Suy tư - Chia sẻ

Hãy là muối - là ánh sáng

Cập nhật lúc 11:15 27/01/2023
Chúa nhật V thường niên, năm A; Bài đọc 1: Is 58,7-10; Bài đọc 2: 1Cr 2,1-5; Tin Mừng: Mt 5, 13-16
“Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.
“Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”.

Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ và mời gọi mỗi Kitô hữu hãy là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Chính mỗi chúng ta, chứ không phải ai khác, sẽ trở nên ánh sáng của sự thật và chân lý trong xã hội này. Thành muối mặn giữa thời đại hôm nay, một thời đại đang nhạt nhẽo trong mối tương quan tình yêu, lòng thương cảm giữa người và người, một thời đại đang sống trong bóng tối của nền “văn minh hủy diệt”.
“Chính anh em là muối cho đời…” (Mt 5,13-15). Hình ảnh muối cho đời có thể được hiểu dựa theo các chức năng và công dụng của muối, trong đời sống thường nhật muối có tác dụng làm mặn các vật thể khác, đồng thời ướp thức ăn khỏi hư thối và làm gia vị giúp thức ăn trở nên đậm đà. Khi khẳng định chính anh em là muối cho đời Đức Giêsu muốn nói đến những chức năng tương tự như thế của các Kitô hữu giữa thế giới hôm nay, có nhiệm vụ làm cho xã hội đang sống có đủ sức mạnh tâm linh và luân lý để chiến thắng thế lực của sự ác, hơn nữa còn có nhiệm vụ làm cho cuộc sống xung quanh trở nên đậm đà và có ý nghĩa thay vì nhạt nhẽo và vô vị.
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Các con là sự sáng thế gian, Chúa Giêsu tiếp tục nói với chúng ta thực ra chỉ có Thiên Chúa mới là ánh sáng và chỉ có Đức Giêsu mới nhận mình là ánh sáng: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống” (Ga 12, 46). Chúa Kitô ánh sáng thế gian cư ngụ trong chúng ta khi chúng ta nhận lãnh bí tích rửa tội, đó là ánh sáng sự thật, ánh sáng hy vọng, ánh sáng hòa bình, ánh sáng tình yêu, ánh sáng niềm vui, ánh sáng niềm tin…Chúa Giêsu là ánh sáng của tất cả những gì hoàn thiện mà con người mơ ước, ánh sáng đó hiện diện trong chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là để ánh sáng của Đức Kitô tỏa sáng nơi những người khác. 
Nếu muối và ánh sáng đã trở nên hữu ích như thế thì muối không thể ra nhạt để trở thành vô dụng, và ánh sáng không thể đặt dưới đáy thùng để ra vô ích. Nhưng hãy làm muối ướp mặn cho đời, là ánh sáng soi chiếu cho trần gian. Nếu muối ướp cho đời, muối phải chấp nhận hòa tan hiến dâng cho đời hương vị thơm ngon mặn nồng của quảng đại và vị tha. Nếu ánh sáng chiếu soi trần gian ánh sáng phải ở trên cao, vượt trên mọi danh vọng tiền tài lạc thú, không phải ở trên cao để khoe khoang tự kiêu nhưng là gương sáng cho mọi người và để tôn vinh Cha Đấng ngự trên trời. 
Chính chúng ta sẽ phải là ánh sáng để sưởi ấm những tâm hồn băng giá, xua tan những bóng tối của gian ác bất công. Chúng ta hãy là mẫu người “biết chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục…” (Is 58,7-8). Con người ngày nay bị bóng tối của dối trá che phủ, bị những thông tin sai lạc làm cho trật hướng; bóng tối của ma quỷ và tội lỗi đang đè nặng trong tâm hồn, khiến cho cuộc sống và hành động của nhiều người chìm trong tăm tối của sự tội, sự ác. Chúng ta phải can đảm để chiếu những luồng sáng của Tin Mừng vào những góc khuất của buồn chán thất vọng, trở thành ánh sáng giúp những người chung quanh khỏi vấp té và dẫn họ đến hạnh phúc đích thật là Thiên Chúa. Chúng ta thường xuyên đặt mình trước nguồn sáng là Tin Mừng của Chúa, ánh sáng của chúng ta sẽ không bị lu mờ. Cũng vậy, chúng ta cũng nên đặt cuộc đời mình trong tình yêu của Chúa, để vị mặn trong chúng ta không phai nhạt.
Lạy Chúa Giêsu! tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng, đó là vinh dự và cũng là trách nhiệm nặng nề. Xin cho chúng con có khả năng đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng. Xin cho chúng con biết gìn giữ ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con. Lạy Chúa Giêsu! cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa để cả trái đất ngập tràn ánh sáng của Chúa.
Tu sĩ Gioan Boscô Nguyễn Hưng Tin
Thông tin khác:
Từ đạo Công giáo ở Việt Nam đến đạo Công giáo Việt Nam (17/01/2023)
Nhớ về Đức Bênêđictô XVI (12/01/2023)
Đây chiên Thiên Chúa (11/01/2023)
Tang lễ Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI: Hiệp thông và phân ưu từ Việt Nam (06/01/2023)
Thánh Lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI (05/01/2023)
Suy gẫm và chiêm ngắm Ngôi Lời cùng Mẹ Thiên Chúa (28/12/2022)
Chúa cứu tôi (26/12/2022)
Noen và máng cỏ tâm hồn (24/12/2022)
Các mục đồng gặp Chúa Giêsu Hài Đồng (24/12/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log