Trước những sự kiện lịch sử của năm 2010 và trong tâm tình hiệp thông của Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam. Trong những ngày đón tết Canh Dần, tại giáo xứ Thổ Hoàng thuộc giáo hạt Ngàn Sâu, nơi được coi là mảnh đất nghèo của vùng sơn cước huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra những hoạt động hết sức ý nghĩa: Chương trình “Bát gạo tình thương” do Lm. Gioan B. Nguyễn Huy Tuấn, quản xứ Thổ Hoàng phát động. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chương trình đã được bà con lương giáo trong vùng hưởng ứng.
Được sự hỗ trợ của một số ân nhân xa gần và sự chỉ đạo trực tiếp của Cha quản xứ, ngày 09 tháng 02 năm 2010 (tức ngày 26 tháng 12 năm Kỷ Sửu), giáo xứ đã tổ chức bữa cơm tất niên cho những người khuyết tật, người già cả không nơi nương tựa trong vùng không phân biệt lương giáo. Bữa cơm diễn ra trong bầu khí ấm cúng tại nhà xứ với gần 100 người, đủ mọi thành phần bất hạnh, trong đó có những người dường như cả năm không được ra ngoài do bệnh tật, đau yếu.
Sau bữa cơm thân mật, giáo xứ đã trao hàng trăm suất quà Tết cho người nghèo, là gạo, nếp, bánh, v.v.. Với ý thức chia sẻ cơm bánh cho họ để đón Tết Canh Dần thêm no ấm, vui vẻ.

Bữa cơm tất niên cho người nghèo và người tàn tật tại giáo xứ Thổ Hoàng (ngày 9/2/2010)

Những suất quà được tặng cho người nghèo khó trong ngày giáp Tết Canh Dần
Cũng trong tâm tình đó, tối mồng Ba tết Canh Dần (tức ngày 16 tháng 02 năm 2010), giới trẻ giáo xứ đã tổ chức đêm giao lưu nối vòng tay lớn với mục đích vận động quyên góp để chia sẻ, giúp đỡ người tàn tật và người nghèo khổ không nơi nương tựa. Mặc dầu thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng đêm giáo lưu đã được tổ chức khá quy mô, với những tiết mục văn nghệ đặc sắc được các Sơ thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Nghĩa Yên biên đạo, tập luyện khá chu đáo, bên cạnh đó còn có các tiết mục do các Tu sĩ dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo đến từ Sài Gòn đã mang lại nhiều ấn tượng cho người xem, thu hút sự chú ý và gây được nhiều cảm xúc, khơi dậy tinh thần hiệp thông và chia sẻ cho đông đảo người dân lương giáo trong vùng. Những tiết mục như “Trống hội mừng xuân”, “Tôi gặp Giêsu”, “Đôi mắt” đã gây nên không ít những cảm xúc vui buồn và sự cảm thông.

Theo Linh mục quản xứ Gioan B. Nguyễn Huy Tuấn trong bài phát biểu khai mạc thì đêm giao lưu mang một ý nghĩa hết sức quan trọng “bởi nó không chỉ là vui xuân, không phải là ngày họp mặt đầu xuân mà còn là một đêm mở màn để mọi người sống ý thức hơn trong Năm Thánh, nhất là bước vào Mùa Chay thánh. Hơn nữa giáo xứ chúng ta lại là xứ nghèo, đang xây dựng nhà Chúa”. Lời kêu gọi của ngài là “lá rách ít đùm lá rách nhiều” bởi vùng quê này còn nghèo, còn khó khăn. Tuy nhiên, từ sự hiếu thấu, đồng cảm và tinh thần đã được khơi dậy nên chương trình đã thu được kết quả hết sức khả quan. Mặc dù trời mưa to, gió rét cắt thịt, đường sá lầy lội, cách sông, cách núi hiểm trở nhưng số người về tham dự khá đông, có nhiều người phải đến từ chiều. Số tiền ủng hộ không lớn nhưng 100% người đến tham dự đều hưởng ứng cách nhiệt tình và đóng góp sẻ chia. Tổng số tiền được bà con ủng hộ trong đêm giao lưu là hơn 10,5 triệu đồng, một con số không lớn ở những nơi khác nhưng lại rất lớn đối với vùng quê này.
Được biết tại giáo xứ Thổ Hoàng đã và đang xây dựng một trung tâm bảo trợ người tàn tật sắp đưa vào sử dụng nên những chương trình này sẽ là sự mở đầu đầy ý nghĩa, nó sẽ là chìa khoá mở ra cánh cửa yêu thương, mang niềm vui cho những người bất hạnh trong tương lai.
Chương trình “Bát gạo tình thương” của giáo xứ Thổ Hoàng đã mang thêm sắc xuân, tình yêu thương và tinh thần sống đạo của Năm Thánh, năm với những sự kiện lịch sử 2010. Hy vọng rằng từ chương trình này, tinh thần tương thân, tương ái sẽ được khơi dậy một cách sôi động và rộng khắp trên mọi miền quê, mỗi xứ đạo và đặc biệt là trong lòng của mỗi con người, mỗi Kitô hữu.
Đaminh Nguyễn Tiến Khởi
(Giáo xứ Làng Truông)