Gương điển hình

Ấm áp không phải là ngồi bên đống lửa - Ấm áp là khi bạn trao đi yêu thương

Cập nhật lúc 10:13 14/12/2016
Hãy lan tỏa hơi ấm yêu thương để nhân lên ý nghĩa mùa Giáng sinh năm nay của bạn và những người thân yêu.
     Đâu đó, giữa mùa đông giá lạnh, khi đi trên đường bạn vô tình bắt gặp hình ảnh một cụ già, chỉ có mảnh áo mưa che chắn cơn gió lạnh thấu xương, dáng người gầy gò, nhỏ bé, nước da ngăm đầy vết chân chim, bước đi siêu vẹo trong gió lạnh, một em nhỏ, chân trần, mặc trên mình một chiếc áo len đã rách, và một chiếc quần cũ nhếch, ngắn ngủn co ro rét mướt… Còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn quanh ta, họ tìm đến với gian hàng từ thiện của nhóm E2k (Everything with 2k – bán tất cả mọi thứ với 2000 đồng) để mua một chiếc áo ấm, mua niềm vui, hạnh phúc chỉ với giá 2000 đồng.​
 
     Chia sẻ chính là trao đi yêu thương
 
     Nhóm từ thiện E2k bắt đầu bán hàng vào mỗi sáng thứ 7 tại Quang Trung, và chiều chủ nhật tại Long Biên, chỉ với 2000 đồng, người lao động nghèo có thể mua được chai dầu ăn, gói gia vị, thậm chí những món đồ có giá trị đến vài trăm nghìn như bộ quần áo, đôi giày mới… ở gian hàng đặc biệt của nhóm từ thiện E2k. Bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2016 E2k lấy giá trị chia sẻ làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình, nhóm từ thiện E2k kêu gọi cộng đồng chung tay quyên góp, sẻ chia những đồ dùng cũ còn dùng tốt, quần áo đã qua sử dụng còn mới, bán cho những người có thu nhập thấp, người lao động và sinh viên nghèo, họ có thể là những người bán hàng rong, thu mua phế liệu, một em bé đánh giày, bán vé số mưu sinh giữa phố phường Hà Nội, với giá chung là 2000 đồng/ 1 sản phẩm, số tiền thu được lại được tiếp tục sử dụng làm quỹ từ thiện ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo ở vùng xa, giúp các em tới trường, được đi học, được đọc sách.

     Nói về cái duyên với công tác từ thiện, bạn Anna Nguyễn Thị Phấn (sinh năm 1989) ở giáo phận Bắc Ninh, hiện đang công tác và làm việc tại Hà Nội chia sẻ, trước đây đã tham gia rất nhiều công tác từ thiện khác nhau, như phát cháo tình thương ở khu vực Hà Nội, hay đến những vùng sâu, vùng xa phát quà từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, vô tình biết đến E2k trong một đợt phát cháo tình thương, cũng như là một cái duyên, cảm thấy 2000 đồng nhỏ bé nhưng mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, trước đây cũng một thời vất vả bươn trải, Phấn muốn giúp đỡ thật nhiều người, để họ có thêm niềm tin vượt qua những khó khăn, thăng trầm trong cuộc sống, nên Phấn cảm thấy yêu tham gia chương trình rất nhiệt tình.

