Văn hóa nghệ thuật

Hầm mộ của các thánh Marcellino và Pietro

Cập nhật lúc 14:50 17/06/2021
Hầm mộ của các thánh Marcellino và Pietro nằm cách Rome (Ý) khoảng 3 cây số về hướng đông nam, có niên đại từ thế kỷ thứ tư.

Marcellino và Pietro là hai thánh tử đạo vào thế kỷ thứ 4, và nổi tiếng vì người đời sau phát hiện hầm mộ chôn cất họ ở Rome, cũng như quá trình cải đạo cho gia đình của người cai tù trước khi hai vị bị hành quyết.

 

Chứng nhân đức tin

Dù chi tiết về tiểu sử của hai ngài đến nay vẫn còn nhiều điều chưa rõ, được biết họ đã sống vào thời hoàng đế Diocletian trị vì đế quốc La Mã. Năm 302, vị hoàng đế thay đổi quan điểm và theo đuổi mục tiêu xóa sổ Giáo hội trên lãnh thổ. Hoàng đế Diocletian và thuộc cấp đã ra lệnh đốt nhà thờ và Thánh Kinh, đồng thời bỏ tù và tra tấn các giáo sĩ và tín hữu. Mục đích của chính sách đàn áp này là buộc các tín hữu Công giáo phải phục tùng người La Mã, bao gồm thờ phụng bản thân hoàng đế như là một vị thánh.

Vào giữa giai đoạn bách hại Kitô giáo, khoảng năm 303, một người tên Pietro đã bị nhốt vào ngục tối vì tin vào Chúa. Trong thời gian bị giam cầm, nhờ cầu nguyện Chúa, ông Pietro đã chữa lành Paulina, con gái của cai tù Artemius, khỏi tình trạng bị quỷ ám. Hành động trục quỷ dựa trên quyền năng của Chúa Giêsu đã thuyết phục cô Paulina; cha mẹ của cô là ông bà Artemius; cùng toàn bộ người thân cải đạo sang Kitô giáo. Họ được linh mục Marcellino (người La Mã) Rửa tội.

“Đức Kitô ở giữa thánh Phêrô và thánh Phaolô”, tranh trong hầm mộ. Đây là một trong những tranh cổ nhất thế giới về Chúa Giêsu

 

Sau sự kiện này, cả linh mục Marcellino và người trừ tà Pietro bị mang ra xử, và thẩm phán cương quyết thi hành sắc lệnh của hoàng đế Diocletian. Khi cha Marcellino dũng cảm công khai đức tin vào Chúa Giêsu, ngài đã bị đánh đập, lột quần áo và bỏ đói trong ngục tù tăm tối chứa đầy miểng chai. Bản thân ông Pietro cũng chịu chung số phận, nhưng điều này không làm lay chuyển đức tin của họ vào Thiên Chúa. Cả hai lựa chọn cái chết chứ không khuất phục trước sự áp bức.

Họ đã bị xử tử một cách bí mật, nhằm ngăn chặn các tín hữu tụ tập và cầu nguyện tại nơi chôn cất. Ðao phủ buộc hai tử tù phải tự đào mồ chôn bằng đôi tay trần, trước khi hành quyết các vị. Nơi chôn xác hai vị thánh vẫn nằm trong vòng bí mật cho đến khi một phụ nữ mộ đạo tên Lucilla được tiết lộ về địa điểm chôn xác của cha Marcellino và ông Pietro.

Với sự giúp đỡ của một phụ nữ khác tên Firmina, bà Lucilla chuyển hài cốt của hai vị về hầm mộ Thánh Tiburtius ở Rome để chôn cất. Thánh Giáo Hoàng Damasus I (305 - 366) đã cho khắc văn bia nhằm đánh dấu mộ phần của hai đấng tử đạo.

Năm 2016, Vatican khởi động dự án kéo dài một năm nhằm trùng tu những bức bích họa cổ xưa bên trong hầm mộ

 

Hầm mộ thánh Marcellino và Pietro

Hầm mộ của thánh Marcellino và Pietro nằm trên khu phố cổ Via Labicana, ngày nay là Via Casilina thuộc Rome, gần nhà thờ Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros. Khu hầm mộ nổi tiếng được trang trí bởi những bức bích họa vô giá, phản ảnh các giai đoạn then chốt của lịch sử Kitô giáo. Thông qua các bức tranh này, người đời sau có thể cảm nhận được các cộng đoàn tín hữu xưa trân trọng và bảo tồn những hình ảnh mô tả lại Cựu Ước và Tân Ước như thế nào

Năm 2016, Vatican khởi động dự án kéo dài một năm nhằm trùng tu những bức bích họa cổ xưa bên trong hầm mộ của các thánh Marcellino và Pietro. Sáng kiến này là kết quả của thỏa thuận được ký kết tháng 6.2012 giữa Ủy ban Giáo hoàng về Khảo cổ học Kinh Thánh và Tổ chức Heydar Aliyev (HAF) của Azerbaijan, phía cấp quỹ cho dự án. Trong số những bức bích họa được phục hồi bao gồm những bức tranh ở phòng Susanna, ngách Daniel, vòm Orpheus, phòng Ðức Mẹ và một số nơi khác.

 


Ðội ngũ triển khai dự án đã sử dụng các biện pháp bảo tồn tối tân, đặc biệt là làm sạch bằng tia laser, để tỉ mỉ lấy đi lớp gỉ đen bám chặt trên bề mặt những bức bích họa, gây cản trở cho nỗ lực làm sạch truyền thống. Nhờ vào dự án này, các bức tranh vô giá được lộ diện sau nhiều thế kỷ lu mờ, trong số đó có bức Mục Tử Nhân Lành, xung quanh là những bức họa vẽ lại các câu chuyện trong Thánh Kinh như về các tiên tri Jonah, Daniel; ông Noah cùng con thuyền nổi tiếng…

 

LING LANG
Nguồn:http://www.cgvdt.vn/cong-giao-the-gioi/ham-mo-cua-cac-thanh-marcellino-va-pietro_a12949

Thông tin khác:
Nước Chúa cũng nhờ người (06/06/2021)
Nhà thờ Hallgrimskirkja, Reykjavik Cộng Hòa Iceland (04/06/2021)
Móng Cái và Mũi Cà Mau (03/06/2021)
Kiến trúc đặc trưng của nhà thờ giáo xứ Thái Nguyên (01/06/2021)
Chúa trao mình máu người (31/05/2021)
Bảo tàng thư viện Quảng Ninh (30/05/2021)
Hãy lãnh nhận Thánh Thần (28/05/2021)
Hãy lãnh nhận Thánh Thần (24/05/2021)
Thành phố của các vị thánh và linh mục (21/05/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log