Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp Hiệp sĩ Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh cùng phu nhân Anna Nguyễn Thị Kim Yến, ngày 21/12/2022 tại Vatican. |
Phóng viên: Đồng bào Công giáo đang chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng sinh, vậy ông có thể chia sẻ cảm nhận của mình về không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng này?
Hiệp sĩ đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh: Đón mừng lễ Giáng sinh là niềm vui và niềm hi vọng lớn lao của người tín hữu Công giáo. Tại Tổng Giáo phận Sài Gòn- Tp Hồ Chí Minh, Giáng sinh đã lung linh trên khắp phố phường và miền quê. Nhà thờ Đức Bà- một trong những điểm nhấn kiến trúc của Thành phố Hồ Chí Minh, dù đang trong quá trình đại trùng tu nhưng đã được trang hoàng rất đẹp, trở thành điểm tham quan, chụp ảnh của đông đảo du khách và người dân địa phương. Tại Hà Nội, tôi thấy các giáo xứ “trang điểm” cho thánh đường những họa tiết, gam màu ánh sáng của niềm hy vọng, làm ấm lên không gian mùa đông. Có dịp đến với vùng Tây Nguyên, các bạn sẽ nhận được nét độc đáo trong không khí đón lễ Giáng sinh, bởi đây là vùng có rất đông đồng bào các dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Cái khác lạ là những kiến trúc Công giáo ở Tây Nguyên đã hội nhập với văn hóa dân tộc, vì thế các ngôi thánh đường không cầu kỳ, hiện đại theo lối kiến trúc Gothic thường thấy ở các giáo phận như Bùi Chu, Thái Bình, Phát Diệm…. mà có sự cách điệu của mái nhà Rông, thậm chí tượng Đức Mẹ Maria ở giáo xứ Đăk Mót (Ngọc Hồi, Kon Tum) được cách điệu mang nét đẹp của người thiếu nữ Tây Nguyên,…
Tôi nhận thấy không khí đón mừng Giáng sinh đang lan tỏa không chỉ trong đồng bào Công giáo mà còn trong đời sống xã hội, với những giai điệu âm nhạc về Noen, những trang hoàng cây thông Noen tại cửa hàng, trung tâm thương mại,… Noen trở thành ngày lễ hội chung của rất nhiều người và nhiều quốc gia. Nhưng cách riêng với người Công giáo thì cách đón mừng lễ Chúa Giáng sinh vẫn giữ được nét đẹp và ý nghĩa tôn giáo sâu xa.
Hiệp sĩ đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh. |
Hiệp sĩ đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh: Tấm gương “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”. |
Hiệp sĩ đại Thánh giá có thế chia sẻ rõ hơn về nét đẹp riêng và ý nghĩa sâu xa của người tín hữu Công giáo khi đón mừng lễ Chúa Giáng sinh? - Đón mừng lễ Chúa Giáng sinh, Giáo hội Công giáo khuyên nhủ mọi thành phần dân Chúa hãy gia tăng làm việc thiện, cụ thể bằng việc giúp nhau nhiều hơn, thương nhau nhiều hơn, nhất là giúp đỡ những người kém may mắn, những người bất hạnh... Vì mến thương nhau là thước đo lòng chúng ta mến Chúa.
Về điểm này, tôi thấy người Công giáo, các giáo xứ đã đẩy mạnh các việc bác ái để cùng giúp đỡ người nghèo khó. Đặc biệt, tôi rất vui và trân trọng trước nghĩa cử của những người bạn - dù không cùng tôn giáo nhưng đã đồng hành, cộng tác cùng tôi trong các chuyến thiện nguyện, đó là các anh: Đặng Văn Thanh- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An Phú, Trần Thiện- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Long Sơn, Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội,…
Theo tôi, lan tỏa giá trị đạo đức bác ái Công giáo, đẩy mạnh những việc từ thiện chính là cách sống đạo yêu thương để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng sinh và Chúa sẽ ở lại trong tâm hồn mỗi người chúng ta khi chúng ta trao đi yêu thương.