     Không tặng mà chỉ bán - Giá trị nhân văn từ 2000 đồng

     Với nhiều người, số tiền 2000 đồng có thể không đáng giá, nhưng với những người lao động nghèo, kiếm được đồng tiền quá đỗi khó khăn, thì số tiền ấy nhỏ, nhưng không hề nhỏ, với họ chương trình thiện nguyện như E2k lại được nhân thêm phần ý nghĩa. Giá trị của tờ 2000 đồng nằm ở chỗ thay vì tặng miễn phí, người mua hàng cảm thấy được sự trân trọng, đây là cách hỗ trợ đặc biệt cho người nghèo, khi đến với gian hàng 2k người nghèo cảm thấy không tự ti vì họ vẫn bỏ tiền ra mua sản phẩm, những người có thu nhập thấp, sinh viên nghèo được mua được món đồ mình cần với mức giá rẻ bằng chính đồng tiền mà mình làm ra,, làm nhẹ bớt đi gánh nặng cuộc sống, đồng thời với niềm vui mua được một sản phẩm hữu ích, khi được các bạn tình nguyện viên E2k chia sẻ rằng, số tiền 2k cho mỗi món đồ mình mua sẽ giúp ích được cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa hay những bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện tại Hà Nội, tới đây nhóm sẽ dành tặng số tiền bán được để chia sẻ với đồng bào lũ lụt miền Trung, mọi người lại càng trân quý hơn giá trị 2k mà mình đã và đang sử dụng. Mỗi tuần gian hàng 2K chỉ mở cửa 1 lần tại mỗi địa điểm bán hàng, mỗi một khách hàng của gian hàng 2k được giới hạn tối đa mua 10 món hàng với giá 2k, số tiền thu được lại được sử dụng cho công tác từ thiện. Vậy là, tiền của người nghèo lại phục vụ người nghèo, nhóm E2k Hà Nội luôn mong muốn sẻ chia hơi ấm tình thương đến với tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, già trẻ, gái trai, để bất cứ ai trong chúng ta đều sẽ không bị lạnh trong mùa đông này, chỉ cần đến với E2k. Hơi ấm từ vòng tay nhân ái sẽ lan tỏa rộng khắp cộng đồng nhờ vào việc chúng ta biết trao đi yêu thương.

 
Niềm vui khi mua được món đồ với giá 2k.
 
     Công việc từ thiện giúp cho những hoàn cảnh khó khăn thực sự trong xã hội cảm thấy được xã hội quan tâm, nhiều người lấy đó làm nền tảng để xây dựng,phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, nhưng mặt khác, một số người lại vin vào đó, ý nghĩ nghèo thì sẽ có người giúp đỡ ngấm sâu vào tiềm thức, khiến cho người nghèo trở nên lười lao động, chỉ biết dựa vào đó mà không biết vươn lên, vô hình chung lòng tốt của cộng đồng lại trở nên cái cớ để người nghèo ỷ lại vào đồ từ thiện. Đó cũng chính là hàm ý sâu xa của những sản phẩm được bán với giá 2000 đồng.

     “Cũ người mới ta” đồ vật cũ nhưng vẫn còn dùng tốt, đem bỏ đi thì quả thật uổng phí, qua dự án này, đồ vật có giá trị ở chỗ nó được sử dụng một cách tối đa,không bị bỏ phí và khi làm công tác từ thiện này, các tình nguyện viên như Phấn cũng cảm thấy vui vì thấy được nụ cười của sự hài lòng từ người mua, vui vì góp sức chuyển những món đồ còn giá trị sử dụng đến tận tay người nghèo, Các bạn tình nguyện viên trong nhóm E2k phần lớn thuộc thế hệ 8x, 9x và làm nhiều ngành nghề khác nhau, các bạn quen nhau qua những dự án thiện nguyện, vì có chung quan điểm sống mà trở nên thân thiết với nhau hơn, đi làm vào ban ngày nên các thành viên trong nhóm tranh thủ buổi tối để tập kết đồ, đóng gói, phân loại, giặt tẩy quẩn áo, dán lại những trang sách bị rách. Khi đến với dự án E2k Anna Nguyễn Thị Phấn cũng không ngần ngại tuyên truyền, vận động thêm 3 bạn tình nguyện viên người Công giáo tham gia chương trình, để nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Các bạn tình nguyện viên đang tư vấn cho khách hàng của gian hàng 2k.
 
