Lâu ngày lân la trò chuyện, lại biết tôi cũng là người Công giáo nên Vui- tên cô gái- đã cởi mở tâm sự, cô quê ở xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá, sau khi học xong Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương I, vì không xin được việc nên cô muốn ở lại Hà Nội thử sức, tìm kiếm cơ hội khác. Cô xin giúp việc và trông con nhỏ cho gia đình này. Vốn có kiến thức và lòng yêu trẻ nên Vui nhanh chóng được chủ nhà quí mến, tin tưởng. Vui kể, nếu khéo chi tiêu dè dặt thì mỗi tháng cô cũng gửi về quê giúp mẹ và hai em được hơn 700 ngàn. Nhiều người khuyên Vui nên tìm chỗ khác có tiền công cao hơn mà làm nhưng cô vui vẻ nói: “Ở đây em quen bọn trẻ rồi, xa chúng nó thì nhớ lắm, công việc cũng giúp em có thêm kinh nghiệm cho nghề nghiệp chính của mình sau này. Mà cô chú chủ nhà lại đối tốt với em, cho em đi lễ hàng tuần. Đó là điều em mong muốn nhất vì nhiều đứa bạn em không được nghỉ lễ đâu”.
Hàng ngày tất bật với công việc nhà và chăm sóc hai đứa trẻ nhưng Vui đúng như cái tên của cô, cô luôn nở nụ cười trên môi và dường như mọi vất vả đều tan biến hết. Cô vui nhất là đời sống đạo của mình được chủ nhà thông cảm, tạo điều kiện, sáng chủ nhật nào cô cũng dự lễ lúc 6h ở nhà thờ Hàm Long (Hà Nội), tan lễ cô lại nhanh chóng bắt tay vào công việc thường nhật quen thuộc.
Thiết nghĩ chính sự siêng năng, cần cù và Đức tin đã giúp Vui vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống xa quê ấy.
Nguyễn Thị Thanh Liên
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com