Suy tư - Chia sẻ

Gắn đời ta với Chúa Giêsu

Cập nhật lúc 11:33 06/09/2024
Chúa nhật XXIV thường niên - năm B; Bài đọc 1: Is 50,5-9a; Bài đọc 2: Gc 2,14-18; Tin Mừng: Mc 8,27-35
“Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
“Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

Cuộc đời của chúng ta có liên hệ mật thiết với cuộc đời Chúa Kitô. Sau khi Chúa Giêsu đã dẫn các Tông đồ đến các làng xóm trong miền Ceasarea Philipphê. Chúa Giêsu đã đặt ra một câu hỏi cho các môn đệ của Người: “Người ta nói Thầy là ai? (Mc 8,27). Và họ đã trả lời hết sức đơn sơ: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ thời nào đó” (Mc 8,28). Sau đó, Chúa Giêsu nghiêm nghị hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29). 
Trong cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta có thể bỏ qua hay không quan tâm đến nhiều câu hỏi không cần thiết. Thế nhưng, lại cũng có nhiều câu hỏi rất quan trọng liên hệ đến bản thân và xã hội. Người ta thường nghĩ đến nhân phẩm, đến sự chóng qua của tài sản vật chất, đến bản chất mỏng dòn của cuộc sống trần gian... Nhưng có một câu hỏi rất quan trọng, liên quan đến ý nghĩa cuộc sống hiện hữu của chúng ta. Đó là câu hỏi của Chúa Kitô đã nêu lên cho các Tông đồ của Người tại Caesarea Philipphê: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29) Chỉ có một câu trả lời duy nhất từ Phêrô được coi là đúng: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29b). Đấng ấy là Đấng được xức dầu, Đấng Messia, Con Một Thiên Chúa. Chúa Kitô là Đấng có tầm quan trọng nhất đối với cuộc đời, hạnh phúc, thành công và thất bại trong đời của chúng ta. 
Hạnh phúc không hệ tại ở sức khỏe, những thành công trần thế, hoặc khả năng đạt được những gì ta muốn. Cuộc đời chúng ta có giá trị khi và chỉ khi ta luôn yêu mến Chúa Kitô. Tất cả mọi vấn đề của chúng ta đều có thể được giải quyết khi gắn bó với Người. Không còn một giải pháp thỏa đáng nào khác cho những vấn đề của chúng ta, nếu không được qui hướng về Chúa. 
Qua lời chứng của thánh Phêrô, các Tông đồ đã thưa lên với Chúa Giêsu bản tổng kết về ý nghĩa hai năm sống gần gũi bên Người. Còn chúng ta, để thực hiện một cuộc tuyên xưng đầy đủ ý thức về niềm tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, ta phải - như thánh Phêrô - chăm chú và cẩn thận lắng nghe Lời của Chúa. Chúng ta phải học trong trường của các Tông đồ đầu tiên, những vị đó đã trở thành những chứng nhân cho Chúa và là thầy dạy của chúng ta. 
Vậy thì, chúng ta noi gương Đức Kitô là sống cuộc sống của Người. Địa vị làm con cái Chúa. Sau lời tuyên xưng của thánh Phêrô, lần đầu tiên Chúa Giêsu đã mặc khải cho các Tông đồ: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31). Chính Người đã nói điều này một cách rõ ràng. Và Phêrô đã kéo riêng Chúa ra và bắt đầu trách cứ Người. Khi ấy, Chúa Giêsu đã nghiêm nghị trách mắng Phêrô: “Xatan! Lui lại đằng sau Thầy! (Mc 8,33). Đây chính là những lời Chúa Giêsu đã dùng để tống khứ các cơn cám dỗ của ma quỉ trong hoang mạc. Chúa Giêsu không cho phép bạn hữu hoặc kẻ thù cản trở quyết tâm thực thi thánh ý của Chúa Cha. 
Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Isaia tiên báo về cuộc khổ nạn đang đón đợi Người Tôi Tớ của Đức Giavê: “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ” (Is 50,6). Thiên Chúa đã minh chứng lòng Người thương yêu nhân loại bằng việc sai Con Một Người đến, để chúng ta có thể nhờ Ngài mà được sống. Bằng cái chết của mình, Đức Kitô đã đem lại sự sống cho chúng ta. Đức Kitô là con đường duy nhất đến với Chúa Cha. Mục đích của người tín hữu là trở nên một người con của Thiên Chúa nhờ ân sủng. Đây chính là mục đích căn bản của đời!
Cho nên, chúng ta theo Chúa Kitô bằng cách là vác lấy Thập giá giống như Chúa Giêsu. Bởi vì, Chúa Giêsu Kitô gắn liền với cuộc đời chúng ta hơn bất kỳ ai khác. Người đòi chúng ta phải bước theo Người bằng cách đồng tâm hiệp ý với Người. Vì thế, sau khi trách Phêrô, Chúa đã phán với các Tông đồ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,34-35). Chúng ta đừng chối bỏ Thập giá bằng sự càu nhàu và rên rỉ, thở than hoặc đầu hàng những nỗi phiền não. Nhưng hãy tìm việc làm cho đức tin, bởi vì thánh Giacôbê đã nói “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).
Vì thế, những nghịch cảnh, lớn nhỏ, về xác hồn, đều có thể được tận dụng để trở thành dịp đền tội cho chúng ta. Với một thái độ tâm trí như thế, những chống đối sẽ mất hết nọc độc đối với chúng ta. Ngược lại, chúng còn đưa chúng ta đến chỗ cầu nguyện hiệu quả hơn. Họ cũng chẳng tìm được bất kỳ một hạnh phúc vững bền nào, vì hạnh phúc gắn liền với tình yêu và bỏ mình. Bao nhiêu tín hữu đã kết thúc một ngày làm việc với khuôn mặt nhăn nhó, chán chường, không phải vì những gian khổ kinh khủng, nhưng chỉ vì những mũi kim châm nhỏ mọn hằng ngày, những khó chịu bé nhỏ mà họ đã không biết thánh hóa! 
Vì vậy, Chúng ta hãy thưa với Chúa Giêsu rằng chúng ta muốn bước theo Người. Cuộc đời của chúng ta phải gắn liền với cuộc đời của Chúa. Người sẽ giúp chúng ta vác Thập giá một cách êm ả. Chúng ta hãy xin Chúa gọi chúng ta vào số những môn đệ thân tín nhất của Người. Xin Chúa nhận lấy chúng ta, dù ta có đầy những bất toàn, những thiếu sót nhưng xin Chúa hãy làm cho tâm hồn ta trở nên như Chúa muốn, giống như Chúa đã làm cho thánh Phêrô!.
Linh mục Phêrô Vũ Minh Tuân
Thông tin khác:
Hãy để Thiên Chúa giải thoát chúng ta (30/08/2024)
Chia sẻ và cảm nhận (27/08/2024)
Sự khác biệt giữa luật con người và luật Thiên Chúa (27/08/2024)
Yêu thương là Tin Mừng cứu độ lúc này (16/08/2024)
Chọn lựa (16/08/2024)
Yêu thương và hy sinh (13/08/2024)
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời (09/08/2024)
Xin thương đỡ nâng con (05/08/2024)
Nguồn vui sống của tôi là Chúa (05/08/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log