Suy tư - Chia sẻ

Óc bè phái phá vỡ sự hiệp nhất

Cập nhật lúc 11:23 20/09/2024
Chúa nhật XXVI thường niên - năm B; Bài đọc 1: Ds 11,25-29; Bài đọc 2: Gc 5,1-6; Tin Mừng: Mc 9,38-43.45.47-48
Đức Giêsu dạy cho họ biết đâu là đường lối của Thiên Chúa.
Đức Giêsu dạy cho họ biết đâu là đường lối của Thiên Chúa.

Chúng ta biết rằng con người mang tính xã hội, không ai là một hòn đảo. Do đó, việc thành lập những hội đoàn, những phong trào khác nhau là điều cần thiết để giúp nhau thăng tiến và làm cho đời sống luôn có niềm vui, có động lực để dấn thân và phấn đấu. Tuy nhiên, chúng ta thường có khuynh hướng dễ kết bạn và thích đón nhận những ai có chung ý kiến, tư tưởng hay tán thành với hành động của mình. Điều này dễ dẫn tới óc bè phái và ích kỷ trong các hoạt động, cố làm sao bảo vệ quyền lợi cho nhóm mình, làm sao để nhóm mình có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Mặt khác, khi sống cùng nhau, những tư tưởng và hành động sai trái sẽ là gương mù gương xấu khiến “những tâm hồn bé nhỏ”, những người chưa có niềm tin vững chắc dễ đi sai, đi lạc và có khi phải hư mất. Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cần phải tránh xa óc bè phái, khiến chúng ta đóng cửa và dễ loại trừ người khác, đồng thời biết loại bỏ tất cả những gì đang cản trở chúng ta trên con đường vươn tới sự thánh thiện và hiệp nhất.
Nếu như người đời thường cho rằng: “ai không theo chúng ta là chống lại chúng ta” thì Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách nhìn cởi mở hơn, khi khẳng định rằng: “ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40). Quả thực, sự dấn thân của chúng ta, các hoạt động của các hội nhóm được lập ra và thực hiện đều vì một lý tưởng tốt đẹp. Tuy nhiên, lý tưởng này đôi khi lại được dùng để phục vụ cho lợi ích hay tầm ảnh hưởng của cá nhân, của hội đoàn hay một tổ chức nào đó.
Các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay đã lên tiếng ngăn cản một người trừ quỷ nhân danh Chúa Giêsu. Các ngài làm vậy vì anh ta không thuộc nhóm của họ. Có thể, vì lòng nhiệt thành với Thầy mình mà các ông đã làm như vậy, nhưng các ông không hiểu rằng những người làm việc tốt thì họ cũng đang góp phần thực hiện chương trình của Thiên Chúa.
Trong đời sống đạo hôm nay, chúng ta đôi khi cũng mang thái độ khép kín và ích kỷ như các môn đệ. Tác giả Thánh Vịnh 18 nhắc cho chúng ta: nào ai thấy rõ các lỗi lầm của mình. Cho nên, có những tội mình phạm mà chẳng hay, trong đó có tội kiêu ngạo. Tội kiêu ngạo đó biểu lộ qua sự đố kị với những người không cùng ở trong tập thể, trong hội đoàn của mình. Như các môn đệ, đôi khi chúng ta nghĩ rằng công việc này là của riêng hội nhóm chúng tôi, chỉ những người trong nhóm mới có quyền được làm. Để rồi, chúng ta xem những người khác như là những kẻ xa lạ, cuối cùng trở thành thù địch khi nào không hay. Khi chúng ta đóng cửa lòng mình, là chúng ta đang tạo ra một khoảng cách giữa mình với tha nhân: giữa những người không có cùng suy nghĩ, hội nhóm hay cấp bậc với mình. Chính vì thế, thay vì cứ so bì, phân chia tốt và xấu, thì tốt hơn hết là chúng ta hãy canh giữ lòng mình để không khuất phục trước sự dữ và gây gương mù gương xấu cho người khác.
Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42). Cái “cớ” ở đây theo nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là một viên sỏi trồi lên khiến cho người ta vấp ngã. Như thế, gương mù gương xấu mà chúng ta gây ra cho người khác đôi khi chỉ là những lời nói, những hành động rất nhỏ mà chúng ta không ý thức tới mức độ ảnh hưởng tới người khác, làm cho lương tri người ta mất phương hướng, và người lương thiện phải sa ngã.
Do đó, chúng ta hãy luôn cẩn thận về bản thân mình, về những yếu đuối, với những điều xấu dù nhỏ nhặt nơi chúng ta, chứ không phải nơi người khác. Chúa Giêsu khẳng định rất mạnh ở điểm này khi nói rằng: thà cụt tay, cụt chân, chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ mọi thứ mà phải sa hỏa ngục. Ở đây, Người không bảo chúng ta chặt tay chân của mình, nhưng Người dùng cách nói mạnh như vậy để thúc giục chúng ta đừng dây dưa với điều xấu. 
Tay, chân và mắt mà Chúa Giêsu nói đến cũng có thể là tất cả mọi thứ trong cuộc sống khiến chúng ta phạm tội. Đó có thể là những hình thức khác nhau của tiền bạc, quyền lực hay tình cảm. Chúng có thể có ích rất lớn cho đời sống thường ngày của chúng ta, nhưng nếu chúng là nguồn cám dỗ khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa và mất đi hạnh phúc Nước Trời, thì chúng ta phải triệt để loại bỏ chúng hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của mình. Chúa Giêsu nhấn mạnh giá trị vô song của sự sống đời đời. Có lúc nào đó chúng ta phải hy sinh công ăn việc làm của mình, sự an toàn hoặc cả tính mạng nếu muốn được vào Nước Thiên Chúa.
Suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy ý thức mỗi lần tham dự thánh lễ, qua việc rước lễ, chúng ta được kết hợp với Chúa và với tất cả anh chị em. Quả thực, Bí tích Thánh Thể là Bí tích của sự hiệp nhất, vừa kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa, vừa kết hiệp chúng ta với anh chị em. Do đó, thái độ ích kỷ, ghen tị và óc bè phái, người Kitô hữu phải luôn luôn tránh xa và quyết tâm sửa đổi ngay từ chính mình. Như cây cối cần được cắt tỉa những cành khô và yếu, để cây có thể phát triển tốt và đơm hoa kết trái, chúng ta hãy tự hỏi: điều gì trong tôi đang trái ngược với Tin Mừng? Chúa Giêsu muốn tôi cắt bỏ tính xấu nào trong cuộc sống mình? Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thành thật đối diện và can đảm cắt bỏ tất cả những gì chúng ta quyến luyến, đang lôi kéo chúng ta xa rời Chúa và xa rời anh chị em. Amen.
Phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Duy Thái
Thông tin khác:
Hãy nghe Đức Mẹ báo tin (20/09/2024)
Biểu tượng của Đức tin và sứ mạng Cứu độ (02/10/2024)
Những người là điểm tựa cho tôi (13/09/2024)
Lòng khiêm tốn (13/09/2024)
Cầu nguyện như thế nào? (06/09/2024)
Suy tôn Thánh giá (06/09/2024)
Tôi được Chúa an ủi (06/09/2024)
Gắn đời ta với Chúa Giêsu (06/09/2024)
Hãy để Thiên Chúa giải thoát chúng ta (30/08/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log