Tin tức - Hoạt động

Mừng Giáng sinh với Nhà chờ Phục sinh

Cập nhật lúc 17:18 26/12/2024
Mùa Giáng sinh năm nay bà con giáo dân giáo xứ Đông Quang, Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh hân hoan đón mừng món quà tặng thật ý nghĩa của Chúa Hài Đồng ban tặng.
Nhà chờ Phục sinh giáo xứ Đông Quang.
Nhà chờ Phục sinh giáo xứ Đông Quang.

Thật vậy, đối với gần 6.000 tín hữu, chưa kể trên cả ngàn anh chị em di dân cư ngụ trong vùng, thì công trình nhà chờ Phục sinh của giaó xứ là một niềm vui rất lớn nhân bước vào Mùa Vọng- Mùa Giáng sinh năm 2024. Linh mục Martinô Trần Quang Vinh, Chánh xứ dẫn chúng tôi đi tham quan công trình mới của giáo xứ nằm bên phải nhà thờ. Cha cho biết sau hơn 3 tháng thi công, khi bước đầu hoàn tất, ngày 24/10/2024 giáo xứ long trọng đón linh cốt của cha cố RÉMY BÙI BẰNG HIẾN về an vị tại chính diện dưới chân tương Đức Mẹ Sầu Bi, thỏa mãn ước nguyện của cha chánh xứ Giuse trước đây và giáo dân trong xứ từ lâu là cải táng mộ cha cố Rémy -vị sáng lập giáo xứ về khuôn viên nhà thờ. Ước nguyện thứ hai, đó là giáo xứ luôn khao khát có nơi cho các em thiếu nhi học giáo lý nên khi vừa về nhận xứ năm 2023, cha Martinô bắt tay tiến hành xin phép xây dựng nhà mục vụ. Đến nay mọi việc đang được các cơ quan hữu trách xem xét giải quyết, hy vọng sẽ có thể tiến hành vào đầu năm 2025, sau Tết ẤT TỴ? 
Quả thật, có về thăm nhà thờ giáo xứ Đông Quang những ngày này, giáo dân xa gần không thể không ngớt trầm trồ về ngôi nhà thờ ở vùng ngoại ô với 2 ngọn tháp vút cao trên 50 mét, như nhà thờ Đức Bà Sàigòn thứ hai (?). Bà con giáo dân trong xứ đã cùng với sự hỗ trợ của tín hữu xa gần, chỉ trong vòng hơn 03 năm  (3/2014- 11/2018) đã xây dựng hoàn chỉnh ngôi nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Mân Côi có hình Thánh giá với tầng trệt là hội trường giáo xứ. Tầng lầu và tầng lửng là nhà thờ với sức chứa 1.500 chỗ để giáo dân tham dự thánh lễ và các nghi thức Phụng vụ. Kích thước ngang 28m, phần cánh ngang Thánh giá rộng 38 m, dài 50m, tỗng diện tích sử dụng 5.000m2.
Nhà chờ Phục sinh có chiều ngang 30m, cao 5,4m, sâu chỉ hơn 2,250m cùng kiểu dáng với nhà thờ, kiến trúc với màu sắc thật hài hòa với không gian mở, “Không đóng cửa bao giờ”- Cha Matinô Trần Quang Vinh dí dỏm. Với việc tận dụng xây sát bức tường nhà thờ hầu tránh chiếm diện tích khuôn viên, nơi lưu giữ các linh cốt của người quá cố được chia thành 7 gian, mỗi gian lại chia thành nhiều ô, mỗi ô chứa được 25 hũ tro hình hộp chữ nhật kích thước như nhau, phía ngoài mỗi ô là cửa có khóa, có gắn kính bảo vệ. Hướng dẫn chúng tôi tham quan, cha tính toán: “Tổng sức chứa của các ô này là 2500 hũ tro, cứ đà này phải 100 năm nữa mới hết chỗ chứa, vì 52 năm qua, từ khi thành lập xứ năm 1972 mới có 600 hũ tro cốt gửi vào, bình quân với dân số tăng thì cỡ trên dưới 20 người qua đời trong một năm”. Giải thích về kiến trúc xây dựng, cha Martinô thích thú với sáng kiến tận dụng phần tường bao quanh khuôn viên, phần hành lang có mái che chống mưa nắng để thân nhân vào kính viếng với khoảng cách 1,05 m vừa đủ để giáo dân qua lại tìm kiếm vị trí linh cốt người thân, hay đứng tại chỗ cầu nguyện, tưởng niệm. Bên ngoài là tường bao xây theo hình cửa vòm nhưng để trống không gắn cánh cửa. Nhà chờ Phục sinh giáo xứ Đông Quang luôn rộng cửa đón tiếp mọi người. Cha Vinh cho biết mỗi linh cốt (hũ tro), trên cánh cửa phần mặt tiền mỗi ô đều có gắn bia lưu niệm bằng một loại nhôm đặc biệt, trên bia này gắn di ảnh người quá cố, ghi tên thánh, tên gọi, ngày mất, mã số. Hình ảnh chụp được in trên chất liệu đặc biệt cứng như gốm sứ, sẽ không bị phai nhạt theo thời gian, Sở dĩ thiết kế như vậy vừa để thêm phần tôn kính, trang nghiêm và mỹ thuật mà còn đem lại cảm giác an toàn về việc bảo vệ môi sinh, tạo tâm lý gần gũi, nhẹ nhàng không cảm thấy sợ sệt (do không nhìn thấy hũ tro tương ứng bên trong), nhất là đối với các em thiếu nhi, người trẻ khi đến viếng linh cốt người thân của mình. Cha tâm sự việc này ngài cũng phải chuẩn bị từ xa về tâm lý nhiều tháng trước đó, mời giáo dân trong xứ góp ý, bàn bạc, trao đổi, thăm dò ý kiến về qui cách, về việc sắp xếp, bố trí sao cho hợp lý, về kinh phí xây dựng sao cho không lãng phí, Chính vì được sự đồng thuận nên công trình hoàn thành nhanh chóng mà không gặp khó khăn trong quá trình xây dựng.
