Tin tức - Hoạt động

Người Công giáo trong những ngày dịch bệnh

Cập nhật lúc 06:47 10/07/2021
Thánh lễ trực tuyến đang dần trở nên quen thuộc hơn với các tín hữu Công giáo. Ảnh: CTV
Thánh lễ trực tuyến đang dần trở nên quen thuộc hơn với các tín hữu Công giáo. Ảnh: CTV
Chưa bao giờ người ta thấy tử thần lại gần đến như lúc này. Tất cả người thân, anh em, bạn bè hay chính mỗi người chúng ta đều có nguy cơ bị nhiễm COVID-19. Tất cả những biện pháp phòng ngừa đều được thực hiện nghiêm ngặt, nhưng vẫn không sao ngăn được cơn dịch bệnh quái ác đang hoành hành trên khắp thế giới. Hơn 150 triệu người đã mắc SARS-COV-2 trên thế giới, khoảng 1/3 trong số đó đã tử vong đủ thấy mức độ nghiêm trọng mà con virus này mang lại. Còn ở Việt Nam đến nay đã có hơn 11.000 ca mắc COVID-19, trong đó đã có gần 70 ca tử vong. Mặc dù công tác phòng chống dịch của nước ta được thế giới đánh giá cao, nhưng rõ ràng chặng đường phía trước còn rất dài.

Đi qua những ngày dịch bệnh, chúng ta lại nhớ về những tháng năm yên bình, nhớ mỗi Chúa nhật tấp nập bước chân giáo dân đến nhà thờ tham dự thánh lễ, nhớ những buổi kinh chung tại gia trong Tháng Hoa dâng Mẹ, chúng ta lại khát khao được ở trên những chuyến xe hành hương về Thánh địa Đức Mẹ La Vang, Mẹ Tà Pao, Mẹ Măng Đen… Giờ đây mọi thứ đã phải tạm hoãn, để lại trong mỗi tín hữu một sự lạc lõng khôn cùng.

Chưa bao giờ người ta lại thấy những ngôi giáo đường vắng vẻ đến như thế, tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân lên mỗi chính ngọ cũng như chiều tối hằng ngày, nhưng thánh lễ thì không có nữa. Trong bối cảnh đó, nhiều người tự nhủ trong lòng: “Hồi trước mình đi lễ toàn ngồi ngoài, mặc kệ cha nói gì thì nói, tay thì liên tục bấm điện thoại, bây giờ thì đến lễ còn không có mà đi”. Nói thế để mỗi người chúng ta thấy được giá trị của những thứ mình đang có bỗng dưng mất đi. Biết làm sao được, dịch bệnh mà, người khác cũng giống như ta thôi, cũng có đến nhà thờ được đâu. Nhưng thay vì ngồi than thở, họ có thể lần hạt ở nhà, suy niệm Lời Chúa. Đó không chỉ là những hành động để duy trì đức tin, mà đó còn là hành động để chung tay cùng cộng đồng trong việc chống COVID-19.

Không thể đến nhà thờ, thánh lễ trực tuyến là một giải pháp đang được rất nhiều giáo phận thực hiện như Tổng giáo phận TP.HCM, Tổng giáo phận Huế, giáo phận Bà Rịa,…Qua giải pháp này, mọi tín hữu Công giáo đều có thể hiệp thông với Chúa Kitô. Không khí của những thánh lễ trực tuyến cũng không kém phần sốt sắng so với những thánh lễ trực tiếp. Ở đó, mọi người đều có thể cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành, chở che cho gia đình và người thân, bạn bè trong suốt mùa dịch.

Có thể đại dịch COVID-19 sẽ còn hoành hành trong thời gian dài, nhưng với niềm tin của mình, anh chị em giáo dân có thể tin rằng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ lắng nghe lời khẩn cầu và ban bình an cho anh em trong suốt mùa dịch. Và rồi nhất định một ngày nào đó, tiếng chuông cất lên, và thánh lễ cũng sẽ trở lại với những ngôi nhà thờ thân yêu của mỗi chúng ta.
 
MINH TRÍ
Thông tin khác:
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đồng lòng phòng chống dịch Covid-19 (09/07/2021)
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào (08/07/2021)
Niềm vui mới ở Sa Đéc (08/07/2021)
Hội sách trực tuyến (07/07/2021)
Các giáo xứ tích cực hành động vì môi trường (06/07/2021)
Mừng kính Tam đa quân nhân tử đạo (06/07/2021)
Người Công giáo Trà Vinh phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chốn dịch Covid-19 (05/07/2021)
Phát huy vai trò tuyên truyền để khích lệ đồng bào Công giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc (02/07/2021)
“Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương” xưa và nay (29/06/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log