nghệ thuật

Biết có ngày tận thế

Cập nhật lúc 14:48 09/11/2021
Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B

Sau nỗi khổ lớn lao những ngày ấy
Thì mặt trời mặt trăng hết sáng soi
Các sao sa lực trời bị chuyển lay
Con Người ngự đầy quyền năng mà đến.

Sẽ tập hợp những kẻ Người lựa chọn
Từ bốn phương mặt đất đến chân trời
Những điều này khi thấy xảy ra rồi
Anh em biết rằng Con Người gần đến.

Từ khi chết và Phục sinh vinh hiển
Người vẫn còn hoạt động mãi không ngừng
Với những ai cùng loan báo Tin Mừng
Cho dân dã trở thành dân thiên quốc.

Nay Chúa nhật ba mươi tuần áp chót
Mùa Thường niên phụng vụ kết một năm
Muốn chúng ta lưu ý để hồi tâm
Qua đề cập biến cố ngày tận thế.

Cần nắm bắt lẽ sống đầy nghĩa lý
Nếu chẳng nhằm theo giá trị vĩnh tồn
Sẽ coi như duy vật chất vồ hồn
Đâu định hướng tương lai về cõi thọ.

Nghe trình thuật mà lo ngày tận thế
Biết đâu rằng ngày đó sẽ còn lâu
Sống niềm tin cũng phải liệu làm sao
Khi lâm tử chính là ngày đón đợi.

Linh mục Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Ruộng bậc thang Tây Bắc, chợ nổi Tây Nam Bộ (04/11/2021)
Nhà thờ Saint - Eustache (05/11/2021)
Bà góa nghèo bỏ nhiều (01/11/2021)
Vương cung thánh đường Sagrada Familia Tây Ban Nha (24/10/2021)
Giới răn nào trọng nhất (21/10/2021)
Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình ở Bờ Biển Ngà (20/10/2021)
Batimê kêu lớn (16/10/2021)
Ngồi bên hữu hay tả (11/10/2021)
Bỏ của đòi theo Chúa (01/10/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log