Suy tư - Chia sẻ

Yêu thương cầu nguyện cho kẻ thù

Cập nhật lúc 11:00 10/02/2023
Chúa nhật VII thường niên, năm A; Bài đọc 1: Lv 19,1-2.17-18; Bài đọc 2: 1Cr 3,16-23; Tin Mừng: Mt 5,38-48
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện”.
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện”.
Thánh Phaolô đã nói: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”(Rm 5, 8). Thiên Chúa đến thế gian để chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa, thì người Kitô hữu cũng chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa, ngài đã chết để cứu con người để con người được sống. Vì thế, chúng ta phải sống trở nên thánh thiện để được Chúa biến đổi mỗi ngày. Chúa Giêsu không chỉ dạy các môn đệ “Hãy yêu kẻ thù”mà còn khuyên “Hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”(Mt 6,44). Phải chăng đó là thứ tình yêu, lối sống, niềm hy vọng đem lại cho con người thứ hạnh phúc đích thực. Để có tình yêu như thế thì chúng ta phải biết sống yêu thương, phục vụ tha nhân, để lấy cái khổ của người khác làm niềm hạnh phúc của mình, như Thiên Chúa đã yêu.
1. Xây dựng tình yêu thương với tha nhân
Trong bài đọc thứ I (Lv 19,1-2.17-18), Môsê đã nói: ngươi không được để lòng thù ghét anh em, đừng tìm cách báo oán và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Còn thánh Phaolô qua bài đọc II (1Cr 3,16-23), thì đòi buộc chúng ta không được khinh rẻ, lừa dối người khác. Bởi vì, chính anh em là đền thờ của Thiên Chúa và thuộc về Thiên Chúa. Họ không thuộc về sự khôn ngoan đời này nhưng sự khôn ngoan Thiên Chúa, vì họ thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô lại thuộc về Thiên Chúa. Qua đức tin chúng ta được thanh tẩy, được thuộc về Thiên Chúa, được cùng chết, mai táng và phục sinh với Người, thì chúng ta có thể đi vào trong mối thân tình của Thiên Chúa là yêu thương và phục vụ cho đi. Người Kitô hữu phải đặt trọng tâm cuộc đời mình vào Đức Kitô. Có như thế mới xây dựng được tình yêu mà Thiên Chúa muốn nơi họ, sống yêu thương phục vụ, chính ta là những người phục vụ và xây dựng cộng đoàn, hiến dâng bản thân mình cho tha nhân và cho Thiên Chúa. 
2. Chỉ có tình yêu thương mới đem lại hạnh phúc đích thực
Giữa một xã hội đề cao chủ nghĩa vật chất, con người dần mất đi đời sống tinh thần. Chính vì thế, nói đến yêu thương cả kẻ thù, người bách hại mình là một đều không thể... Thế nhưng Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho các môn đệ: “Đừng chống cự người ác”, “Hãy yêu kẻ thù”Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy vứt bỏ khỏi lòng mình những cái không thuộc về Thiên Chúa, dứt bỏ mọi hình thức trả thù, chống đối, sĩ nhục, lăng mạ, nói xấu, dèm pha, hận thù, ghen ghét... Hãy lấy ân đền oán, vì không có con đường nào bình an và hạnh phúc cho tâm hồn bằng con đường tha thứ và yêu thương phục vụ. Có như thế, ta mới trở nên con cái của Chúa và có thể yêu thương cả kẻ thù như Chúa mong muốn ta thực hiện. Là Kitô hữu, mỗi chúng ta cần phải nỗ lực thực thi mệnh lệnh yêu thương của Chúa, cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.
Thế nhưng, trong đời sống hằng ngày, nhiều người trong chúng ta nghĩ mình không có kẻ thù, sao ta lại hay bực bội, cáu gắt, giận hờn, khó yêu thương người khác. Hơn thế nữa, những người đã và đang làm hại ta về vật chất cũng như như tinh thần,... ta đã khó yêu thương, chẳng thể sống hiệp hành với nhau. Thế là sự thù nghịch, ghét ghen, diệt trừ nhau xảy ra. Chính vì thế, ta cần phải ý thức mình là Kitô hữu, hãy biết giữ lòng mình nhân từ, bao dung, rộng lượng bỏ qua cho anh em những khuyết điểm, sai lỗi hằng ngày. Đừng để lòng cay đắng, oán giận ai. Như Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em”(Mt 6,44). Có như thế, khi ta gặp ai đó làm ta khó chịu, la mắng ta, đổ oan, vu khống hay làm thiệt hại ta, với tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, ta sẽ có thể cầu nguyện cho họ và sẵn lòng tha thứ cho họ và như vậy, ta mới xứng đáng là con của Cha là Đấng Nhân Từ. Nhưng rất khó để ta trao tặng sự tha thứ vì nó đòi ta từ bỏ chính mình, gạt đi cái tự ái, bản thân, danh dự.... Chính vì vậy, ta cần có ơn Chúa trợ lực, sức mạnh Chúa giúp ta chiến thắng chính mình, thắng được lòng hận thù trong chính chúng ta.
Ước mong sao Lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta luôn biết cầu nguyện, cầu xin Tình Yêu Chúa lấp đầy trái tim ta: để ta có thể yêu thương kẻ thù như Thiên Chúa đã yêu thương; để ta có cái nhìn khoan dung như Chúa, có tâm hồn nhân hậu như Chúa; để chúng ta luôn biết lấy sự lành đáp lại điều dữ, lấy tình yêu đáp lại hận thù, biết cảm thông thay cho chấp nhất, tha thứ thay cho kết án. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn giúp sức và dạy chúng con biết yêu như Chúa yêu, biết tha thứ như Chúa đã tha thứ và trên hết, biết sống đời sống cầu nguyện cho tha nhân của mình, kể cả người bách hại chúng con. Hầu để họ cũng nghiệm được tình yêu và niềm hy vọng đời sống mai sau, đó là sự sống hạnh phúc đích thực và viên mãn, qua tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa.
Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Kim
Thông tin khác:
Đức tin được tăng trưởng qua yêu thương (10/02/2023)
Chúa đến để kiện toàn lề luật (06/02/2023)
Cảm tạ những nâng đỡ quý báu (06/02/2023)
Hãy là muối - là ánh sáng (27/01/2023)
Từ đạo Công giáo ở Việt Nam đến đạo Công giáo Việt Nam (17/01/2023)
Nhớ về Đức Bênêđictô XVI (12/01/2023)
Đây chiên Thiên Chúa (11/01/2023)
Tang lễ Đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XVI: Hiệp thông và phân ưu từ Việt Nam (06/01/2023)
Thánh Lễ an táng Đức cố Giáo hoàng Biển Đức XVI (05/01/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log