Suy tư - Chia sẻ

Hãy vui lên anh em

Cập nhật lúc 13:36 06/12/2024
Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C; Bài đọc 1: Xp 3,14-18a; Bài đọc 2: Pl 4,4-7; Tin Mừng: Lc 3,10-18
“Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.” (Lc 3, 11).
“Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy.” (Lc 3, 11).

Niềm hy vọng luôn làm cho tâm hồn con người cảm thấy nao nao, ngóng chờ điều mà mình đang chờ đợi. Niềm hy vọng đó càng ngày càng được tỏ lộ cách rõ ràng hơn. Lời Chúa trong Chúa nhật tuần này dần hé mở cho chúng ta Đấng mà chúng ta đang chờ, Đấng mà muôn dân trông đợi sắp đến. Chúng ta hãy cùng nhau suy niệm và tìm hiểu Lời Chúa của Chúa Nhật tuần này.
Trong thời điểm dân Chúa đang sống trong cảnh bi thương vì bị ngoại bang xâm lăng, đời sống luân lý suy đồi, ngôn sứ Xôphania xuất hiện và đã khơi gợi lên cho dân chúng niềm vui: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion…” (Xp 3,14). Reo vui vì Đấng mà dân Ixraen  trông chờ đang ngự giữa họ. Chính Đức Chúa rút lại các án phạt và mọi thù địch sẽ bị đẩy lùi xa: “Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của người, Người đã đẩy lùi ra” (Xp 3,15). Đó là niềm vui của dân Ixraen khi được Thiên Chúa viếng thăm và ngự giữa họ. Và chúng ta hãy xem dân Chúa chuẩn bị thế nào cho việc Chúa đến?
Chúng ta hãy đặt tâm trạng của mình và hãy cùng hòa mình vào dòng người đến xin ông Gioan làm phép rửa: đoàn dân lũ lượt, đoàn người ùn ùn kéo đến với ông (x. Lc 3,10). Đấng mà dân chúng trông chờ, nay họ thấy nơi dáng dấp của ông Gioan: “Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêsia” (Lc 3,15). Từ đó, chúng ta cảm nhận được lòng dân đang mong ngóng thế nào.
Dân Ixraen trông chờ cũng có lý do: Đấng các ngôn sứ thời xưa loan báo chưa xuất hiện; dân chúng thì vẫn đang sống trong sự áp bức của ngoại bang. Họ mong Đấng Thiên Sai xuất hiện để giải thoát họ. Vì thế, lòng họ sẵn sàng cho sự hoán cải để đón Chúa, điều đó được thể hiện qua cụm từ được nhiều thành phần trong dân hỏi ông Gioan: “chúng tôi phải làm gì?”.
Chúng tôi phải làm gì? Thái độ hoán cải của dân chúng không chỉ ở bên ngoài, nhưng còn muốn cả bên trong nội tâm. Câu trả lời của Gioan cho những thao thức của họ cũng là lời đề nghị cho từng thành phần cụ thể đó là: sự chia sẻ, an vui với hiện tại và không áp bức hà hiếp ai (x. Lc 3,11-14). Chính thái độ hoán cải không ngừng để trông chờ Đấng Cứu Thế đến mang một âm hưởng tích cực trong đời sống. Đồng thời, lòng họ bừng lên một niềm vui của sự ngóng chờ sắp thành hiện thực. 
Ông Gioan xuất hiện và làm phép rửa để hoán cải lòng họ chuẩn bị cho Đấng sắp đến, quyền thế hơn: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đâng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đang cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa” (Lc 3,16). Đấng đang đến theo lời của ông Gioan ở một tương lai gần nhưng vẫn chưa thấy Đấng đó xuất hiện. Như vậy, dân chúng có lý do để vui vì sự trông chờ của họ sắp thành hiện thực. 
Lời loan báo của Ngôn sứ Xôphônia và của ông Gioan tuy chưa thấy sự xuất hiện của Đấng sẽ đến, nhưng trong lòng họ vẫn bừng lên niềm hy vọng sẽ được cứu độ. Đấng sẽ thay đổi mọi tâm hồn nhân thế và giải thoát họ khỏi sự áp bức mà họ đang gánh chịu. 
“Vui lên anh em” là lời mời gọi của thánh Phaolô gửi tới anh chị em ở cộng đoàn Philípphê. Lý do mà thánh Phaolô kêu gọi hãy vui lên là vì: Chúa đã gần đến (x. Pl 4,5). Niềm vui này không đơn giản là một cảm xúc chóng qua, nhưng là cả một nỗ lúc sống đức tin trước viễn cảnh Chúa đến gần. Niềm vui theo thánh nhân phải được thể hiện cách cụ thể trong đời sống thường nhật như: sống hiền hòa rộng rãi, giải bảy mọi tâm tình và thỉnh nguyện lên Thiên Chúa, giữ cho lòng trí được bình an để được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Đó là những điều cần thiết để có được niềm vui trong ngày Chúa đến.
Niềm trông chờ Đấng Cứu Thế của những ngày Mùa Vọng làm cho lòng chúng ta phấn khỏi vui tươi, vì chúng ta biết chắc rằng: Chúa sẽ đến. Quả thật, Chúa đã đến và ở với chúng ta, nâng chúng ta thành con cái Thiên Chúa. Vì thế, Chúa đến đem lại niềm vui và ơn cứu độ cho chúng ta. Và chúng ta cần phải sửa đổi lòng mình thế nào để đón Chúa trong niềm hân hoan. Điều đó đặt ra nơi chính lòng mỗi người.
Phó tế Gioan Nguyễn Văn Trí, FVP
Thông tin khác:
Sám hối trở về bên Chúa (29/11/2024)
Nghi thức Tuyên xưng Đức tin của Đức Giám mục tân cử Giuse Vũ Công Viện (28/11/2024)
Niềm hy vọng trong Chúa Kitô (24/11/2024)
Chúa Kitô - Vua của lòng thương xót (15/11/2024)
Trung kiên trong ơn nghĩa Chúa (07/11/2024)
Thiên Chúa thấu suốt tâm can (30/10/2024)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Văn kiện của Thượng Hội đồng là quà tặng cho Dân Chúa (29/10/2024)
Ai yêu thương là ở trong Thiên Chúa (24/10/2024)
Chúng ta sống tinh thần hiệp hành với lịch sử của dân tộc, của Giáo hội Việt Nam (23/10/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log