Tin tức - Hoạt động

Chúa đã sống lại thật. Alleluia!

Cập nhật lúc 09:42 05/04/2024
“Chúa đã sống lại thật. Alleluia!” Đó là lời xác tín và niềm hân hoan của cộng đoàn phụng vụ trong ngày Đại lễ mừng Chúa Phục sinh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự vào lúc 9h00, Chúa nhật, ngày 31/3/2024.
Quang cảnh Đại lễ mừng Chúa Phục sinh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội.
Quang cảnh Đại lễ mừng Chúa Phục sinh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội.
Lễ Phục sinh là ngày lễ trọng đại nhất trong năm Phụng vụ của Kitô giáo. Tràn ngập niềm vui trong ngày Đại lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse kính chúc Đức Hồng y Phêrô, Đức cha Lôrenxô, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn một lễ Phục sinh và mùa Phục sinh vui tươi, ngập tràn ân sủng của Đấng Sống Lại. Xin Người ban cho chúng ta hy vọng, tình yêu, sức khỏe và bình an.
Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn phụng vụ tham dự thánh lễ với tâm tình như những phụ nữ và hai môn đệ Phêrô và Gioan đến viếng mộ Chúa vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Họ đã nhận ra Đức Kitô không còn ở trong nấm mồ, nhưng Người đã Phục sinh vinh quang nhờ quyền năng của Thiên Chúa.
Chúa đã sống lại thật! Đó là lời khẳng định của Giáo hội suốt hơn 20 thế kỷ qua. Đó là lời tuyên xưng đức tin từ thời các Tông đồ cho tới hôm nay. Đó là cốt lõi lời rao giảng của Giáo hội cho mọi nền văn hóa, ngôn ngữ, chủng tộc.
 Cùng với niềm xác tín vào Đức Giêsu Phục sinh, trong bài giảng Lời Chúa, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn cùng suy tư ba cặp từ “ánh sáng - bóng tối”; “sự sống - sự chết”; “con người mới - con người cũ”. Những cặp từ này tuy có ý nghĩa tương phản nhau nhưng làm nên vẻ đẹp của đức tin, đồng thời khẳng định chân lý của các Kitô hữu. Ngay trong con người của chúng ta luôn có sự giằng co giữa bản năng và lý trí, giữa con người tội lỗi và tâm hồn thanh cao. Hành trình theo Chúa Kitô luôn là một cuộc chiến đấu giữa ánh sáng với bóng tối, giữa sự sống và sự chết, giữa con người mới và con người cũ. Khi mừng lễ Phục sinh, chúng ta tin luôn được ánh sáng ngàn đời vinh quang của Đấng Phục sinh chiếu rọi.
Chúa đã sống lại thật! Đó cũng là sứ điệp mà Giáo hội muốn tiếp tục loan báo cho con người thời đại hôm nay. Xin cho các tín hữu tìm thấy nơi ngôi mộ trống của Đức Giêsu những bài học quan trọng cho đời sống Kitô hữu, nhờ đó cuộc đời trở nên lời chứng tá sống động về Đức Kitô đã phục sinh khải hoàn.
Được biết, trong thánh lễ đêm Vọng Phục sinh, ngày 30/3/2024, Đức Tổng Giám mục Giuse đã ban Bí tích khai tâm Kitô giáo cho 5 anh chị em dự tòng.
LT
Thông tin khác:
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong mọi tình huống (04/04/2024)
Thể hiện nét riêng trong văn kiện trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ X (04/04/2024)
Lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican thăm Việt Nam (04/04/2024)
Cần sớm điều chỉnh mức thuế thu nhập cá nhân (04/04/2024)
Tạo điểm nhấn từ hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” (04/04/2024)
Nắng nóng gay gắt, Bộ Y tế cảnh báo đối tượng có nguy cơ bị ảnh hưởng cao (03/04/2024)
Thế giới rộn rã chào đón Lễ Phục sinh năm 2024 (01/04/2024)
9 tháng thần tốc xóa 5.000 nhà tạm, nhà dột nát (28/03/2024)
Hơn 200 ngày làm 5.000 nhà đại đoàn kết (28/03/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log