Khi xưa ba vị vua từ phương Đông khi hay tin Chúa Giêsu hạ sinh nơi thấp hèn là hang lừa- đã theo ngôi sao dẫn đường tìm đến bái lạy Chúa Hài Đồng và chiêm nghiệm về sự kiện trọng đại này. Trong tâm tình ấy, tôi luôn ý thức rằng, người Công giáo không xem Noen như dịp vui chơi hưởng thụ mà quên tìm đến hang đá để cất lên những lời kinh, tiếng hát, cũng không quên làm việc bác ái để sưởi ấm cho con Thiên Chúa vừa chào đời nơi hang đá giá lạnh.
Hiệp sĩ đại Thánh giá vừa nói về ý nghĩa của những tấm lòng thiện nguyện mừng đón Lễ Giáng sinh; bao năm nay ông cũng đã miệt mài làm từ thiện, bác ái. Vậy ông có thể chia sẻ những cảm xúc cá nhân về những chuyến đi thiện nguyện? - Cảm ơn anh đã động viên, khích lệ! Dù đã nỗ lực làm từ thiện nhưng tự lòng mình thấy rằng, việc mình làm vẫn chỉ là rất bé nhỏ, bởi trên những nẻo đường đi còn nhiều đồng bào cần sự giúp đỡ. Có lẽ vì vậy, các giáo xứ, Caritas các giáo phận bao năm nay vẫn chắt chiu, mời gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Là người Công giáo, tôi cố gắng thường xuyên có những những đồng tiền tiết kiệm để trao gửi cho các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương hoặc trực tiếp đến với người nghèo khó, trẻ em mồ côi để vừa hỗ trợ vừa động viên, chia sẻ, qua đó đem niềm vui Giáng sinh đến sưởi ấm cho những mảnh đời ấy.
Nhân đây tôi cũng cảm ơn các người bạn thân hữu đã vì lòng yêu thương mà cộng tác, đồng hành cùng tôi trong nhiều hoạt động thiện nguyện. Dù không là người Kitô hữu nhưng mỗi chuyến đến tận nơi đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu thốn về đời sống kinh tế hay đến những mái ấm tình thương mà các nữ tu đang tận tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, các trẻ mồ côi, những người bạn ấy đã xúc động trước việc làm âm thầm mà giàu lòng yêu thương của các nữ tu, linh mục, trăn trở cùng tôi để góp phần thêm kinh phí, tình cảm ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.
Quá trình làm thiện nguyện từ bản thân, tôi cũng nhận ra rằng, nếu chỉ dừng lại ở cá nhân làm thì chưa đủ mà phải nỗ lực làm tốt hơn nữa, làm bằng cả trái tim yêu thương để từ đó thu hút nhiều ngươi làm việc thiện thì sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn; người nghèo khó sẽ không bị cô đơn, đói lạnh khi mùa Giáng sinh về./.
Trân trọng cảm ơn Hiệp sĩ đại Thánh giá! Tước phẩm hiệp sĩ Ðại Thánh giá của ông Gioan Baotixita Lê Ðức Thịnh thuộc phẩm hàm thánh Gregorio Cả, do Ðức Giáo hoàng Gregorio XVI lập ra năm 1831 để tưởng nhớ thánh nhân và phong cho người có nhiều đóng góp cho Giáo hội Công giáo cũng như cho đất nước, dân tộc. Hiệp sĩ Gioan Baotixita Lê Ðức Thịnh và phu nhân Anna Nguyễn Thị Kim Yến cùng được trao tước phẩm này vào năm 2007, dưới thời Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.
“Tôi đã chọn mối phúc thứ 7 trong 8 mối phúc thật trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, đó là: Phúc thay cho ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Yêu dân tộc nên tôi nỗ lực hết mình, không nhằm được tôn vinh và để được tôn vinh, mà để cho con cháu của chúng ta, nhiều hơn nữa người dân của chúng ta được hạnh phúc”- Hiệp sĩ đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh chia sẻ.
Theo Hiệp sĩ Đại thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, bác ái là thước đo của đức tin. Vì thế, ông luôn sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, đồng hành với dân tộc. Với quan điểm, giúp đỡ một người, không chỉ là miếng ăn, manh áo của thời điểm khó khăn trước mắt mà còn tính là tương lai sau này, Hiệp sĩ đại Thánh giá đã giúp rất nhiều người miền núi thoát nghèo bằng cách đầu tư cho các em nhỏ học hành, đầu tư cho tương lai; hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn,…