Gương điển hình

Thánh Ven

Cập nhật lúc 08:20 12/09/2017
Thánh Ven chính là thánh Jean Theophane Venard. Ngài sinh ngày 21/11/1829 ở Saint Loup sur Thouel, Pháp.
Thánh Ven
Thánh Ven
Sau khi học xong trung học ở Done la Fontaine, Ngài vào chủng viện Montrorillon và học tiếp đại chủng viện Poitiers rồi sang chủng viện Thừa sai ở Paris 1851. Tháng 6/1852, Ngài được truyền chức linh mục. Tháng 9 năm 1852, linh mục Venard đi Viễn Đông. Cha đặt chân lên Hồng Công 15 tháng thì được phái đi đến Tây Đàng Ngoài. Cha bắt đầu học tiếng Việt ở Kẻ Doan và Hoàng Nguyên. Lúc này nhà Nguyễn đang cấm đạo gay gắt nên cha phải trốn ở Bút Đông. Do không quen khí hậu và ăn uống kham khổ nên cha đau ốm nặng có lúc tưởng không qua khỏi.

Năm 1857, cha coi sóc địa hạt Hoàng Nguyên và ở đó một năm thì lại bị quan quân lùng bắt.  Cha lại trốn về Bút Đông và ở trong nhà dòng Mến Thánh Giá. Tại đây, nhờ mấy người giúp việc, cha đã dịch ra tiếng Việt “ Bốn bản Phúc âm đối chiếu”, “Sách Công vụ Tông đồ”, “Thư và sách Khải huyền”. Tiếc rằng, khi cha giao cho giáo dân giữ nhưng họ lo sợ nhà cầm quyền lùng bắt quá nên đã đốt đi cả. Trong thời gian cấm cách, cha vẫn vừa làm mục vụ vừa lo trốn chạy hết từ Kẻ Bèo lại đến Bút Sơn.

Vì có kẻ tân tòng hám tiền, tố cáo cha với quan nên cha bị bắt tại Kẻ Bèo ngày 30/11/1860. Cha bị nhốt vào cũi và giải về Hà Nội để xét xử. Trong ngục, cha rất lạc quan và sẵn sàng đón nhận hồng ân tử đạo. Cha viết thư về cho thân phụ mình ngày 20/1/1861 như sau: “Con không bị tra tấn như những bạn của con. Chỉ một nhát gươm sẽ làm cho đầu con rơi xuống như một bông hoa mùa xuân mà ông chủ vườn hái lấy để hương thơm, sắc đẹp. Tất cả chúng ta đều là những bông hoa trên trái đất này. Thiên Chúa đến thời sẽ hái”. Cha viết nhiều thư gửi gia đình, gửi cha Bề trên. Lá thư nào cũng tình cảm và văn chương rất hay. Ví dụ thư gửi cha mẹ: “Thiên Chúa đã để cho con bị bắt vì một người xấu mới theo đạo, nhưng con không thù hận nó. Lúc người ta lấy gông cùm kẻ sát nhân đặt vào cổ con, cẳng chân con. Con đã hôn cái xiềng xích đích thực buộc con, làm con thành nô lệ của Chúa Giêsu và Đức Trinh nữ Maria. Con sẽ không hề đổi lấy vàng, lấy bạc đâu”. Hay thư gửi chị gái cũng đề ngày 20/1/1861 viết: “Có lẽ ngày mai em sẽ bị điệu tới chỗ chết. Cái chết hạnh phúc phải không chị? Cái chết mong muốn dẫn tới sự sống…Theo phỏng đoán xác thực thì em sẽ bị chém đầu; xỉ nhục vinh quang trả bằng giá thiên đàng! Được tin này, chị thân yêu ơi, chị sẽ khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc”. Lá thư gửi em trai Eusebe lại nói về tình yêu của cha với mảnh đất xa lạ: “Anh đã yêu và còn yêu dân An Nam bằng một tình yêu nồng nàn. Nếu Thiên Chúa đã cho anh sống lâu năm, thì thiết tưởng anh sẽ tận hiến trót cả đời anh, xác và hồn để xây dựng giáo hội Đàng Ngoài”.

Cha bị xử trảm ngày 2/2/1861 tại Hà Nội. Ngày hành hình, cha thay áo lụa trắng mới. Chiếc áo chỉ dùng trong ngày lễ trọng. Tên đao phủ xin tiền để chém cho nhanh và gọn. Cha bảo: không cần đâu, càng lâu càng tốt. Vì vậy, đao phủ đã chém mấy nhát mới đứt được cổ. Thi hài cha được khâm liệm ngay rồi đưa về Đồng Trì. Năm 1864 được cải táng đưa về Kẻ Trừ (Từ Châu, Hà Nội) rồi đưa về chủng viện Thừa sai Paris, hiện đặt dưới bàn thờ. Riêng thủ cấp bị vứt xuống sông Hồng và được vớt lên ngày 15-2-1861 rồi đưa về lưu giữ ở xứ Kẻ Trừ (Từ Châu, ảnh dưới). Đây là giáo xứ lâu đời, cũng là nơi ẩn nấp của nhiều thừa sai thời cấm đạo.

 
Quang cảnh nhà thờ giáo xứ Từ Châu.
Quang cảnh nhà thờ giáo xứ Từ Châu.

Cha Venard được tuyên bố là Đấng đáng kính ngày 13/2 /1879 dưới triều Đức Lêô XIII và được phong chân phước ngày 11/4/1909 do Đức Pio X. Lễ phong chân phước được cử hành trọng thể tại Rôma ngày 2/5/1909. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nâng cha lên bậc hiển thánh ngày 19/6/1988.
 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
Những tấm lòng hảo tâm từ thành phố mang tên Bác (11/09/2017)
Vinh quang từ cây Thánh Giá Đức Kitô (08/09/2017)
Thánh nữ Ane Lê Thị Thành - Vị thánh nữ đầu tiên ở Việt Nam (07/09/2017)
Ông Đào Xuân Thúy một trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu (06/09/2017)
Cha đẻ của internet là linh mục dòng Tên (05/09/2017)
Hồng ân Chúa thật lớn lao (05/09/2017)
Thánh Thomas More (31/08/2017)
Kim Văn Quý, người cán bộ tận tụy với công tác Mặt trận (30/08/2017)
Một đời tận hiến cho Thánh nhạc (29/08/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log