Suy tư - Chia sẻ

Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời

Cập nhật lúc 11:01 09/08/2024
Chúa nhật XX thường niên - năm B; Bài đọc 1: Cn 9,1-6; Bài đọc 2: Ep 5,15-20; Tin Mừng: Ga 6,51-58
Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
Thiên Chúa tình yêu đã dựng nên muôn loài muôn vật trong vũ trụ này, trong đó con người chúng ta mang phẩm giá cao quý, có sự sống cao trọng. Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn loài muôn vật để chúng ta hưởng dùng hầu đem lại lợi ích cho mình và mưu ích cho người khác. Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta biết cách chăm sóc nuôi sống phần xác mình, đồng thời cũng biết lãnh nhận của ăn thức uống thiêng liêng đến từ Thiên Chúa mà nuôi sống đời sống tầm hồn.
Tình yêu Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài
Thiên Chúa quyền năng tối cao nhưng lại muốn ở gần gũi con người chúng ta. Con người chúng ta là thụ tạo duy nhất được Thiên Chúa yêu quý, trân trọng vì giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa tình yêu mời gọi chúng ta chạy đến với Ngài để được Ngài nuôi dưỡng chăm sóc: “Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây”! “Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế! Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết” (Cn 9,4b,5-6). Thiên Chúa luôn hết lòng yêu thương chúng ta, Ngài tìm cách hướng dẫn chỉ dạy cho chúng ta biết dùng sự khôn ngoan Ngài ban để tìm ra giá trị sự sống cho mình. Nơi sự sống thể xác, con người chúng ta được nuôi dưỡng bằng của ăn thức uống do Thiên Chúa tặng ban; nhưng tình yêu Thiên Chúa mời gọi chúng ta đừng dừng lại nơi của ăn thức uống này mà hãy tiến xa hơn nữa trong việc tìm cách để có được lương thực thường tồn nuôi sống đời sống tâm hồn mình (x. Ga 6,27).
Trong Cựu ước, Thiên Chúa đã dùng man na và chim cút để nuôi sống dân Ixraen trong sa mạc; nhưng sang thời Tân ước, Thiên Chúa dùng chính thân thể mình và máu Con Chí Ái của Ngài để nuôi sống tâm hồn chúng ta. Đây là giá trị thiêng liêng cao quý mà thánh Phaolô nhắn nhủ cộng đoàn Êphêsô cũng là nhắn nhủ mọi người chúng ta: “Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối” (Ep 5, 15-16). Chúng ta đã hơn một lần sống thờ ơ, lạnh nhạt trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa để chạy theo những tà thần như: tiền bạc của cải vật chất, danh vọng, chức quyền và lạc thú… Tình yêu Thiên Chúa thúc bách chúng ta biết dùng sự khôn ngoan Chúa đã ban để nhận ra giá trị cao cả hơn tất cả mọi thứ là được đón nhận lấy Mình và Máu Con Chí Ái của Ngài để được an vui, hạnh phúc và hưởng ơn cứu độ.
Tình yêu Thiên Chúa hiến trao thân mình cho chúng ta
Tình yêu của mọi tình yêu được thể hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, Con Chí Ái của Chúa Cha. Ngài đã tự nguyện hiến tế chính Thân Thể Ngài nhằm cứu độ con người và muốn con người lãnh nhận để được sự sống đời đời: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Quả vậy, Con Một Chí Ái của Thiên Chúa đã trao hiến chính thân thể mình cho toàn thể nhân loại nhưng không phải ai cũng có thể hiểu, tin và đón nhận Thịt Máu Ngài. “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52). Người Do thái không tin về điều này, họ xì xào bàn tán và cho đây là một việc làm, một hành động ghê rợn khi dám ăn và uống máu người. Tuy nhiên, nếu là những người tin thì họ sẽ đón nhận lấy Mình và Máu Chúa Giêsu với tất cả sự tin tưởng, quý mến, trân trọng và cung kính về món quà tình yêu vô giá này.
Chúng ta là những người tin, chúng ta được Chúa Giêsu mặc khải cho biết: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời” (Ga 6, 54b). Thịt và Máu Ngài chính là Thịt Máu của Đấng Phục sinh chứ không phải thịt máu của xác phàm. Nên khi chúng ta đón nhận Thịt và Máu Ngài với tất cả lòng tin yêu, chúng ta không cảm thấy ghê sợ hay phù phiếm nhưng chúng ta sẽ có được sự sống vĩnh cửu do Đấng Phục sinh ban tặng. Thân xác Phục sinh của Chúa không còn bị phân mảnh chia đôi Máu riêng Thịt riêng mà hoà nhập nên một vào nhau. Vì vậy, khi chúng ta đón rước Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta rước Con Người toàn diện của Ngài chứ không phải một miếng Thịt hay một giọt Máu. Kết quả mang lại khi chúng ta đón rước Mình và máu Thánh Ngài là chúng ta được liên kết với Ngài và Ngài ở lại trong chúng ta: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). 
Trước tình yêu cao trọng và lớn lao như thế, chúng ta đã biết trân trọng và khao khát đón nhận Mình Máu Thánh Chúa chưa? Hay chúng ta vẫn xem nhẹ và thờ ơ lãnh đạm trước mầu nhiệm tình yêu lớn lao như vậy? Thiết tưởng, để chúng ta luôn có lòng khát khao, trìu mến đón rước Mình và Máu Thánh Ngài mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta cần phải thấu cảm được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể, để chúng ta luôn biết đặt Chúa lên hàng đầu, vị trí thứ nhất trong mọi công việc sinh hoạt của chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta hãy đón nhận tình yêu Chúa đã trao hiến làm giá chuộc chúng ta, nên chúng ta cần tránh: “chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí” (Ep 5,18). Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về một đời sống tiết độ, chừng mực, đừng sống bê tha kẻo mất lòng khao khát và yêu mến Chúa. Trước tình yêu lớn lao Chúa Giêsu đã hiến trao, chúng ta cũng cần luôn biết chuẩn bị lòng trí tầm hồn cho thánh thiện để xứng đáng đón nhận Bí tích tình yêu Chúa ban.
Linh mục Phêrô Bùi Công Minh
Thông tin khác:
Xin thương đỡ nâng con (05/08/2024)
Nguồn vui sống của tôi là Chúa (05/08/2024)
Bánh Hằng sống từ Trời (05/08/2024)
Hồng ân từ Trời cao (25/07/2024)
Tôi được Chúa báo thức (16/07/2024)
Chúa chạnh lòng thương (16/07/2024)
Ơn gọi Kitô hữu: Truyền giáo (04/07/2024)
Vinh quang và quyền lực của Thiên Chúa thể hiện qua sự yếu đuối và nhỏ bé (02/07/2024)
Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta (24/06/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log