Tin tức - Hoạt động

Mái ấm Giuse ở Chư Sê, Gia Lai

Cập nhật lúc 09:53 22/09/2022
Nói đến Mái ấm mang tên thánh Giuse ở xã Ia H’lop ở huyện Chư Sê, Gia Lai thì 18 năm nay, người dân ở đây ai cũng biết.
Mái ấm Giuse đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp của trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Mái ấm Giuse đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp của trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Chủ nhân của Mái ấm Giuse là thầy Đaminh Đinh Minh Nhật, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Thầy nguyên là tu sĩ của một dòng tu nhưng nay đã rời tu viện về sống giữa đời thường, làm rẫy để sinh sống. Năm 2004, đang đi rẫy thì nghe tin có một em bé trai vừa sinh sắp bị chôn sống theo mẹ, bởi mẹ em vừa sinh ra em đã qua đời. Theo tập tục của người Jrai, em cũng bị chôn theo mẹ. Thầy lập tức bỏ rẫy đến làng của người Jrai xin giữ lại đứa bé. Thầy đồng ý tặng lại cho làng con lợn 50 kg để làng cúng thay đứa bé. Vậy là làng đồng ý cho thầy nhận đứa bé mới 2 ngày sinh về nuôi. Đứa bé đó, bây giờ được thầy đặt tên là Đinh Hồng Phúc đã 15 tuổi đang học lớp 8 ở trường phổ thông ở Ia H’lop, Chư Sê.
Thế rồi, mái ấm Giuse hình thành năm 2004. Bây giờ Mái ấm đã có 131 thành viên. Mỗi thành viên là một câu chuyện đẫm nước mắt. Có em bị mẹ bỏ ngoài rừng lạnh lẽo, bị kiến bu khắp người. Có em, thầy Nhật nhặt ngoài bãi rác, người hôi thối vô cùng. Mà đâu chỉ có ở Gia Lai, từ Phú Yên, Khánh Hòa, Đắc Lắc… cứ có trẻ bỏ rơi là người ta lại gọi cho thầy Nhật và thầy lại vội vã đi thu gom về. Có em bị bệnh down hay bị thần kinh, thày thu về hết. Thầy nói: Tôi không dám hứa cho các em ăn ngon, mặc ấm nhưng tôi sẽ cố gắng cho các em thành người tốt theo khả năng tốt nhất của tôi. 
 
Dù không phải là người thân sinh ra các con song tình yêu của Đaminh dành cho các con quá lớn.
Dù không phải là người thân sinh ra các con song tình yêu của thầy Đaminh dành cho các con quá lớn.
Thầy chỉ làm nương rẫy, thu nhập không dư dật là bao nhưng tấm lòng luôn rộng mở. Thầy thức khuya, dậy sớm để chăm cho các em. Có em mới vài tháng tuổi, không quen bú bình, khóc ngặt nghẽo cả đêm, thầy phải bế em đi tìm các bà mẹ mới sinh con xin từng giọt sữa cho bé. Mỗi đứa một tính, phải chăm riêng mà thầy cũng chưa có kinh nghiệm chăm trẻ sơ sinh. Nhưng thầy ôm ấp từng đứa như người cha giàu lòng nhân ái. 
Mái ấm Giuse có 1 em đang học Đại học Sư phạm Huế, 1 em đang học cao đẳng nghề. Còn lại là học phổ thông. Nhưng nhiều em chưa có giấy khai sinh nên đi học cũng chỉ được giảm 50% học phí. Riêng tiền đóng đầu năm học cũng lên tới 60 triệu đồng. Lại còn tiền sách giáo khoa, đồng phục, tiền xây dựng trường… Riêng gạo ăn cũng hết 9 tạ một tháng. Cũng may, bây giờ có nhiều tổ chức và cá nhân hảo tâm giúp đỡ. Mái ấm Giuse đã có cơ ngơi khang trang hơn. Một em bị dị tật không có hậu môn cũng đã được đưa đi bệnh viện phẫu thuật. Nhưng lo nhất là có em ốm phải đi bệnh viện mà các em lại không có bảo hiểm y tế. 
 
Thầy Đaminh Đinh Minh Nhật, người luôn rộng vòng tay chào đón những đứa trẻ mồ côi suốt 18 năm qua.
Thầy Đaminh Đinh Minh Nhật, người luôn rộng vòng tay chào đón những đứa trẻ mồ côi suốt 18 năm qua.

Thầy Nhật sức khỏe cũng không được tốt. Mới đây, thầy được phát hiện có vấn đề về khối u trong não và mắt cũng kém đi. Bác sĩ đã chỉ định phải nằm viện. Nhưng nằm ở bệnh viện Gia Lai được đúng một ngày, thầy lại xin về vì lo không có ai chăm cho lũ trẻ. Bây giờ, mỗi tháng, thầy phải 2 lần về Sài Gòn chiếu xạ. Cầu mong cho thầy sức khỏe ổn định để lũ trẻ được nhờ. 
Trong mái ấm Giuse, thầy Nhật dạy cho trẻ biết sống tự lập. Đứa lớn giúp đứa bé. Em lớn có thể lao động được cũng đi tìm việc bên ngoài để kiếm thêm thu nhập cho Mái ấm. Nhiều nơi cũng ưu tiên cho các em ở Mái ấm Giuse và giữ chỗ làm cho các em. 
Bây giờ, nhiều người biết tiếng Mái ấm Giuse, nên hầu như ngày nào, thầy Nhật cũng phải cảm ơn các nhà hảo tâm xa gần đã giúp đỡ để thầy có thể nuôi các em dễ dàng hơn.
 
Triết Giang
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (14/09/2022)
Đức Mẹ muốn chúng ta an ủi Đức Mẹ (09/09/2022)
Người Công giáo Việt Nam tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (*) (09/09/2022)
Chung tay xây những niềm vui nơi họ đạo (05/09/2022)
Thủ tướng Chính phủ biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (02/09/2022)
Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (1945-2022): Độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân là đôi cánh nâng đất nước bay cao, bay xa (02/09/2022)
Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong tình hình mới (02/09/2022)
Người đầy tớ trung thành và những nén bạc Chúa trao (01/09/2022)
Phổ biến pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo năm 2022 (25/08/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log