Suy tư - Chia sẻ

Hạt giống lời Chúa

Cập nhật lúc 06:02 07/06/2021
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 129). Lời Thánh vịnh phần nào đã làm nổi bật vai trò quan trọng của Lời Chúa như la bàn định hướng cho đời sống đức tin của mỗi người Kitô hữu, giúp chúng ta hiểu và thực hành theo Thánh ý Chúa. Không những vậy, cũng như Thánh Thể Chúa, Lời Chúa còn là nguồn thần lương để nuôi tâm hồn chúng ta. Bởi vậy, chúng ta cần phải vun trồng Lời Chúa và làm cho Lời ấy trổ sinh kết quả. 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy sức mạnh một khi được gieo vào mảnh đất tốt. Trong sách Êdêkien có diễn tả hình ảnh về một ngọn cây được Thiên Chúa hái rồi đem trồng trên một ngọn núi cao chót vót. Từ ngọn cây ấy, Thiên Chúa đã làm cho nó mọc lên thành một cây hương bá huy hoàng. Ẩn sâu trong hình ảnh này chính là diễn tả việc Thiên Chúa ra tay cứu dân Ixraen thoát khỏi cảnh nô lệ ở Babylon. Xưa kia dân Ixraen đã trải qua tình trạng phải lưu đày bởi những kẻ thù ngoại bang. Họ đã chịu những khổ cực, phải đối diện những sự áp bức, bị tước mất quyền tự do và phải quy phục những kẻ ngoại bang thờ ngẫu tượng. Phải chịu đựng trong suốt thời gian dài đã khiến họ mất định hướng và rơi vào sự thất vọng chán chường; dần dần họ xa rời Thiên Chúa và chạy theo thờ các thần ngoại bang. Trước hoàn cảnh như vậy, dù họ có phản bội nhưng Thiên Chúa đã không bỏ mặc họ. Ngài đã mang lại cho họ niềm tin và hy vọng khi gửi ngôn sứ đến báo cho dân biết Thiên Chúa sẽ cứu dân thoát khỏi cảnh khốn cùng và hứa sẽ đưa họ trở về quê hương và khôi phục họ trở thành vương quốc hùng mạnh.

Hình ảnh trên cũng gợi cho chúng ta khi suy niệm hình ảnh dụ ngôn trong bài Tin mừng theo thánh sử Maccô. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kể cho dân chúng hai dụ ngôn về Nước Trời. Hình ảnh thứ nhất, Chúa Giêsu ví Nước Trời giống như chuyện người kia gieo hạt giống và hạt giống ấy cứ âm thầm phát triển dù ngày hay đêm, dù người gieo có thức hay ngủ. Hình ảnh thứ hai, Ngài lại ví Nước Thiên Chúa như hạt cải nhỏ nhất trong các hạt nhưng khi lớn lên, phát triển, nó lại trở thành một cây lớn xum xuê “đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ dưới bóng”.

Từ những hình ảnh trên, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy sức mạnh Lời Chúa trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Quả thực, Lời Chúa có sức biến đổi, có sức mạnh để làm cho đời sống đức tin cũng như làm cho tâm hồn chúng ta được lớn mạnh. Ngay từ khởi đầu công cuộc rao giảng của mình, Chúa Giêsu đã dùng Lời của Ngài mà gieo vào lòng những người đến nghe Người giảng dạy. Từ Lời của Ngài đã làm biến đổi biết bao con người: như việc các môn đệ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, một Mađalêna mang đầy tội lỗi đã trở thành người nhiệt thành phục vụ Chúa khi được Ngài cứu chữa và giáo huấn... và hơn cả, từ một dân tộc được nghe, được gieo Lời của Chúa thì đến nay Lời ấy đã phát triển tràn lan trên khắp cùng trái đất và mọi người thuộc mọi dân tộc đều được đón nhận Tin Mừng.

