Văn hóa nghệ thuật

Dụ ngôn người gieo giống

Cập nhật lúc 10:50 24/07/2017
CHÚA NHẬT XIV, thường niên A   (Ga 14, 1-10)

“Người gieo giống đây là người gieo lời”.  (Ảnh: TL)

Người nói kìa người gieo ra gieo giống
Có hạt rơi vệ đường bị chim ăn
Có hạt rơi trên sỏi đá khô khan
Hạt rơi vào bụi gai làm chết nghẹt.

Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt
Nên sinh hoa kết quả được gấp trăm
Ai có rồi thì sẽ được cho thêm
Ai không có bị lấy đi cái có.

Trên vệ đường chim ăn do quỉ đó
Trên sỏi trơ vấp ngã lúc gian nan
Trên gai góc sang giàu nó quấn quanh
Trên đất tốt làm ra nhiều gấp bội.

Lời Người nói liên quan về phần rỗi
Hạt giống gieo đối chiếu với người nghe
Có thực hành hay nghe vậy bỏ đi
Liệu có thể sinh ra gì kết quả.

Người đã nói bảy dụ ngôn nước Chúa
Một đi gieo hạt lúa cỏ lùng xen
Ba ví như hạt cải bốn như men
Năm kho báu sáu hạt trai bảy lưỡi.

Nước trời được ví von là như vậy
Nhắn nhủ ta vui vẻ sống ngay lành
Từ lắng nghe am hiểu sống thực hành
Vượt qua chước ba thừ dành hiệu quả.

 
Linh mục Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Những công trình Công giáo bằng đá đẹp nhất nước Ý (P3) (21/07/2017)
Nhà thờ Ba Chuông một mảng ký ức Sài Gòn (18/07/2017)
Nhà nguyện Sixtina - Nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng (17/07/2017)
Đặt trên hết (17/07/2017)
Một phiên bản Nhà Nguyện Sixtine ở Argentina? (13/07/2017)
Đền thờ Laterano (12/07/2017)
Lễ "nghênh thủy" TRONG HỘI ĐÌNH CHÈM (05/07/2017)
Gánh nhẹ nhàng (03/07/2017)
Hầm mộ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (27/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log