Suy tư - Chia sẻ

Đức tin mang lại niềm hi vọng

Cập nhật lúc 13:44 28/07/2022
Chúa nhật XIX thường niên, năm C - Bài đọc 1: Kn 18,6-9; Bài đọc 2: Hr 11,1-2.8-19; Tin Mừng: Lc 12,32-48
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.
Trong cuộc sống, có nhiều điều làm cho chúng ta mải mê chìm đắm trong của cải vật chất, mà thiếu tỉnh thức sẵn sàng, nhất là trong thời đại con người có khuynh hướng hưởng thụ. Vì những lợi ích vật chất mà xem nhẹ những giá trị tinh thần. Có những người lo làm giàu trước mắt mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Cũng có những người chỉ lo cho bản thân mà thiếu quan tâm chăm sóc cho những người mình có trách nhiệm. Họ dửng dưng với niềm tin vào Thiên Chúa… Vậy, phải chăng người Kitô hữu hôm nay đang sống hời hợt về đức tin vào Thiên Chúa? Phải chăng đức tin không mang lại hy vọng cho họ điều gì trong cuộc sống? Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy tỉnh thức sẵn sàng, sống đức tin với tinh thần trách nhiệm, để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân. Đó cũng là sứ mạng của người môn đệ và cho tất cả mỗi người chúng ta, là hy vọng và hạnh phúc cho con người vào đời sống mai sau.

Bài đọc một sách Khôn ngoan (Kn 18, 6-9) hôm nay bàn về việc sống đức tin, củng cố đức tin cho dân Chúa đang sống tản mát giữa các dân ngoại. Thiên Chúa đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập. Bởi vì, Ngài nâng đỡ kẻ yếu hèn, và hạ bệ những ai quyền thế. Những kẻ tin vào Ngài sẽ được Ngài chúc phúc. Qua biến cố vượt Biển Đỏ, Thiên Chúa đã cho dân vượt qua biển đỏ, trong khi các binh hùng tướng mạnh của Pharaô đuổi theo dân Do Thái bị vùi dập trong lòng biển. Qua đó để thấy rằng những ai biết tin cậy và phó thác vào Chúa, thì sẽ được Thiên Chúa chúc lành. Vì thế, những chứng nhân đức tin đã giúp củng cố thêm đức tin cho con người ngày hôm nay. 



Hơn nữa, Thư gởi tín hữu Do Thái (Dt 11, 1-2.. 8-19) cho chúng ta một gương mẫu tuyệt vời về đức tin của tổ phụ Apraham. Vì tin vào Chúa, ông đã sẵn sàng từ bỏ cha mẹ, quê hương để đi đến xứ mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho. Apraham vẫn tin vào Thiên Chúa, Đấng Trung Tín (Dt 11,11) và vì thế, Ông được kể là công chính (Rm 4,11), Ông đã trở thành tổ phụ của hằng hà sa số dân tộc (St 17,4-5), là Cha của các kẻ tin. Niềm tin mãnh liệt đã giúp ông vượt lên trên những suy luận bình thường của một con người. Kết quả Thiên Chúa đã chúc lành cho ông.

Tin Mừng thánh Luca (Lc 12, 32-48) tiếp tục củng cố thêm đức tin cho mọi người Kitô hữu chúng ta hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta sống đức tin qua việc: Bán của cải đi mà bố thí. Tiền bạc, tài sản là một sức mạnh cuốn hút lôi kéo con người. Thực ra tiền bạc là con dao hai lưỡi. Tiền bạc làm sai lệch lương tâm, thay đổi lòng người. Đức Giêsu dạy ta “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời.” (Luca 12,33). Đó chính là đời sống vĩnh cửu mai sau. Tiếp theo Chúa Giêsu dạy các môn đệ, hãy sống bác ái yêu thương mọi người, đặc biệt là những người nghèo khó bất hạnh hơn hết. Như Chúa Giêsu đã dạy: “phúc cho ai có tinh thần nghèo khó thì nước trời là của họ.” để có được tinh thần nghèo khó, chúng ta cần có đời sống đức tin, cần có cái nhìn và sự cảm thông của Chúa đối với tha nhân. Đức tin làm cho chúng ta được sống vui, sống hữu ích vì chúng ta đến với Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29).

Trong cuộc hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta, là những người đầy tớ mà Chúa Giêsu nói tới trong dụ ngôn hôm nay. Ngài dạy chúng ta hãy tỉnh thức, cầm đèn cháy sáng và hãy sẵn sàng khi chủ trở về: “Hãy sẵn sàng mở cửa ngay khi ông chủ gõ cửa”. Chúa muốn chúng ta luôn luôn sẳn sàng phục vụ. Đức tin chính là điều quan trọng nhất trong việc chuẩn bị, sẳn sàng này. Hãy cậy dựa vào tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đó sẽ thắp sáng, hướng dẫn, ban sức mạnh và thánh hoá tâm hồn chúng ta, để chúng ta được tràn đầy hy vọng vào lời hứa của Đức Giêsu, Đấng sẽ đến và mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho con người hôm nay.



Tóm lại, như lời Thánh Giacôbê cũng đã nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Chính vì thế, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức dùng cuộc sống đời này làm vốn đầu tư cho hy vọng vĩnh cửu mai sau: “Hãy bán của cải của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy kho tàng trên trời”, đồng thời: “Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” để biết nhạy cảm nhanh lẹ, sáng suốt khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho cuộc sống chúng ta. Là những Kitô hữu, chúng ta phải ý thức rằng: Chúng ta thực hiện cuộc sống đức tin và phải biết cảm thức đức tin của bản thân và cảm thức đức tin của Giáo hội. Đức tin của cộng đoàn sẽ nâng đỡ khi đức tin của chúng ta còn non yếu. Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng. Vì thế, nhờ đức tin cho phép chúng ta sống tích cực hơn, sống yêu đời hơn, đồng thời cũng nhờ đức tin chúng ta sống có hy vọng. Đức tin giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách khi thực thi sứ mạng của Chúa. Và hơn hết đức tin giúp chúng ta đạt đến sự chân, thiện, mỹ của cuộc sống. Như Thánh Phaolô trong bài đọc II còn giúp chúng ta thêm xác tín vào hành động sống đức tin của mình. Tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, để được Thiên Chúa chúc phúc.
Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang
Thông tin khác:
Hạnh phúc của tôi (28/07/2022)
Món nợ tình thương (26/07/2022)
Đổi mới cuộc đời (21/07/2022)
Đón nhận những cảnh báo (21/07/2022)
Lịch Phụng vụ (14/07/2022)
Kiên trì trong việc cầu nguyện (13/07/2022)
Phần tuyệt hảo (07/07/2022)
Hai vị Thánh đã khóc nhiều (07/07/2022)
Dọn đường cho Chúa Cứu thế (01/07/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log