Gương điển hình

CHUYỆN Ở VÙNG NÔNG THÔN MỚI

Cập nhật lúc 08:38 16/06/2010

 

Con đường dự tính đổ bê tông dài 135 mét, ngang 4 mét, đi  qua 3 con mương dẫn nước vào vườn cây trái của bà con  tiếp  giáp với khuôn viên  nhà thờ. Có con đường dẫn này sẽ tạo thuận lợi cho giáo dân đến cầu kinh, dự lễ sáng chiều, trẻ em an toàn khi đến sinh hoạt học tập, vui chơi mỗi ngày lễ lớn trong đạo, các  dịp lễ tết hay hè về, Linh mục Võ Công Ánh tâm tình.
          Ông Hai Lợi, một giáo dân đã cùng với gia đình bàn bạc tự nguyện hiến cho nhà thờ 140 mét vuông đất vườn của mình (35 x 4) để góp phần làm đường. Mặc dù đa số bà con nơi đây ít nhiều còn khó khăn nhưng rất đồng tình với công trình phúc lợi này, họ sẵn sàng lao động tình nguyện không công cũng như đóng góp vào việc xây dựng dù khiêm tốn. Hôm khai trương việc lắp cống dẫn nước thay vì làm cầu qua mương, đại diện ban ấp cũng đến chia vui, động viên bà con giáo dân. Ông Tư Phúc, người anh em với Cha sở đang giúp ở đây dẫn tôi tham quan một vòng quanh xã, ông cho biết đời sống của nhân dân đã được nâng lên thấy rõ qua việc nâng cấp các đường liên ấp từ những con đường đất lầy lội, nhỏ bé chỉ vừa đủ 2 xe hai bánh tránh nhau nay đã được bê tông hóa toàn bộ đủ để xe ô tô vận tải nhẹ, xe 16 chỗ di chuyển. Cây cầu mang tên “Hồi hộp” do quá nhỏ lại yếu ớt đã được chính một vị lãnh đạo  tỉnh một lần về thăm xã chỉ đạo làm mới, kiên cố vững chắc. Nhiều nhà trường đã mọc lên thay thế các ngôi nhà vách lá, trẻ em đã có trường học ngay trong xã từ mầm non lên đến phổ thông cơ sở đều khang trang, sạch sẽ. Số trẻ đến trường hiện nay đông đảo vì đường đi lối lại đảm bảo an toàn. Các cháu học cấp 2 đã có thể tự đi xe đạp đến trường thay vì trước đây cha mẹ phải đưa đón.
 
 
 
 
         Về thăm Mỹ Sơn lần này tôi được biết tin ại hội Đảng bộ xã Phú Mỹ vừa kết thúc tốt đẹp, đồng chí Mười Ngô tân Bí thư, đồng chí Sáu Ngon Phó bí thư và đồng chí Út Vinh Chủ tịch ủy Ban MTTQ xã dành cho chúng tôi ít phút trao đổi vừa khi các đồng chí đi dự đại hội Đảng bộ xã Long Thới về, theo đồng chí Mười, đời sống nhân dân trong xã đã từng bước được cải thiện, tuy vẫn còn một số hộ nghèo nhưng không có tình trạng thiếu đói xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt tình đoàn kết trong nhân dân và trong toàn Đảng bộ được phát huy, đây là thế mạnh của xã nhiều năm qua. Đảng bộ xã quan tâm lãnh đạo tạo điều kiện để nhân dân làm kinh tế, các ngành nghề phụ được phát triển, thanh niên, học sinh được khuyến khích chăm học và học giỏi. Các Linh mục và họ đạo cũng rất quan tâm đến việc khuyến học qua các tập vở, dụng cụ học tập tặng cho học sinh mỗi  năm, học bổng dành cho con em trong xã. Quay sang Tư Phúc, anh Mười hỏi thăm về cháu gái trong họ đạo bị bại liệt hai chân nay đã 25 tuổi mà anh đề nghị cho cháu đi học  trường khuyết tật nội trú tại Tp Hồ Chí Minh của Bộ Lao động thương binh và Xã hội đã được chấp thuận, càng cho thấy sự sâu sát của một Bí thư xã với bà con mình. Về đời sống tinh thần, đời sống văn hóa, đồng chí Sáu Ngon giới thiệu và nhắc tội nhớ về tham dự lễ hội mùng 5 tháng 5 để thấy được nét phong phú đâm đà bản sắc của bà con vùng sông nướch Cửu Long. Mối quan hệ lương giáo, đạo đời và giữa các tôn giáo luôn thắm tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
          Đã từng là trưởng ấp Mỹ Sơn, nay được Đảng ủy phân công là chủ tịch ủy ban MTTQVN xã, đồng chí Út Vinh đánh gía rất cao sự cộng tác của các vị Linh mục và tu sĩ, sự ủng hộ của bà con giáo dân với các phong trào do Đảng bộ phát động, nhất là cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư và cuộc vận động vì người nghèo do MTTQVN đề ra.
        Được nghe các đồng chí lãnh đạo xã nói về địa phương mình một cách tha thiết, sôi nổi tôi nhận ra tinh thần trách nhiệm rất cao của những người Đảng viên chân chính hôm nay đang hết lòng góp phần đưa đất nước ta vượt qua đói nghèo ngay từ cơ sở thì hẳn là niềm mong ước của Hồ Chủ tịch: “Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” đang trở thành hiện thực ngay tại vùng quê yên bình này, nơi có bà con giáo dân họ đạo Mỹ Sơn đang nỗ lực “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào mình”
Minh Đỗ
Thông tin khác:
'Beethoven Việt Nam' là một người Công giáo yêu Nước (14/06/2010)
CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ (11/06/2010)
Chân dung linh mục Việt Nam: Linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (09/06/2010)
VỀ HƯỚNG PHƯƠNG, GẶP MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI (08/06/2010)
NHÀ GIÁO HOÀNG ĐĂNG KHOA, ĐỜI THƠ VÀ ĐỜI DẠY HỌC (01/06/2010)
“ANH MÙ” VÀ KẾ HOẠCH “BIỂN GỌI, B40 TRẢ LỜI” (27/05/2010)
Cô giúp việc (25/05/2010)
Giáo dân Yên Duệ đoàn kết xây dựng khu dân cư (19/05/2010)
Tâm phúc của một vị Linh mục với trẻ mồ côi (15/05/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log