Tin tức - Hoạt động

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và tấm khăn liệm thành Turinô

Cập nhật lúc 07:38 05/05/2010

 

Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã chia sẻ những suy tư sâu sắc về tấm khăn liệm này như bức ảnh thánh về “sự liên đới ở mức độ sâu xa nhất.” Đức Thánh Cha đã từng chiêm ngắm tấm khăn liệm này nhiều lần nhưng ngài cho biết lần này ngài có những xúc cảm mãnh liệt nhất, “có lẽ vì những năm qua đã làm cho tôi nhạy bén hơn với sứ điệp của bức ảnh thánh độc đáo này.”
Sứ điệp đó là gì? Theo Thánh Kinh, Chúa Giêsu đã ở trong mồ từ đêm thứ Sáu đến sáng Chúa nhật, thời lượng tuy ngắn nhưng lại có ý nghĩa vô cùng phong phú. Trong một ngày rưỡi đó, thân xác Chúa Giêsu được táng trong mồ và xem ra như thể Thiên Chúa tự giấu mình khỏi thế giới. Hầu hết con người ngày nay dường như đều có kinh nghiệm về điều này: xem ra Thiên Chúa giấu mình khỏi thế giới này cũng như khỏi cuộc đời họ. Dù không giải thích được rõ ràng cảm giác này, nhưng con người cảm nhận nỗi trống vắng trong tâm hồn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Sau hai cuộc chiến tranh thế giới, sau những trại tập trung và trại cải tạo, sau Hiroshima và Nagasaki, thời đại chúng ta càng ngày càng trở thành ngày thứ bảy Tuần Thánh”, ngày Chúa Giêsu bị chôn táng trong mồ. Rồi ngài nói thêm: “Tất cả chúng ta đều có cảm giác sợ hãi khủng khiếp khi bị bỏ rơi, điều đó vốn là một phần của sự chết mà ai cũng sợ. Giống như đứa trẻ cảm thấy sợ hãi khi bị bỏ rơi một mình trong đêm tối và chỉ có sự hiện diện của một ai đó yêu thương ta mới làm cho ta thấy an tâm”. Từ đó, Đức Thánh Cha cho thấy tấm khăn liệm vừa diễn tả mầu nhiệm tăm tối nhất của đức tin, vừa công bố dấu chỉ sáng ngời của niềm hi vọng không bờ bến, bởi vì tấm khăn liệm nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Kitô đã đón nhận cái chết để ban tặng cho ta sự sống vĩnh hằng.
Cũng trong hướng suy tư trên, khi đến thăm viếng các bệnh nhân, Đức Thánh Cha đã nói với họ: “Khi kết hợp đau khổ của mình với Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, anh chị em tham dự vào mầu nhiệm đau khổ của Chúa để cứu độ thế giới… Bằng cách hiến dâng những đau đớn của ta lên Thiên Chúa qua Chúa Kitô, chúng ta có thể góp phần vào cuộc chiến thắng của sự thiện trên cái ác, vì Thiên Chúa làm cho đau khổ của ta –xét như hành động của tình yêu– được trổ sinh hoa trái.
Được biết tổng giáo phận Turinô đã tổ chức trưng bày tấm khăn liệm nổi tiếng này tại Nhà thờ chính toà từ ngày 10-04 đến 23-05. Theo thống kê của tổng giáo phận, tính đến nay đã có hơn 1,7 triệu lượt người đến chiêm ngắm. Ban tổ chức ước tính mỗi tuần sẽ có 70.000 khách thăm viếng.
hdgmvietnam.org
Thông tin khác:
Hành hương Năm Linh mục tại họ đạo Ars: “Hãy xin và các linh mục sẽ được gửi đến cho anh chị em” (03/05/2010)
Giáo tỉnh Hà Nội tiếp nối công việc bác ái của Đức Tổng Giuse (01/05/2010)
UBĐKCG thành phố Đà Nẵng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội (29/04/2010)
Giáo xứ Hòa An xây dựng ngôi thánh đường mới (27/04/2010)
UBĐKCG tỉnh ĐăkNông họp đánh giá hoạt động 3 tháng đầu năm 2010 (27/04/2010)
Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi: “Bậc làm cha mẹ, hãy cầu nguyện cho con cái của mình!” (26/04/2010)
Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân Gioan Lương Tấn Thành đã về với Chúa (25/04/2010)
Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám Mục Phó của Tổng Giáo Phận Hà Nội (23/04/2010)
Phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo Bình Định đạt kết quả cao (23/04/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log