Gương điển hình

Thánh Gioan Maria Vianney

Cập nhật lúc 16:00 17/04/2017
Thánh nhân sinh ra trong một gia đình nông dân đạo đức vào năm 1786 ở Dardili thuộc miền Lyon nước Pháp. Nhà có 4 anh chị em. Tuổi niên thiếu của ngài thật đơn sơ và khiêm nhường.
Thánh Gioan Maria Vianney
Thánh Gioan Maria Vianney
        Lúc 8 tuổi đi chăn chiên, ngài vẫn quỳ trước tượng Đức Mẹ để lần hạt mặc cho bọn trẻ cười đùa, nhạo báng. Trí khôn của ngài cũng bình thường nên việc học hành vô cũng vất vả. Ngài theo đuổi ơn tu trì. Ngày 23/6/1814, ngài được phong chức phó tế. Nhưng muốn chịu chức linh mục phải trải qua kỳ thi tiếng Latinh. Ngài lo sợ lắm, vừa cầu nguyện vừa ôm sách mà khóc ròng. Cha Giám đốc dẫn ngài lên gặp Đức Giám mục. Cha Giám đốc thưa: Thưa Đức cha, nếu Đức cha muốn linh mục phải giỏi Latinh và Hy Lạp thì thày Vianney phải về thôi. Nhưng nếu Đức cha muốn có một linh mục nói   về Thiên Chúa một cách đơn sơ, biết đơn sơ cầu nguyện, sám hối thì thày Vianney có thể xứng đáng. Đức cha hỏi lại: Thày Vianney có thật lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ không? Cha Giám đốc thưa: Điều này không phải nghi ngờ gì nữa. Đức Giám mục nói: Hội Thánh không chỉ cần những linh mục tài giỏi mà cần cả những linh mục thánh thiện. Nếu thày Vianney là gương mẫu yêu mến Thiên Chúa thì tôi chấp nhận thày Vianney vào hàng các linh mục. Vậy là ngày 31/5/1815, ngài được truyền chức linh mục.

        Bề trên cử ngài đi coi sóc một họ đạo nhỏ bé là Ars thuộc miền Dombes. Họ đạo này chỉ có 40 gia đình nhưng có tới 4 quán rượu và 1 sàn nhảy và cũng đã lâu chẳng có linh mục coi sóc. Khi đi hỏi thăm một đưa trẻ chăn chiên đường về Ars, đứa trẻ bảo: Ông cứ đi thấy làng nào nhiều kẻ say rượu đang quát tháo, chửi mắng. Đấy là làng Ars đó. Ngài cảm ơn đứa trẻ và nói: Cha cảm ơn con đã chỉ cho cha đường đến Ars, còn cha sẽ chỉ cho con đường lên Thiên đàng.

        Nhà thờ Ars nhỏ như cái lều lụp sụp vì lâu ngày chẳng ai thăm viếng. Ngài lo tu sửa nhà thờ, dọn bàn thờ cho trang trọng. Ngài cũng mua chậu hoa, nến sáng để trưng bày. Đặc biệt chuẩn bị các bài giảng lễ. Ngài ngồi trước tượng Chúa bị đóng đinh như vấn đáp với Chúa để tìm ý cho bài giảng rồi học thuộc lòng. Bởi vậy, giáo dân thấy ngài giảng mặt thì bừng  sáng, giọng nói sang sảng hấp dẫn lạ kỳ. Người nghèo, người giàu cũng đến nhà thờ. Ngài hãm mình, ăn chay trường kỳ. Lương thực của ngài duy nhất chỉ có khoai luộc để ăn cho nhanh. Ngài luộc cả nồi khoai, treo lên và khi cơn đói hành hạ mới lấy 1 hay 2 củ ra ăn. Ngủ thì ngài nằm ngay trên sàn nhà, lấy thanh củi làm gối. Ngài luôn cầu nguyện: Xin Chúa của con, hoán cải giáo xứ của con. Ngài ngồi tòa giải tội cả ngày và khuyên bảo nhiệt thành đến nỗi giáo dân tứ xứ kéo đến xưng tội ở Ars. Người ta tính ra mỗi năm có đến 120.000 người hành hương đến xin Bí tích Hòa giải. Ngài phải ngồi tòa giải tội 17 tiếng một ngày. Đang ăn khoai cũng có người xin giải tội nên bếp ăn của ngài cũng có tòa giải tội. Hai giờ sáng, ngài đã ngồi tòa rồi. Nhờ vậy những người bê tha đã hoán cải. Sàn nhảy phải đóng cửa vì không có người đến nữa.


 
Nhà thờ giáo xứ Hàng Bột
Nhà thờ giáo xứ Hàng Bột

        Bề trên muốn chuyển ngài đến xứ Sallie lớn hơn, trù phú hơn. Ngài vâng lời gánh sách lên đường. Nhưng trời mưa bão, sập cả cầu nên đành quay lại xứ cũ ở tạm. Giáo dân xin ngài ở lại vì lo sợ những người mới sốt sắng sẽ khô khan nguội lạnh. Ngài bảo, xin hãy cầu nguyện, Chúa sẽ lo cho anh em chu đáo. Giáo dân xin Bề trên và ngài được ở lại Ars 41 năm cho đến lúc kiệt sức và qua đời ngày 4/8/1859. Năm 1905, Đức Piô X đã nâng ngài lên chân phước và ngày 31/5/1925, Đức Piô XII nâng ngài lên hiển thánh và đặt làm quan thày các cha xứ trên toàn cầu. Năm 2009, nhân 150 ngày mất của thánh nhân, các linh mục toàn cầu đã hành hương về Ars để cầu nguyện vì thân xác ngài vẫn nguyên vẹn đặt sau bàn thờ chính tòa Ars (ảnh). Rất nhiều nhà thờ trên thế giới đã chọn ngài làm quan thày trong đó có xứ Hàng Bột, Hà Nội.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Thánh Clemente Hofbauer (14/04/2017)
Chuyện ông gia ngồi canh tàu lửa (11/04/2017)
Nữ tu bác sĩ Mariana Koonce phục vụ người nghèo Appalachian, Tennessee (29/03/2017)
Nghĩa Sinh Sài Gòn, Phước Tuy và Phan Thiết giúp 10 giếng nước sạch cho đồng bào nghèo tại Cù lao Hậu Bôi (Sóc Trăng) (28/03/2017)
Thánh Clemente Giáo hoàng Tử đạo (27/03/2017)
Thánh Louis (22/03/2017)
Ươm hạt giữa sóc... (21/03/2017)
Hành trình đến với Chúa của phi hành gia mang Thánh Thể vào không gian (20/03/2017)
Thánh Martino Giám mục (16/03/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log