Văn hóa nghệ thuật

Chiên được sống đời đời

Cập nhật lúc 15:28 28/04/2022
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan. (Tv 8, 3).
Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
(Tv 8, 3).

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, NĂM C

Chiên Người phải nghe tiếng Người kêu gọi
Người biết chiên và chiên sẽ theo Người
Người ban cho chúng sự sống đời đời
Chúng không phải diệt vong bao giờ hết 

Không ai cướp chúng khỏi tay Người được
Chúa Cha ban cho Người các con chiên
Đức Chúa Cha cao cả Đấng toàn quyền
Nơi Người với Chúa Cha là một vậy

Người mạc khải cho ta về nguồn cội
Tự Chúa Cha Người đi đến với ta
Người cũng đồng bản tính với Chúa Cha
Cho ta được thông phần vào viên mãn

Điều cần thiết để được ơn cứu vãn
Đức Giêsu đã mạc khải đấy thôi
Sẽ cầm tay ai muốn cậy trông Người
Và dẫn dắt trên đường theo định hướng

Ba điều biết nghe theo là điều kiện
Để dung hoà đời đạo sống hiện hành
Để trở nên con chiên Chúa xứng danh
Dành hạnh phúc ngày nay và mai nữa

Là mục tử tốt lành con Thiên Chúa
Muốn cứu ta nên đã đến thế gian
Có tình yêu thân mật mối tương quan
Và Người đã hiến thân bừng tươi sáng 
Thông tin khác:
Người hiện đến ba lần (26/04/2022)
Nhà thờ Đức Mẹ ở Aarhus Đan Mạch (23/04/2022)
Đền thánh tử đạo Haemi (22/04/2022)
Tám ngày sau lại hiện (20/04/2022)
Thánh đường lớn nhất Việt Nam có gì đặc biệt? (16/04/2022)
Chúa Giêsu sống lại (14/04/2022)
Nhà thờ Graha Maria Annai Velangkani, Indonesia (09/04/2022)
Đền Thánh Anrê Phú Yên Phước Kiều (08/04/2022)
“Du lịch Hà Nội chào 2022” với điểm nhấn Lễ hội khinh khí cầu (07/04/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log