Suy tư - Chia sẻ

Chọn lựa

Cập nhật lúc 15:56 16/08/2024
Chúa nhật XXI thường niên - năm B; Bài đọc 1: Gs 24, 1-2a.15-17.18b; Bài đọc 2: Ep 5, 21-32; Tin Mừng: Ga 6, 54a.60-69
Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu.
Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu.

Hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta luôn là một chuỗi của sự chọn lựa. Mỗi chọn lựa chúng ta nói lên được tầm nhìn, quan điểm và các giá trị. Khi đã chọn lựa, nó gắn liền với vận mệnh đời mình và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với sự chọn lựa đó. Lời Chúa Chúa nhật tuần này đã nói lên lựa chọn của dân Chúa và của các môn đệ: Dân Ixraen - dân riêng của Chúa sẽ phải chọn lựa tuân theo các mệnh lệnh của Đức Chúa hay theo các ngoại thần; các môn đệ theo Thầy Giêsu hay từ bỏ. Và đó cũng sẽ là chọn lựa của mỗi người Kitô hữu chúng ta.
Hành trình của dân Ixraen là một hành trình dài đúng theo nghĩa đen: hành trình từ Ai Cập về Đất Hứa, cuộc hành trình kéo dài của cả đời người. Họ đã rong ruổi trong sa mạc bốn mươi năm trường để trở về với miền đất Đức Chúa hứa ban. Giờ đây, dân Ixraen, đại diện là các kỳ mục, thủ lãnh, thẩm phán và ký lục (Gs 24.1) sẽ phải chọn lựa thần để thờ. Đối với gia đình của Giôsuê, ông và cả nhà quyết phụng thờ Đức Chúa: “Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi quyết phụng thờ Đức Chúa” (Gs 24, 15). Còn dân Ixraen thì sao?
Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác! Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. (Gs 24, 16-18b). Đó là lựa chọn của dân Ixraen. Lựa chọn này, họ cam kết chỉ phụng thờ Đức Chúa, không còn ngoại thần nào nữa. Từ nay, dân  trở thành Dân Chúa và tiến bước trong hành trình vào Đất Hứa.
Hành trình theo Chúa của các môn đệ cũng đang đứng trước sự chọn lựa dứt khoát khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, vì được sống đời đời” (Ga 6, 54a). Sao họ lại phải chọn lựa!? Vì: “Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi” (Ga 6,60). Sau các diễn từ về bánh hằng sống, Đức Giêsu đã tiến sâu hơn một bước: chính Máu Thịt Ngài là thần lương đem lại sự sống đời đời.
Tin Mừng thuật lại, sau khi nghe các điều đó, mọi người “xầm xì” vì họ không hiểu. Quả thật, đây là điều vượt quá trí hiểu của đám đông và vượt ra ngoài ranh giới quan điểm của người Dothái. Cho nên, đã có nhiều người rút lui, và một cuộc khủng hoảng đức tin nơi những người theo Đức Giêsu. Hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng đứng trước những chọn lựa như thế. Đứng trước những khó khăn của đời này, đôi khi chúng ta hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa: sao Chúa lại để cho tôi phải sống trong cảnh cơ cực này? Lúc đó, niềm tin của chúng ta lại phải đặt trước sự lựa chọn. Lựa chọn thế nào là tự do Chúa ban cho chúng ta.
Nhóm Mười Hai là những người theo sát chân Thầy ngày từ những ngày đầu, bôn ba đây đó rao giảng Tin Mừng. Họ được Thầy dạy dỗ, hướng dẫn và tới lúc này, các môn đệ phải chọn lựa và đây là xác tín của họ:  “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68-69). Thánh Phêrô đại diện cho Nhóm Mười Hai trả lời dứt khoát về chọn lựa của mình. Các môn đệ theo Chúa vì đã nhận biết được Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa và sứ mạng của Thầy khi được Thiên Chúa sai xuống trần gian.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta vẫn phải luôn đối diện với những chọn lựa khi đứng trước những lợi ích của trần thế và các giá trị thiêng liêng. Lựa chọn giúp chúng ta xác định lại hướng đi, xác định lại tầm nhìn để rẽ theo hướng mà mình chọn. Chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho chọn lựa của mình. Trước những chọn lựa mang tinh quyết định cho vận mệnh đời mình, Chúa vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của chúng ta. Và chọn lựa thế nào là quyết định riêng của mỗi người chúng ta. 
Mỗi người Kitô hữu chúng ta khi đã chọn lựa theo Chúa, thì hãy sống phục tùng Chúa như lời của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêxô. Thánh nhân đã ví sự phục tùng đó như vợ phục tùng chồng (x. Ep 5,22) và như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô.  Chọn lựa Chúa là tin nhận, chọn lựa Chúa là quyết tâm tiến bước để khám phá các giá trị nơi Ngài mang lại và chọn lựa mang lại cho chúng ta sự sống mới, sự sống đích thực mà Đức Kitô hứa ban.
Qua Lời Chúa của Chúa nhật tuần này, xin cho mỗi người chúng ta biết chọn lấy Đức Kitô làm trung tâm và cùng đích của đời mình. Ngõ hầu, dù trong khủng hoảng của đức tin nhưng chúng ta vẫn tin tưởng và tín thác cuộc đời cho Chúa.
Tu sĩ Gioan Phaolô Nguyễn Văn Trí, FVP
Thông tin khác:
Yêu thương và hy sinh (13/08/2024)
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời (09/08/2024)
Xin thương đỡ nâng con (05/08/2024)
Nguồn vui sống của tôi là Chúa (05/08/2024)
Bánh Hằng sống từ Trời (05/08/2024)
Hồng ân từ Trời cao (25/07/2024)
Tôi được Chúa báo thức (16/07/2024)
Chúa chạnh lòng thương (16/07/2024)
Ơn gọi Kitô hữu: Truyền giáo (04/07/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log