“Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách, cho đến ngày của Đức Kitô”. |
Con người luôn mang trong mình sự mỏng dòn yếu đuối bất toàn, nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt. Mỗi khi con người sa ngã do bất phục tùng để chạy theo các đam mê lạc thú thì Thiên Chúa lại tìm cách đưa họ về. Ngài đưa họ về ngang qua việc sai các Ngôn sứ ra đi kêu gọi họ sám hối trở về bên Chúa. Để có thể sám hối được, đòi hỏi dân Ítraen phải biết lắng nghe thánh ý Chúa và dám đánh đổi hầu để có được niềm vui ơn cứu độ Chúa đã hứa ban.
Lắng Nghe Chúa Kêu Mời Thiên Chúa chọn dân Ítraen và kí kết Giao ước với dân. Đối với dân, Thiên Chúa là Cha của họ; Ngài sẽ chăm sóc, gìn giữ và chở che họ. Đối với Thiên Chúa, dân Ítraen là con của Ngài; họ phải trung thành tuân giữ các huấn lệnh Chúa đã lập ra để được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử cứu độ, dân Chúa đã nhiều lần phản bội bất trung với Chúa. Hậu quả họ phải gánh chịu là cảnh nước mất nhà tan, cơ cực khốn khổ do bị lưu đày. Khi thời gian chín muồi, Chúa kiêu mời họ sám hối ăn năn trở về: “
Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi” (Br 5,1). Quả vậy, Thiên Chúa thấu biết rõ nỗi khổ cực của dân khi họ chọn sống lạc xa Ngài; nỗi khổ cực ấy làm cho họ nhớ lại tình Chúa yêu thương họ ngay cả khi họ không còn trung tín; làm cho họ hồi tâm và cảm nhận họ không thể sống hạnh phúc, bình an thực sự khi không có Chúa.
Ngài kêu mời họ cởi bỏ áo tang khổ cực là cởi bỏ con người cũ, là sám hối trở về bên Chúa để được tiếp tục sống trong tình yêu thương của Ngài. Họ đã lắng nghe và được Thiên Chúa chúc phúc cho cả dòng dõi con cháu họ: “
Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng” (Br 5,6b). Thiên Chúa tốt lành, luôn trung tín và giữ lời đã hứa với dân Ngài. Mỗi khi dân lạc xa Chúa thì Ngài lại tiếp tục đi tìm, kiêu gọi họ lắng nghe mà quay trở về với Chúa. Họ cần lắng nghe để học biết cách sống và làm theo thánh ý Chúa. Bởi Thiên Chúa hằng chờ đợi, yêu thương và cho họ cơ hội trở về. “
Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi” (Tv 85,3). Một khi trở về, họ sẽ tìm thấy được sự tha thứ, che chở, đón nhận trong yêu thương và được sống trong niềm vui ơn cứu độ của Chúa.
Sống Trong Niềm Vui Ơn Cứu Độ Dân Ítraen đã không ít lần bỏ Chúa để chạy theo các đam mê lạc thú, các tà thần. Cái giá họ phải trả cho những việc làm, hành động không đẹp lòng Chúa là: sống trong cảnh mất ân sủng, lạc xa tình thương Chúa. Thiên Chúa thấy cảnh dân Ítraen sống trong đau khổ. Ngài xót thương và bảo: “
hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng” (Br 5,2). Thiên Chúa tìm cách đưa họ về bên Ngài để Ngài chăm sóc, yêu thương, chở che. Thiên Chúa không bao giờ loại trừ, bỏ rơi dân Ngài:
“Người chẳng bao giờ rút lại lòng thương xót dành cho chúng ta; Người có dùng tai hoạ để giáo dục dân Người, thì cuối cùng Người cũng không bỏ rơi” (2Mc 6,16). Trước tình thương diệu vời như thế, dân Ítraen cần xác tín mạnh mẽ vào tình thương yêu của Thiên Chúa để tăng thêm niềm tin và nguồn hy vọng trong cuộc sống.
Thiên Chúa mong muốn dân Chúa hãy trung tín, tuân giữ và thi hành các mệnh lệnh của Chúa để được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban: “
Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6). Quả vậy, không có gì lớn lao và đem lại niềm vui hạnh phúc đích thực là được trở về ở bên Chúa. Ở bên Chúa, dân Ítraen không còn đau khổ, u sầu, muộn phiền; trái lại sẽ tràn đầy niềm vui, sự bình an và hạnh phúc đích thực. “
Vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ítraen đi trong hoan lạc, dưới ánh vinh quang của Chúa cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người” (Br 5,9). Tuy nhiên để được hồng phúc như vậy, Thiên Chúa đòi hỏi dân Ítraen ngay từ bây giờ thực thi lời kêu gọi sám hối được chép trong sách Ngôn sứ Isaia: “
Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (Lc 3,4-5).
Trong tâm tình của Mùa Vọng, Mẹ Giáo hội cũng không ngừng mời gọi chúng ta Sám Hối Trở Về Bên Chúa. Bởi chúng ta cũng như dân Ítraen xưa đã không ít lần lỗi nghĩa bất trung với Chúa: kiêu căng, ngoảnh ngoẹ, thoá mạ, hờn giận, ghen ghét…cha mẹ, anh chị em... Bấy nhiêu điều ấy chính là những
hố sâu, những khúc quanh co, những lồi lõm… cần phải được lấp đầy, sửa đổi, san phẳng, thay mới cho phù hợp với đời sống làm con Chúa; cho xứng với giá máu mà Đức Kitô Con Chúa đã đổ ra. Mùa vọng còn là cơ hội thuận tiện hơn để chúng ta
can đảm mở lòng lắng nghe, hồi tâm, sám hối, sửa đổi. Bởi Thiên Chúa từ bi nhân hậu và hay thương xót, Ngài đang chờ đợi chúng ta trở về bên Ngài để được lãnh nhận tình yêu thương của Chúa. Hầu chúng ta trở nên con người mới và hằng sinh hoa trái tốt như lời thánh Phaolô ước mong trong thư gửi tín hữu Philípphê:
Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giêsu Kitô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa” (Pl 1,11).