Suy tư - Chia sẻ

Niềm hy vọng trong Chúa Kitô

Cập nhật lúc 22:08 24/11/2024
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C; Bài đọc 1: Gr 33, 14-16; Bài đọc 2: 1 Tx 3, 12-4, 2; Tin Mừng: Lc 21, 25-28.34-36


Mùa Vọng là thời gian đặc biệt trong năm phụng vụ, một thời gian chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giêsu đến. Có hai chiều kích quan trọng trong mùa này: thứ nhất là việc chuẩn bị kỷ niệm Chúa Kitô sinh ra ở Bêlem, và thứ hai là hướng đến lần Chúa đến trong vinh quang vào ngày tận thế. Các bài đọc của Chúa Nhật I Mùa Vọng năm C nhấn mạnh với chúng ta về niềm hy vọng và sự chờ đợi Chúa đến.
Hy vọng trong lời hứa của Thiên Chúa
Trong bài đọc sách ngôn sứ Giêrêmia, chúng ta thấy Thiên Chúa hứa sẽ cho mọc lên “một chồi công chính” từ dòng dõi Đavít. Đó chính là hình ảnh của Đấng Messia, Chúa Giêsu, Đấng sẽ thực hiện sự công bình và mang lại sự công chính cho dân Người. Giêrêmia đã viết trong bối cảnh dân Israel bị lưu đày, đối mặt với nỗi tuyệt vọng và mất phương hướng.
Tuy nhiên, giữa những đen tối ấy, Thiên Chúa vẫn ban hy vọng và hứa sẽ giải thoát dân Người. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Người, và ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất, hy vọng vẫn luôn hiện hữu.
Vì thế, qua trích đoạn Lời Chúa của ngôn sứ Giêrêmia, chúng ta cũng được mời gọi giữ vững niềm tin và hy vọng ngay cả khi đối diện với những thử thách. Chúa luôn ở đó, và chúng ta hãy tin tưởng rằng Người sẽ can thiệp và giải thoát chúng ta vào thời điểm thích hợp, bởi Người biết điều gì và lúc nào là tốt đẹp đối với chúng ta.
Lời kêu gọi sống thánh thiện và đợi chờ
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thessalonica nhắc nhở cộng đoàn hãy “tràn đầy lòng yêu thương” và sống “trong sự thánh thiện.” Thánh Phaolô không chỉ khuyến khích cộng đoàn chờ đợi ngày Chúa Kitô đến mà còn kêu gọi họ chuẩn bị bằng cách sống một cuộc đời yêu thương, trong sự thánh thiện và trung tín với Chúa. Điều này chỉ ra rằng đợi chờ Chúa đến không chỉ là một hành động thụ động mà là sự chuẩn bị qua hành động yêu thương và sự biến đổi đời sống của mỗi người.
Như thế, lời mời gọi yêu thương của thánh Phaolô đối với các tín hữu Thessalonica cũng là lời mời gọi đối với chúng ta ngày nay. Yêu thương không chỉ là tình cảm mà là một hành động cụ thể trong cuộc sống. Sự thánh thiện không phải là một điều xa vời, mà là cách chúng ta sống hàng ngày, trong những hành động nhỏ bé, đơn sơ của chúng ta như chính mẹ thánh hánh Têrêxa Calcutta nói: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.”
Sự cảnh giác và cầu nguyện
Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu mô tả những dấu hiệu lớn lao sẽ xuất hiện khi Con Người đến trong vinh quang. Tuy nhiên, Chúa không chỉ nói về những hiện tượng bên ngoài, mà còn cảnh báo về sự cám dỗ của lo lắng, xao lãng, và sự cuốn hút của thế gian. Ngài kêu gọi các môn đệ phải cảnh giác và cầu nguyện, chuẩn bị tâm hồn đón nhận sự xuất hiện của Người.
Ở đây, chúng ta thấy một thông điệp quan trọng về sự cẩn trọng và cầu nguyện trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta không biết ngày nào Chúa sẽ đến, nhưng chúng ta được kêu gọi sống mỗi ngày với sự cảnh giác và sẵn sàng. Hãy để lòng chúng ta không bị nặng nề bởi những lo toan vật chất, nhưng hãy sống trong sự thanh thản và chờ đợi Chúa đến.
Như thế, Mùa Vọng là thời gian nhắc nhở chúng ta sống với tinh thần tỉnh thức, tránh xa những sự lo lắng không cần thiết và những cám dỗ của đời sống. Việc tỉnh thức này không chỉ giới hạn trong việc chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh mà còn cho cả cuộc đời chúng ta, vì Chúa Kitô có thể đến và “kêu gọi” chúng ta bất cứ lúc nào.
Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng và sự chuẩn bị cho sự xuất hiện của Chúa Kitô. Hãy để mùa này trở thành cơ hội cho chúng ta sống yêu thương, tỉnh thức, và cầu nguyện. Chúng ta được mời gọi không chỉ chờ đợi Chúa trong tĩnh lặng mà còn qua hành động yêu thương và sự thanh tịnh trong đời sống. Khi Chúa đến, chúng ta sẽ đón nhận Người với tâm hồn rộng mở và chuẩn bị sẵn sàng.
Hy vọng của chúng ta trong mùa Vọng không phải là một niềm hy vọng mơ hồ, mà là niềm tin chắc chắn rằng Chúa Kitô sẽ đến và giải thoát chúng ta. Trong niềm tin ấy, chúng ta cùng nhau bước đi, yêu thương và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Người. Xin Chúa luôn đồng hành với chúng ta mỗi giây phút trong hành trình đời sống đức tin giữa thế gian này. Amen.
Lm. Gioan – Nguyễn Viết Sơn
Thông tin khác:
Chúa Kitô - Vua của lòng thương xót (15/11/2024)
Trung kiên trong ơn nghĩa Chúa (07/11/2024)
Thiên Chúa thấu suốt tâm can (30/10/2024)
Đức Thánh Cha Phanxicô: Văn kiện của Thượng Hội đồng là quà tặng cho Dân Chúa (29/10/2024)
Ai yêu thương là ở trong Thiên Chúa (24/10/2024)
Chúng ta sống tinh thần hiệp hành với lịch sử của dân tộc, của Giáo hội Việt Nam (23/10/2024)
Đổi thay một phận người (23/10/2024)
Làm lớn để phục vụ (15/10/2024)
Anh sẽ được một kho tàng trên Trời (04/10/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log