     Luôn ý thức và tranh thủ từng chút thời gian rảnh để hoạt động từ thiện, cứ tối thứ 5 hàng tuần, sau khi kết thúc công việc của mình, Phấn lại lên đường cùng với một nhóm bạn đi phát cháo tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn quanh khu vực Hà Nội, cô gái nhỏ nhắn luôn thủ sẵn trong ba lô một sấp tờ rơi để tuyên truyền cho thật nhiều người biết và đến với E2k, khi tham gia công việc từ thiện bản thân cảm thấy trong lòng vui vẻ, nhẹ nhàng khi giúp ích được cho xã hội và cho mọi người.

     Mặc dù nhóm E2k chỉ mới hoạt động trong một thời gian ngắn, nhưng sức lan tỏa mạnh mẽ mang theo ý nghĩa về giá trị của 2000 đồng làm cho các bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc, không chỉ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng, thu hút được một số lượng không nhỏ những bạn tình nguyện viên đến chia sẻ và làm việc bác ái, nhiều người còn đến với E2k với mục đích giáo dục thế hệ tương lai biết chia sẻ với người khó khăn hơn mình, biết tiết kiệm tránh lãng phí, biết trân trọng những món đồ nhỏ bé, không dùng tới nữa nhưng giá trị sử dụng vẫn còn thì những thứ nhỏ bé ấy vẫn giúp ích được cho đời, như một bông hoa nở thầm lặng trong đêm đông lạnh giá, sưởi ấm cho tâm hồn con người bằng sắc hương tươi tắn, lụi tàn rồi lại giúp đất đai tươi tốt phì nhiêu bằng chất mùn của mình. Có bà mẹ, dắt con đến tận gian hàng E2k để con gái tận tay trao tặng bộ sách giáo khoa con vừa dùng trong năm học vừa qua, để con tận mắt trải nghiệm hành động nhỏ nhưng giá trị lớn của mình, hay cô giáo tiểu học, huy động học sinh trong lớp mình dạy quyên góp sách báo cũ, cô trò còn tận tình đóng gói, phân loại rồi mang đến tặng lại cho nhóm.

     Mặc dù ban đầu gặp phải không ít khó khăn về số lượng tình nguyện viên, về việc đi gom đồ cũ, địa điểm bán hàng, tập kết hàng… thế nhưng hoa trái các bạn thu được đến thời điểm hiện giờ đủ để các bạn cười thật tươi và mang nụ cười ấy chia sẻ cho thật nhiều người khác.

     Giáng sinh đang cận kề, khi gia đình quây quần đầm ấm bên mâm cơm, những đứa trẻ háo hức nhận những món quà mùa Giáng sinh thì đâu đó ngoài kia, những ông bố, bà mẹ đang vất vả mưu sinh, làm cố thêm chút thời gian, những mong khi trở về nhà mang được cho con một món quà nhỏ, chỉ với hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa là đem đồ dùng, đồ chơi, sách vở không còn dùng nữa quyên góp cho chương trình là bạn đã cùng E2k giúp họ về sớm bên gia đình, cùng nhau tận hưởng đêm Noen thật ý nghĩa. Ấm áp không phải khi bạn ngồi bên đống lửa, ấm áp là khi bạn trao đi yêu thương, mặc một chiếc áo dày, không ấm bằng mặc nhiều chiếc áo mỏng, hành động nhỏ hôm nay, mang lại những giá trị to lớn cho ngày mai. Hãy lan tỏa hơi ấm yêu thương để nhân lên ý nghĩa mùa Giáng sinh năm nay của bạn và những người thân yêu.

 
Bài, ảnh: Đỗ Hoa
Thông tin khác:
Người Trưởng ban hết lòng vì công việc (01/12/2016)
Vị mục tử gần dân (30/11/2016)
400 người được khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí (14/11/2016)
Ngôi trường mang tên vị Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam (04/10/2016)
Từ nông dân nghèo đến Giám đốc Hợp tác xã kiểu mới (19/09/2016)
Những chuyến xe nghĩa tình (30/08/2016)
Vĩnh biệt vị mục tử nhân lành (29/07/2016)
Linh mục có 3 kỷ lục Việt Nam (04/07/2016)
Đồng bào Công giáo sẵn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc (21/05/2016)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log