Văn hóa nghệ thuật

Gánh nhẹ nhàng

Cập nhật lúc 10:02 03/07/2017
LỄ THÁNH TÂM CHÚA A   (Lc 15, 3 – 7)


Vào lúc ấy cất tiếng lên Người nói
Cảm tạ Cha là Chúa cả đất trời
Vì Cha dấu không cho người khôn biết
Lại tỏ ra cho kẻ bé mọn thôi

Cha đã phó cho Người toàn mọi sự
Con là ai không ai biết trừ Cha
Cha cũng mật trừ Con Cha mới rõ
Và người nào Con muốn mạc khải cho

Hỡi ai gánh nặng nề và khó nhọc
Đến với Người Người bổ sức đỡ nâng
Hãy mang lấy ách người và hãy học
Vì Người hiền ách êm gánh nhẹ nhàng

Chúa bầy tỏ cho những ai bé nhỏ
Dễ nhận ngay đường lối sống đời đời
Người thương mến những ai lòng khiêm hạ
Đón Tin Mừng giáo huấn sống an vui

Lời hiến tế của Người đầy nhân ái
Nêu tình thâm quan hệ giữa Con Cha
Nhằm hiệp thông chí thiết cùng nhân loại
Để muôn đời còn mãi mối giao hòa

Trái tim Chúa lửa mến yêu bừng cháy
Rất nhân lành và rất đáng ngợi khen
Trái tim Chúa là mạch nguồn yên ủi
Sẽ dủ thương những kẻ có lòng tin.

 
Linh mục Vinhsơn Giuse PHẠM VĂN TUYÊN
Thông tin khác:
Hầm mộ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (27/06/2017)
Quê hương của thiên tài Mozart (26/06/2017)
Thịt máu Chúa là bánh thiêng (23/06/2017)
Đền thờ Thánh Phêrô (15/06/2017)
Chúa đã ban con một (14/06/2017)
Quốc gia Vantican - Đền Thánh Phêrô (13/06/2017)
Nhà thờ có truyền thuyết "DOMINE QUO VADIS?" (12/06/2017)
Chơi ghế (10/06/2017)
Mạc khải Chúa Thánh Thần (08/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log