Tin tức - Hoạt động

Đôi dòng suy tư về báo in hiện nay

Cập nhật lúc 07:48 26/06/2021
Nhiều bạn đọc đến ủng hộ mua tại sạp báo xuân ỏ Đường sách TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV
Nhiều bạn đọc đến ủng hộ mua tại sạp báo xuân ỏ Đường sách TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV
Thế kỷ XXI được xem như kỷ nguyên của thông tin đại chúng toàn cầu với hệ thống truyền thanh truyền hình phát triển vượt trội lan tỏa rộng khắp. Lại nữa tin học điện tử, xa lộ thông tin trên các trang mạng phủ kín mọi châu lục, tin tức được cập nhật nhanh nhạy đến từng giây phút. Tại Việt Nam, báo chí có tới 700 ấn phẩm được ra hàng ngày cùng với cả trăm kênh truyền hình lên sóng, con số những trang mạng cá nhân như sao trời cát biển không tính xuể... vấn đề đặt ra hôm nay là tương lai của báo in rồi sẽ đi về đâu? Đó cũng là cảm nhận của tôi nhân ngày nhà báo Việt Nam 21/6.

Cùng những người viết báo, chúng ta có thể khẳng định được rằng báo viết luôn mãi có một khoảng trời xanh rộng, tương lai của báo in là không giới hạn. Báo in chính là hơi thở, nhịp sống thiết thực trong ta mỗi ngày, chỉ từ trong báo in mới chuyển tải, diễn đạt được đầy đủ nội dung những điều từ độc giả mong đợi.

Thích ứng với hoàn cảnh của báo in lúc này, thiết nghĩ người viết không chỉ làm cái việc gạch đầu dòng cho những tin tức, những bài viết khô khan, hẫng hụt, cần có một tấm lòng bằng tâm bút gửi gắm vào trang viết là những xứ điệp của tình thương yêu nhân ái! Làm chứng cho sự thật để lại trong lòng bạn đọc cái sâu xa lắng đọng của báo in.

Xuyên suốt một chặng đường dài, báo chí Việt Nam đã đi đúng đường hướng, phản ánh nhanh nhạy kịp thời chủ trương quyết sách của Nhà nước, là phương tiện hữu hiệu, nhịp cầu kết nối giữa nhịp sống hôm nay trên mọi bình diện tích cực và cả những tiêu cực, khuất tất từ những khoảng tối, báo chí đã vào cuộc kịp thời góp phần giải tỏa những vấn nạn, làm sáng tỏ những góc khuất từ tối tăm u ám lấy lại lòng tin yêu trong cuộc sống hôm nay.

Còn đó một niềm vui chưa trọn! Trong báo chí vẫn lốm đốm những cây viết chỉ để đánh bóng tên tuổi, vinh danh một cá nhân, một tên tuổi mà người đọc thấy gờn gạn trắc ẩn. Không biết vì lí do gì đó xuất hiện những bài viết còn mang nặng tính thương mại. Vui hay buồn đây, bạn đọc dị ứng về những bài viết thể hiện yếu kém về chuyên môn, vốn sống nghèo nàn chưa am tường đầy đủ điều mình viết. 

Niềm tin - một thái độ phổ quát trong đời sổng bao trùm trên mọi lĩnh vực, mọi thành phần, giai tầng xã hội từ: tiếng khóc trẻ thơ cho đến nụ cười trên môi người già. Một cuộc đời vắng bóng niềm tin! Đâu còn là ý nghĩa cuộc sống?! Vậy phải đặt niềm tin vào đâu, tin cái gì là điều khó, rất khó nhưng không phải thế mà không thực hiện được đang khi niềm tin có xu hướng vơi cạn, xói mòn... Niềm tin bị đánh cắp lẫn lộn thật giả.

Cũng vậy, biển sóng của thông tin đại chúng, tin học viễn thông phổ cập trên đầu người, nghe nhìn lúc này cũng cần đến sự chọn lựa. Đọc để biết mà tránh né những va đập cuộc sống không đáng có, làm lành tránh dữ. Đọc trong suy niệm! Là hành trang giúp cuộc sống vốn đã tốt đẹp được thành toàn hơn. Qua từng trang báo viết mãi là nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt văn hóa mỗi ngày.
An Bình
Thông tin khác:
Chủ tịch Hồ Chí Minh với phê bình trên báo chí (26/06/2021)
30 năm “nên duyên” với Báo Người Công giáo Việt Nam (25/06/2021)
Từ Hoa Kỳ hướng về Báo Người Công giáo Việt Nam (25/06/2021)
Vận động, đoàn kết và ứng xử với “hiện tượng tôn giáo mới” (24/06/2021)
Bé đọc sách bằng tay (23/06/2021)
Hai bến phà anh hùng (23/06/2021)
Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong bảo vệ môi trường (22/06/2021)
Về Làng Linh - Bảy Thưa nhớ người xưa (22/06/2021)
Hội đồng Giám mục Việt Nam tặng 3 tỷ đồng vào Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 (20/06/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log