Văn hóa nghệ thuật

Người hiện đến ba lần

Cập nhật lúc 09:51 07/05/2019
“Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển” (Ga 21, 4). Ảnh: TL
“Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển” (Ga 21, 4). Ảnh: TL

Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm C


Bảy ngư phủ suốt đêm không được cả
Đứng trên bờ Biển hồ sắp rạng đông 
Người bảo đem thả lưới phải mạn thuyền 
Họ bắt được một năm ba con cá

Ông môn đệ mà Người yêu hơn cả 
Bảo Phêrô Chúa đó bỗng vội liền 
Khoác áo vào ông nhẩy xuống mạn thuyền
Cá mới nướng gộp cá Người đã nướng

Rồi Người bảo anh em cùng nhau đến 
Bánh cầm tay Người trao tới các ông 
Tiếp cá ăn Người cũng lấy trao ban 
Cuộc hiến đến lần thứ ba như thế

Người củng cố niềm tin cho môn đệ
Đã ban cho mẻ lưới cá dồi dào 
Và dọn ăn thân mật cạnh Biển hồ 
Vì quen thuộc không hỏi là ai vậy

Sau một tuần Vượt qua từ hôm ấy 
Các ông này đi kiếm cớ sinh nhai 
Thấy không Thầy đời sống lại thế thôi 
Nhưng tất cả buồn tênh nơi tiềm thức

Ngày lao động chiếm nhiều thời gian nhất 
Đến tưởng chừng quên cả Chúa bên trên 
Các ông kia đang mê mài làm ăn 
Khi Người đến có Gioan nhạy cảm.
 
Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Vài cảm nhận về tác phẩm: Cây thông (06/05/2019)
Tám ngày sau hiện hình (04/05/2019)
Quần thể tu viện Meteora (23/04/2019)
Gốm Bát Tràng thăng trầm theo dòng lịch sử (23/04/2019)
Chúa Giêsu sống lại (23/04/2019)
Cảm nhận về tác phẩm: Rừng bạt phong (22/04/2019)
Cảm nhận về tác phẩm: cây cần thăng (22/04/2019)
Đừng phạm tội từ nay (19/04/2019)
Vài cảm nhận về tác phẩm Tùng hóa Hạc của Kimura (Nhật Bản) (18/04/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log