Hạt giống Lời Chúa được gieo vào lòng mỗi người không phải tự nhiên sẽ mọc lên tươi tốt được. Muốn được như vậy, trước hết chúng ta cần phải biết chăm sóc đồng thời cần nhờ đến ơn Chúa. Chúng ta cần đặt niềm tin và hy vọng, phó thác vào Đấng có quyền năng tác động để Lời ấy trổ sinh hoa trái.Cũng như cây cối cần đến nguồn nước, chất dinh dưỡng để lớn lên thì lòng con người cũng cần được tưới gội, vun đắp bằng nhân đức để trở nên tốt lành, thánh thiện hơn. Nếu hạt giống rơi vào mảnh đất khô cằn, không người chăm sóc thì hạt giống ấy sẽ mau chóng héo khô rồi chết đi; cũng vậy, tâm hồn của chúng ta nếu không có ơn Chúa, không có được quan tâm lo lắng vun xới các nhân đức thì Lời Chúa được gieo vào cũng sẽ bị tàn lụi. Chúng ta ý thức rằng: vì còn mang đầy những yếu đuối, giới hạn nên chúng ta rất dễ rơi vào những sự cám dỗ của ma quỷ, thế gian. Bản tính con người vốn thuận theo bản năng tự nhiên, chúng ta thường dễ dàng làm theo những thúc bách của bản năng của dục vọng, đam mê, tính dễ dãi, nuông chiều sự thỏa mãn thân xác… Tất cả những điều đó làm chúng ta tha hóa trong tội lỗi, cản trở chúng ta hướng về sự hoàn thiện chính mình.

Để cho hạt mầm Lời Chúa phát triển trổ sinh hoa trái không gì khác hơn là diệt trừ những thứ cỏ dại và vun trồng các nhân đức. Chúng ta hằng ngày cần phải vun xới, tưới gội bằng những việc lành, những lời nói chuẩn mực, những hành vi đạo đức, trau dồi các nhân đức và đón nhận lời Chúa bằng tất cả niềm tin, đem lời ấy ra thực hành.  Trong thư thứ hai gửi cộng đoàn Côrintô, thánh Phaolô cũng đã khẳng định rằng: “Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước tòa Đức Kitô, để mọi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác”. Thế nên, khi chúng ta để Lời Chúa tiến triển trong tâm hồn cũng là lúc chúng ta đã rủ bỏ sự nặng nề bởi thân xác.

Việc biến đổi, cải hóa con người chắc chắn không thể ngày một ngày hai là chúng ta làm được nhưng đòi hỏi chúng ta thực hiện mỗi ngày trong suốt cuộc đời tại thế. Chúng ta biết rằng, trên con đường trở về với Chúa luôn có đầy thử thách, khó khăn dễ làm chúng ta nản chí, không muốn bước đi tiếp. Bởi vậy, ngoài quyết tâm nơi chính mỗi người, chúng ta cũng cần đến ơn Chúa vì chính Đức Giêsu đã từng nói: “Không có thầy anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Thánh Phaolô cũng đã nói: “Tôi trồng. Apollo tưới. Nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3, 6).

Vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy ý thức lại đời sống đức tin của chính mình, suy xét kiểm nghiệm xem chúng ta đã thật sự để cho Lời Chúa lớn lên hay không? Chúng ta đang thật sự vun trồng lời Chúa hay chúng ta đang để cho những thứ cỏ dại là những đam mê, thói hư tật xấu đang xâm chiếm trong tâm hồn, khiến lời Chúa đang bị bóp nghẹt? Chúa đã phán “Ơn ta đã đủ cho con” nghĩa là Chúa chẳng bao giờ bỏ mặc chúng ta chiến đấu một mình. Vậy nên chúng ta cần ra sức làm việc, kiên trì để chăm bẵm mảnh đất tâm hồn mỗi ngày, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có ngày biến đổi để trở nên hoàn thiện hơn. Chúng ta cần sống tốt, sống vui, sống thánh thiện. Có như vậy, chúng ta sẽ vui hưởng những hoa trái ngọt ngào của đời sống ngay đời này và hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau.
 
Tu sĩ Giuse Phạm Công Tú
Thông tin khác:
Biết đón nhận Chúa (06/06/2021)
Nỗi đau không lời (01/06/2021)
Thánh Thể - Hiến lễ tình yêu (01/06/2021)
Đức Mẹ dạy tôi: Hãy cùng với mẹ nói lời xin vâng (31/05/2021)
Sống xứng đáng là con Thiên Chúa Ba Ngôi (29/05/2021)
Đổi mới của tôi là được trở thành người sám hối (28/05/2021)
Thánh Thần của Đấng Phục Sinh (24/05/2021)
Đức Mẹ đang giúp tôi cảm nhận vinh quang của tôi là thánh giá Chúa Kitô (23/05/2021)
Chúa thăng thiên để ta thăng hoa (20/05/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log