Văn hóa nghệ thuật

Ông chủ của vườn nho

Cập nhật lúc 16:18 01/10/2020


CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Nước trời như chủ thuê kẻ làm vườn 
Kẻ sớm mai thoả thuận trả một đồng 
Ông bảo người đến sau thì trả trước 
Do rộng lòng ông trả cũng một đồng

Thế là những kẻ đứng trót lên đầu 
Những kẻ đầu phải xuống trót hàng sau 
Vì những kẻ được gọi thì nhiều đấy 
Mà những người được chọn chẳng có nhiều

Ông chủ của vườn nho là Thiên Chúa 
Người kêu gọi ai đó nhập đạo Người 
Lần lượt sẽ được gọi vào đất hứa 
Do rộng rãi tấm lòng Chúa đấy thôi

Đây muốn nói Giáo hội tựa vườn nho 
Được thành lập là do Chúa Kitô 
Nhập vườn thiêng để diễm ơn cứu rỗi 
Mỗi một người cảnh ngộ có riêng tư

Mối hiệp thông giữa Chúa với phàm nhân 
Do ân hưởng tình Đức Chúa lan tràn 
Đâu có phải lẽ đời mà ganh tị 
Như người kia không hiểu mới phàn nàn

Kẻ đứng sau có thể lên trước hết 
Kẻ đến muộn làm ít trả một đồng 
Hoặc vào sớm vất vả làm tròn buổi 
Người cũng cho được ơn phước thiên đàng.
 
Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Thăm nhà thờ Công giáo đầu tiên tại Việt Nam (28/09/2020)
Triển lãm về kiến trúc làng Việt truyền thống (28/09/2020)
Theo thầy phải từ bỏ (24/09/2020)
Hành hương viếng tượng đài Chúa Kitô (21/09/2020)
Đường Lâm đất hai vua (21/09/2020)
Độc đáo cánh đồng điện gió ở Bạc Liêu (19/08/2020)
Đặc biệt hai cuốn kinh thánh trung cổ (19/08/2020)
Di tích cổ (19/08/2020)
Lòng tin bà vững vàng (18/08/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log