Suy tư - Chia sẻ

Kiên trì trong việc cầu nguyện

Cập nhật lúc 15:39 13/07/2022
Chúa nhật XVII thường niên, năm C; Bài đọc 1: St 18, 20-32; Bài đọc 2: Cl 2, 12-14; Tin Mừng: Lc 11, 1-13
Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).
Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).
Với sự thay đổi của cuộc sống dường như con người hôm nay chỉ biết lao mình vào với những công việc, bận rộn suốt cả ngày lo cho gia đình có bữa cơm, lo con cái có áo mặc, mà chúng ta không để ý tới việc cầu nguyện. Hoặc có những lúc, do sự vội vàng, chúng ta cầu nguyện nhưng Chúa chưa nhận lời, thì ta chán nản, phàn nàn Thiên Chúa, tại sao Chúa không ban cho con như thế này, hoặc như thế kia. Thiên Chúa có thể không nhận lời chúng ta ngay lúc ta xin, nhưng nếu mọi người cố gắng kiên trì cầu nguyện thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta.

Vì thế, diễn tiến bài đọc thứ nhất trích sách Sáng thế cho chúng ta thấy được, kinh nghiệm của ông Ápraham khi ông cầu xin Thiên Chúa tha cho thành Xơđôm và Gômôra, bởi lẽ tội lỗi của chúng quá lớn (x. St 18,20). Nhưng với sự kiên trì cầu xin Thiên Chúa, Ngài đã nhận lời ông Ápraham, khi Xơđôm có được những người lành như lời của ông xin. Thật vậy, Thiên Chúa luôn yêu thương con người, dù con người phạm tội, dù con người khước từ, dù con người phản bội, Ngài vẫn một mực yêu thương. Đó là tất cả những gì Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta qua cuộc sống của Ngài, đồng thời Chúa cũng dạy chúng ta cách thức đáp trả tình yêu đối với Thiên Chúa và với tha nhân, đó là hãy chu toàn thánh ý của Ngài.

Trở về với bài Tin Mừng hôm nay, Giáo hội muốn dạy chúng ta khi cầu nguyện phải có tâm tình hiếu thảo và tinh thần tín thác vào Thiên Chúa là Cha, đồng thời phải có lòng kiên trì và bến đỗ trong khi cầu nguyện. Cho nên, trong cuộc sống Giáo hội thiết tha mời gọi mọi người hãy cầu nguyện, để tăng thêm sức mạnh chống lại thế lực đen tối, và cũng tăng thêm giá trị ơn Thiên Chúa ban. Mẹ Têrêxa Calcutta đã chia sẽ kinh nghiệm này như sau: “Chúng tôi có hơn một ngàn tu sĩ, và còn phải nuôi hàng chục ngàn người. Thế mà, chưa bao giờ chúng tôi phải từ chối bất cứ một ai đến xin giúp đỡ. Chúa luôn can thiệp kịp thời để cho chúng tôi thấy rằng Người không bao giờ làm ngơ trước lời cầu nguyện của chúng ta”. Nếu cuộc sống chúng ta không nhận được điều mình xin, thì không phải Chúa không sẵn sàng ban ơn, nhưng có thể điều cầu xin ấy không mang lại ích lợi cho linh hồn chúng ta, hoặc Người muốn dành cho ta một ơn lớn lao hơn. Nên ta phải cố gắng kiên trì cầu nguyện từng ngày để biết được ý định của Thiên Chúa muốn ta làm gì, điều gì tốt, điều gì xấu, hầu sống sao cho xứng đáng là con của Ngài.

Chúng ta phải biết kiên trì, phải biết cậy trông trong khi cầu nguyện vì Chúa đã hứa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Nhưng với một điều kiện, ta phải tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, ta phải cầu xin những gì phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa, mà ý muốn của Ngài trước hết cho mọi người biết Ngài là Cha của tất cả mọi loài thụ tạo, và trong Thiên Chúa, tất cả mọi người điều nhận ra nhau là anh em. Bởi vì, chúng ta không thể nào gọi Thiên Chúa là Cha, khi chúng ta còn sống chia rẽ, hận thù, ghen ghét… những thứ này đều ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay, mời gọi chúng ta sống tình con thảo với Cha trên trời, nghĩa là phải có tâm tình hiếu thảo, thân mật, thắm thiết và yêu mến Chúa. Chúa muốn chúng ta khi cầu nguyện phải hướng về Chúa trước, nghĩa là tìm vinh quang của Chúa, sau đó mới hướng về ta. Tiếp đến: “Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ” (Lc 11,4). Nghĩa là khi chúng ta tha nợ cho tha nhân là cách chúng ta xin Chúa tha nợ cho chúng ta, và ta cũng xin Chúa tha tội cho ta, thì cũng phải cầu xin Chúa ban ơn cho ta biết giữ mình tránh mọi dịp tội, quyết tâm không tái phạm. Cầu nguyện là việc mà con người khó thực hiện, vì có nhiều lý do làm cản trở chúng ta cầu nguyện, vì vậy, phải tập luyện mỗi ngày, chính Thánh Gioan Tẩy giả đã dạy các đồ đệ cầu nguyện. Nhưng Giáo huấn của Chúa thì thật khác lạ, chỉ vọn vẹn vài lời, đã nói lên được tất cả, một sự sung mãn phong phú qui chiếu vào năm lời nguyện xin chi phối toàn bộ đời sống và hướng về Thiên Chúa Duy Nhất, là Cha hết mọi người.

Ước gì, qua bài Tin Mừng này mọi người luôn biết nhìn nhận mình nhỏ bé, thấp hèn để thân thưa với Chúa như người môn đệ kia trong Tin Mừng: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1). Là người Kitô hữu, là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta cũng phải biết năng thưa với Chúa, lạy Chúa xin dạy con xin dạy con cầu nguyện, xin dạy con làm việc này, việc kia, xin dạy con sống theo Chúa, xin dạy con nói, làm, nghĩ theo ý của Chúa. Để từ đó, chúng ta có một niềm tin mạnh liệt vào Chúa, và sự tội không còn chế ngự tâm hồn chúng ta vì: “Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta” (Cl 2,13).
Tu sĩ Bênađô Maria
Nguyễn Hồng Lâm
Thông tin khác:
Phần tuyệt hảo (07/07/2022)
Hai vị Thánh đã khóc nhiều (07/07/2022)
Dọn đường cho Chúa Cứu thế (01/07/2022)
Ai là anh em của Tôi (01/07/2022)
Nhìn Thánh Tâm (27/06/2022)
Sống trong vực sâu (27/06/2022)
Sứ mạng người Kitô hữu hôm nay (25/06/2022)
Hành hương Đức Mẹ La Vang (19/06/2022)
"Chiếc đèn cổ" vẫn sáng (17/06/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log