Suy tư - Chia sẻ

Dâng hoa Kính Đức Mẹ

Cập nhật lúc 12:26 02/06/2023
Suy tư của Đức Giám mục GB. Bùi Tuần
Lạy Mẹ, chúng con sẽ là dân Thiên Chúa, đang lữ hành về Nước Trời. Amen.
Lạy Mẹ, chúng con sẽ là dân Thiên Chúa, đang lữ hành về Nước Trời. Amen.
1.
Khu vực nhỏ bé tôi đang sống có rất nhiều hoa.
Tôi hay nhìn những bông hoa đó để cầu nguyện.
Tôi cầu nguyện bằng cách thân thưa với Đức Mẹ thế này:
2.
Lạy Mẹ Maria, con xin dâng lên Mẹ những bông hoa trước mặt con đây.
3.
Đức Mẹ trả lời tôi: Hoa mà Mẹ ưa thích nhất là bông hoa của sự sám hối.
Sám hối là một việc căn bản trong đời sống đạo.
4.
Trong phụng vụ luôn nhắc nhở chúng ta hãy sám hối.
Đức Mẹ cũng tha thiết nhắc đến việc sám hối ở Fatima, ở Lộ Đức, ở La Salette…
5.
Sám hối là việc cần được thực hiện mọi lúc, mọi nơi.
6.
Nhưng có những thời điểm, sám hối cần được nhắc nhở nhiều hơn.
7.
Đức Mẹ cho tôi thấy: thời điểm cần sám hối là chính lúc này.
8.
Vì vậy, trong chính lúc này Đức Mẹ khuyên tôi hãy dâng cho Mẹ những bông hoa sám hối.
9.
Tôi xin Đức Mẹ giúp tôi dâng những bông hoa sám hối.
10.
Dâng hoa sám hối thực không dễ chút nào. Nhưng nhờ Mẹ thương giúp, tôi đang cố gắng dâng lên Mẹ những bông hoa sám hối.
11.
Một trong những cách tôi dâng hoa sám hối là tôi dâng lên các công việc đền tạ.
12.
Đền tạ là tôi xin Chúa thương tha thứ những lỗi tội của tôi.
13.
Đền tạ là tôi xin Chúa thương xóa đi trong tôi những bệnh tật phần xác, phần hồn.
14.
Đền tạ như vậy là việc do Chúa Thánh Thần soi dẫn.
15.
ĐK. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường.
1. Ơ Mẹ rất nhân từ Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con Mẹ xin lĩnh quyền.
2. Khấn Mẹ giữ linh hồn và xác con bằng trinh trong. Lòng luôn hớn hở hát khen Nữ Vương. Quyết còn sống ngày nào thờ kính Con Mẹ khoan nhân. Và không quyến luyến thú vui thế trần.
3. Đến giờ chết xin Mẹ ngự đến bên giường khuyên con. Và ban xuống cho chúng con những ơn. Ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh Mẹ liên. Từ nay hết lo lắng hết chán phiền.
ĐGM GB. Bùi Tuần
Thông tin khác:
Thánh Thần: Đấng hiệp thông và canh tân (02/06/2023)
Nói với Đức Mẹ (02/06/2023)
Những gì Chúa đã làm cho tôi (18/05/2023)
Sức sống thần linh trong Giáo hội (05/05/2023)
Xin thương đỡ nâng con (05/05/2023)
Sống vâng phục thánh ý Chúa là hạnh phúc tuyệt vời (27/04/2023)
Đường về Nhà Cha (27/04/2023)
Chúa Giêsu, người mục tử tốt lành (21/04/2023)
Xin ơn đức tin (19/04/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log