Điểm đặc biệt mà mọi người trong giáo xứ cũng đồng tình là nơi đây có khu vực riêng dành cho những người ngoài Công giáo có nguyện vọng gửi vì hoàn cảnh đặc biệt chưa thể đem về quê hay gửi nơi nào khác. Cha tâm tình: “Chúa dạy phải yêu người như mình ta vậy, không phải chỉ người đồng đạo mà thôi mà là hết mọi người. Truyền thống dân tộc Việt Nam cũng dạy “thương người như thể thương thân”, khi gặp những trường hợp bức bách, ngặt nghèo bà con tìm đến giáo xứ nương nhờ thì giáo xứ hoan nhỉ giúp đỡ, không kể lương giáo, không đặt vấn đề tiền bạc. Thấy cần là phải giúp đỡ ngay”.
Chiều ngày 29/11 sau tuần tĩnh tâm của các linh mục trong Tổng giáo phận, giáo xứ tổ chức thánh lễ đồng tế khai mở nhà chờ Phục sinh tại cuối nhà thờ, lễ đài được thiết trí phía trước. Đồng loạt các linh cốt được an vị nơi đây. Và từ Mùa Vọng, lần lượt người thân ở xa sẽ lần lượt đến di dời tro cốt thân nhân của mình đến các vị trí mới (có sơ đồ để hướng dẫn). 
Giáo xứ Đông Quang là một giáo xứ lớn trong quận 12 nhưng tuổi đời chưa nhiều. Thành lập năm 1972 từ họ giáo Tân Lập của giáo xứ Lạc Quang, ngôi nhà thờ nhỏ nằm sát bên lề đường Trường Chinh, Năm 2004 do nhu cầu mở rộng đường, nhà thờ được dời vào khu vực hiện nay, trước là đất thánh (Nghĩa trang) của các giáo xứ nội thành. Năm 2014, linh mục Giuse Phạm Đình Đại chánh xứ cùng với giáo dân xây nhà thờ mới, khánh thành vào ngày 10/11/2018. Năm 2023 cha xứ Giuse được thuyên chuyển về giáo xứ Phát Diệm, hạt Phú Nhuận và cha Martinô Trần Quang Vinh được cử về làm chánh xứ. 
Hôm chúng tôi ghé thăm, phía trái nhà thờ đối diện nhà chờ Phục sinh giáo dân đang tiến hành làm hang đá, mỗi người một công việc, háo hức mong chờ đón mừng Mùa Giáng sinh 2024 trong hân hoan vì họ được đón nhận phần thưởng Chúa trao ban là nhà chờ Phục sinh, qua tình hiệp nhất giữa cha xứ, giáo dân cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ đoàn kết yêu thương giữa một vùng lương giáo chan hòa bên nhau. “Sắp tới đây, giáo xứ sẽ bắt tay vào công trình xây dựng nhà Mục vụ giáo xứ để có chỗ cho con em trong xứ, các hội đoàn sinh hoạt. Cầu mong nhờ ơn Chúa giúp, ước vọng này sẽ thành hiện thực”, cha chánh xứ Martinô Trần Quang Vinh bày tỏ. Ngài tin tưởng trong Năm Thánh 2025 của Giáo hội với chủ đề: “Niềm hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5, 5) cộng đoàn giáo xứ Đông Quang sẽ cử hành thật sốt sắng và chắc chắn niềm hy vọng về một nhà Mục vụ mới sẽ hình thành sẽ không làm thất vọng Dân Chúa nơi vùng ngoại biên này.
FX. Đỗ Công Minh
Thông tin khác:
Sống đạo yêu thương để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng sinh (26/12/2024)
Gia đình công giáo - nơi gìn giữ giá trị cốt lõi của gia đình Việt (26/12/2024)
Tìm lại Giáng sinh (26/12/2024)
Chiều sâu hang Bê lem (26/12/2024)
Tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc (26/12/2024)
Gỡ vướng về giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (26/12/2024)
Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (22/12/2024)
Đồng bào Công giáo tích cực tham gia xây dựng đất nước (22/12/2024)
Lãnh đạo chính quyền các cấp thành phố Huế tổ chức gặp mặt nhân dịp lễ Giáng sinh 2024 (20/12/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log