“Đây là Con yêu dấu của Ta,Ta hài lòng về Người”. (Mt 3,17) Ảnh: CTV    |  
 
   Dân trông đợi ai nấy đều tự hỏi 
 Biết đâu ông Gioan chẳng là Cứu Tinh 
 Ông Gioan trả lời mọi người rằng 
 Phần tôi rửa cho anh em bằng nước 
 Nhưng có đấng đến hơn tôi quyền lực 
 Tôi đáng đâu cởi quai dép cho Người 
 Người sẽ làm phép Rửa tội đấy thôi 
 Cho anh em bằng Thánh Thần và lửa 
 Khi dân chúng đã lĩnh chịu phép Rửa 
 Đức Giêsu cũng chịu giống người ta 
 Rồi đang khi Người nguyện trời mở ra 
 Thánh Thần ngự trên Người bổ câu xuống 
 Và có tiếng từ trên trời tuyên phán 
 Rằng đây là Con yêu dấu của Cha 
 Tự nơi Cha Con đã được sinh ra 
 Cha hài lòng về Con trong mọi lẽ 
 Người vô tội nhưng đây Người có ý 
 Làm gương và thánh hoá nhiệm tích này 
 Cũng đồng thời cho thấy Chúa Ba Ngôi 
 Đều đồng nhất trong công trình cứu chữa 
 Ơn Rửa tội làm ta nên con Chúa 
 Nên thành phần nhiệm thể Chúa Kitô 
 Nhiệm tích như bàn tay Chúa nhân từ 
 Để thánh hoá con người nên công chính.