Gương điển hình

Người cựu chiến binh có tấm lòng nhân ái

Cập nhật lúc 16:47 15/02/2019
Giữa những bộn bề của cuộc sống, vẫn có những người dám bỏ thời gian, tiền bạc, thậm chí là tâm huyết và rất nhiều công sức cho hoạt động từ thiện. Ngoài việc giúp đỡ mọi người, hoạt động thiện nguyện còn thấm đượm nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, và là truyền thống gia đình, của người cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Khôi, và cựu thanh niên xung phong Maria Nguyễn Thị Nga…
Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Ngọc Khôi. Ảnh: Lê Mai
Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Ngọc Khôi. Ảnh: Lê Mai
Đón tiếp chúng tôi trong chuỗi ngày bận rộn, khi mà mọi người đang tất bật gói gém công việc bộn bề của những ngày cuối năm, để đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019 sắp đến. Ông Nguyễn Ngọc Khôi chia sẻ, về chặng đường đồng hành cùng người vợ thân yêu của mình, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn, chung vai, chia sẻ với những người nghèo khó, hễ biết ở đâu thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, hai ông bà lại xách ba lô và đến tận nơi để có thể san sẻ một phần nào, giúp đỡ những cảnh đời khốn khó ấy…

Nhấp chén trà chiều, ông kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện, trong đó vui có, buồn có, vất vả khó khăn cũng không ít, thế nhưng đổi lại trong mỗi câu chuyện đều là những kỷ niệm, với những ý nghĩa riêng đối với ông bà. Ông kể: “Gia đình tôi làm từ thiện từ những năm còn buôn bán nhỏ, thậm chí từ những ngày còn đi học, tôi đã luôn tâm niệm rằng, mình phải chia sẻ với những người khó khăn hơn mình. Trong hành trình thiện nguyện mà tôi đã trải qua, chuyến đi để lại trong lòng tôi nhiều dư âm nhất, đó là khi cả nước kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp, chung tay góp sức cùng với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ cho các gia đình chiến sỹ ở đảo Lý Sơn và các ngư dân dọc duyên hải miền Trung. Đoàn chúng tôi gồm 12 người, cưỡi xe công nông, đi bộ tặng quà cho bà con cũng nhiều rồi. Thế nhưng, chuyến đi cùng với Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân (nay là Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh), trao quà cho ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng tôi, về hình ảnh một người lãnh đạo cấp cao của Đảng, không ngại khó khăn, gian khổ, trên vùng hải đảo xa xôi không có ô tô, chấp nhận đi bộ, hoặc sử dụng cả những phương tiện thô sơ nhất để đến thăm từng hộ gia đình trên huyện đảo Lý Sơn”.

Hay như lần ngồi xe trâu vào bản Phùng, ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) tặng quà, cũng làm ông Khôi thấy thấm thía lắm cái nghèo, cái khổ của bà con, nghĩ về 17 năm trước khi đi trao quà từ thiện, bà con ở bản làng đó nghèo tới nỗi chưa bao giờ được thấy tờ tiền polymer 500.000, khi được nhận suất quà và tiền mặt, nhiều người đã khóc, khi lần đầu được nhìn thấy đồng tiền giá trị đến vậy, điều này vẫn làm ông bùi ngùi mãi khi mỗi lần nhớ lại.

Hưởng ứng Ngày Vì người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, cá nhân ông Khôi, hằng năm đều tặng 50 triệu tiền mặt, và đóng góp 1000 suất quà cho chương trình an sinh xã hội của MTTQ Việt Nam. Mới đây, ngày 23/12, Quỹ trái tim vàng do ông làm chủ tịch đã đến thăm và trao quà cho bà con giáo dân thuộc giáo xứ Phúc Lãng (Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hóa), ông Khôi cũng cho biết thêm, Quỹ trái tim vàng, phối hợp với Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, mỗi chương trình từ thiện, từ nay sẽ dành 30% cho người nghèo Công giáo.

Với những thành tích đạt được, ông Nguyễn Ngọc Khôi đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen; được tặng nhiều bảng vàng vinh danh, bảng vàng ghi công đức của doanh nghiệp. Mới đây, ông còn được nhận Huy chương vàng - Cúp Vàng quốc gia trong chương trình người lính với hội nhập, Cúp Vàng doanh nghiệp Doanh nhân văn hóa thành đạt, Huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ thiên nhiên môi trường quốc gia…
 
Ông Nguyễn Ngọc Khôi và bộ sưu tầm tiền cổ. chính xứ Bình Thuận, TGP. TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV
Ông Nguyễn Ngọc Khôi và bộ sưu tầm tiền cổ. chính xứ Bình Thuận, TGP. TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV
Xuân Kỷ Hợi đang tới gần, ông Khôi chia sẻ: “Tôi mong muốn mọi người trong cả nước, với truyền thống thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều chia sẻ với những người còn khó khăn hơn mình, chung tay giúp đỡ cho người nghèo, để những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, mỗi mùa xuân sang người nghèo lại được đón một cái Tết đủ đầy, hạnh phúc”.
ĐỖ HOA




Một số hình ảnh về hoạt dộng thiện nguyện của vợ chồng người cựu chiến binh có tâm lòng nhân ái:
 
Ông Nguyễn Ngọc Khôi nhận hoa chúc mừng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ (Hưng Yên).
Ông Nguyễn Ngọc Khôi nhận hoa chúc mừng của Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ (Hưng Yên).
Quỹ Trái tim Việt Nam và các đại biểu trao tặng máy xét nghiệm cho Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Ảnh: Mạnh Cường
Quỹ Trái tim Việt Nam và các đại biểu trao tặng máy xét nghiệm cho Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Ảnh: Mạnh Cường
Không kém chồng, bà Maria Nguyễn Thị Nga cũng rất tích cực làm từ thiện. Ảnh: Đỗ Hoa
Không kém chồng, bà Maria Nguyễn Thị Nga cũng rất tích cực làm từ thiện. Ảnh: Đỗ Hoa
Không kém chồng, bà Maria Nguyễn Thị Nga cũng rất tích cực làm từ thiện. Ảnh: Đỗ Hoa
Không kém chồng, bà Maria Nguyễn Thị Nga cũng rất tích cực làm từ thiện. Ảnh: Đỗ Hoa

 
Thông tin khác:
Về Sơn La sau trận lũ lịch sử (15/02/2019)
Câu chuyện ngày cuối năm (14/02/2019)
“Giọt hồng” sẻ chia của vị mục tử (24/01/2019)
Lớp học Kinh Thánh giữa lòng đô thị (21/01/2019)
Người đàn ông chăm sóc hai mẹ già (18/01/2019)
43 năm phục vụ người Hồi giáo nghèo Bangladesh (12/01/2019)
Mỗi phần quà là một tấm lòng sẻ chia (09/01/2019)
Chia sẻ cùng Mường Lát (26/11/2018)
Hai danh nhân họ Trần (05/11/2018)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log