Văn hóa nghệ thuật

Batimê kêu lớn

Cập nhật lúc 10:49 05/11/2018
Chúa nhật XXX thường niên, năm B
 
‘Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!’. Ảnh: CTV
‘Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!’. Ảnh: CTV


Nhiều người bảo Batimê im tiếng 
Nhưng anh ta càng kêu lớn hơn thôi 
Lạy con vua Đavít dủ thưong tôi 
Người đứng lại gọi đến gần Người hỏi.

Anh muốn Người làm gì cho anh vậy 
Anh mù thưa tôi xin được thấy nhìn 
Người nói đi lòng tin đã cứu anh 
Ngay tức khắc anh thấy và theo Chúa.

Người mù được mở mắt nhìn sáng sủa 
Thật tuyệt vời anh nhìn thấy Con Người 
Nhìn thấy cả cõi đất lẫn bầu trời 
Lòng cũng sáng tin theo Người ngay đó.

Vào lúc ấy Người và các môn đệ 
Tự Giêrikhô đang đến Salem 
Đã quyết tâm Người vào cuộc hiến thân 
Nhiều người sẽ nhận ra điều thiện mỹ.

Mong được Người dủ thương cần suy nghĩ 
Nhận thấy mình hèn mọn thiếu sót nhiều 
Vững tin Người vượt qua những cản rào 
Như mù tịt gặp cơ may tỏ rạng.

Đã đem đến Tin Mừng ngời sáng láng 
Chữa anh mù đang trong cảnh tối tăm 
Được mở ra con mắt xác lẫn hồn 
Cũng để tỏ đấng làm Người Cứu thế.
 
 LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Bỏ của đòi theo Chúa (30/10/2018)
Vị trí ghế ngồi của linh mục chủ tế trong nhà thờ hiện nay dưới góc nhìn văn hóa Việt Nam (22/10/2018)
Chiến tích Đồng Lộc và Truông Bồn (09/10/2018)
Chớ có làm gương xấu (05/10/2018)
Loa Thành và Đền Chuông (28/09/2018)
Tranh dành về địa vị (28/09/2018)
Đường quốc lộ xuyên Việt (26/09/2018)
Thầy là Đức Kitô (25/09/2018)
Mở miệng mở cả tai (21/09/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log