Suy tư - Chia sẻ

Sứ giả bình an

Cập nhật lúc 14:48 06/07/2016
SỐNG LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIV, THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1: Is 66,10-14c Bài đọc 2: Gl 6,14-18 Tin Mừng : Lc 10,1-12.17-20
Lời Chúa trong Tin Mừng Luca vẫn còn tha thiết mãnh liệt đối với chúng ta hôm nay “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng trở thành người thợ gặt lành nghề đem về cho Chúa một mùa gặt bội thu những người biết Chúa, để họ trở về sống trong tình thương chăm sóc của Thiên Chúa. Con đường dấn thân loan báo Tin Mừng luôn mang dấu ấn của Thập giá. Dấu ấn của tình yêu hy sinh mang lại cho con người bình an và hạnh phúc đích thực.
Chính Chúa đã yêu thương chăm sóc chúng ta
Trong bài đọc 1, sách tiên tri Isaia, vua Cyrus nước Batư vừa tiêu diệt đế quốc Babylon và ký sắc lệnh cho phép dân Do thái hồi hương. Tuy đã được thoát khỏi ách lưu đầy, dân Do thái vẫn tỏ ra chán nản vì Giêrusalem vẫn chưa được phục hưng như bao người mong đợi. Tiên tri Isaia yên ủi họ bằng cách nêu lên những niềm hy vọng về một tương lai còn mờ mịt. Đó là hình ảnh dân Do thái, một dân tộc được Chúa săn sóc với một tình yêu của một người mẹ: “Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan…” Chúa sẽ ban phúc lành cho dân, và phúc lành quí giá nhất là bình an.
Lời mời gọi lên đường
Con đường Chúa mời gọi chúng ta luôn mang dấu ấn của Thập giá.
Lời mời gọi thật khẩn trương, cấp bách: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” Chúng ta nhận thấy trên thế giới hôm nay có gần 7 tỷ người, nhưng mới có 1,5 tỷ người biết Chúa. Tại châu Á, trong số 4 tỷ người mới chỉ có 3% người Công giáo. Tại Việt Nam, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn đã báo cáo: từ năm 1960 tỉ lệ giữa người Công giáo trên tổng số người dân Việt Nam là 7%. Sau hơn 50 năm tỉ lệ đó dường như không thay đổi. Đó là vấn đề nhức nhối và cấp bách trong sứ vụ truyền giáo của người Kitô hữu chúng ta.
“Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”, nhiều người từ chối đón nhận Tin Mừng “vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần". Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó". Sẽ có nhiều khó khăn, thử thách. Thánh Phaolô đã cảm nhận rất rõ điều đó: “Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về Thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây Thập giá mà thế gian đã đóng đinh cho tôi”. Nhưng đó cũng chính là con đường mà Đức Kitô đã đi qua. Và Ngài lại tiếp tục mời gọi và sai chúng ta đi.
Không chỉ có 12 Tông đồ, hôm nay Ngài sai 72 môn đệ, sai tất cả những người Kitô hữu chúng ta phải lên đường với những yêu cầu sau :
-        Luôn hiệp thông nâng đỡ lẫn nhau: “sai các ông cứ từng hai người một”.
-        Sống đơn sơ, giản dị, ít nhu cầu… không quá lệ thuộc vào phương tiện vật chất khi lên đường truyền giáo: “Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép”.
-        Không để bị phân tán cho những công việc tùy phụ, mất thời giờ cho những câu chuyện phiếm vô bổ, đừng tìm những tiện nghi vật chất thoải mái: “Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường… Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia… và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó”.
Sứ mạng Loan báo Tin Mừng, đem bình an, hạnh phúc của Chúa đến cho mọi người sẽ có nhiều khó khăn thử thách và đòi hỏi của Chúa đối với người môn đệ thật triệt để. Để chúng ta có thể chu tòan sứ mạng cao cả này, Chúa luôn ban sức mạnh cho ta: “Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em”.
Phanxicô Assadi nói với một thày dòng: "Nào chúng ta cùng đi phố và giảng đạo". Hai người ra đi, hết con đường trước mặt, quẹo sang đường khác rồi về nhà. Thày dòng thắc mắc hỏi: "Con nghe ngài nói là mình đi phố và giảng đạo cơ mà!" Thánh Phanxicô đáp: "Chúng ta đã giảng đạo rồi đó! Khi chúng ta đi đường, chúng ta đã giúp đỡ những người mình gặp trên đường đi. Hãy giảng đạo bằng chính chứng tá yêu thương của chúng ta”.
Phúc lành của Thập giá
Con đường loan báo Tin Mừng là con đường thập giá đầy khó khăn thử thách nhưng cũng là con đường giúp chúng ta cảm nhận được tình thương bao la, tự hiến của Chúa Giêsu cho nhân loại chúng ta. Con đường khám phá quê hương chúng ta ở trên trời nên chúng ta tương đối hóa những nhu cầu vật chất của trần gian. Nhận ra ý nghĩa cuộc đời mình là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người qua cuộc sống làm muối, men, áng sáng cho đời. Để chúng ta có thể cảm nhận hạnh phúc như thánh Phaolô đã cảm nhận: “điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới… tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu”
 Lm. Giuse Trần Phương Minh
Thông tin khác:
Sống tinh thần đền tội (01/07/2016)
Tự do trong thần khí (27/06/2016)
Trao tác vụ yêu thương (23/06/2016)
Thầy là ai? (19/06/2016)
Một Chúa ba ngôi (21/05/2016)
Hãy nhận lấy Thánh Thần (14/05/2016)
Trước làn sóng khủng bố (04/12/2015)
Đi tới mục vụ của tình thương (30/11/2015)
Vị vua đã cúi xuống phục vụ nhân loại (25/11/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log