Tin tức - Hoạt động

TẾT không pháo VẪN VUI

Cập nhật lúc 09:02 10/02/2017
Xưa kia, ông cha ta đốt pháo nổ thường chỉ vào ngày Tết Nguyên đán, ngày tổ chức đám cưới, với mục đích thể hiện niềm vui- “vui như pháo nổ”!
Pháo đốt trong một phạm vi chừng mực, vừa đủ, gây phấn chấn thực sự cho mọi người trong những ngày vui lớn. Dần dà, việc đốt pháo bị lạm dụng, nhất là về sau này, người ta đốt pháo lung tung, bừa bãi gây nhiều tai nạn chết người, làm mất hẳn đi nét đẹp văn hoá trong việc đốt pháo, gây nhức nhối trong cộng đồng dân cư, dẫn đến việc Nhà nước phải ra Chỉ thị cấm đốt pháo nổ - Chỉ thị 406/TTg ngày 8/8/1994 cấm buôn bán, tang trữ và đốt pháo nổ.

Xin chữ ngày xuân (ảnh:CTV).
 
Nhớ lại khi chưa có Chỉ thị 406, người ta không chỉ đốt pháo trong ngày tết, ngày cưới, mà đốt pháo tràn lan. Mừng thọ đốt pháo. Dựng nhà đốt pháo. Người chết khi rước linh cữu khỏi nhà- đốt pháo. Ngày giỗ đốt pháo. Đào giếng, xây bếp cũng đốt pháo. Bà con đi làm ăn xa khi về quê hương lễ đình, lễ chùa cũng đốt pháo. Thậm chí uống rượu say cũng đốt pháo!.. Thôi thì pháo đốt lung tung! Gia đình, cá nhân đốt pháo đã đành, tập thể cơ quan cũng đốt pháo. Tổ chức đại hội, lễ khai trương, khai trường, khai móng, khởi công công trình, khánh thành…pháo nổ râm ran. Thậm chí có nhà có việc vui, gia chủ có chiếu tổ tôm cho vui cửa vui nhà, hễ ai ù “thập hồng” là được nổ một bánh pháo, mặc dù có thể lúc đó là nửa đêm, làm không ít người giật mình tỉnh giấc!...

Việc say sưa đốt pháo nhiều khi bất chấp cả trật tự, kỷ cương. Ở một số trường học, buổi học cuối cùng khi chia tay về ăn Tết, hoặc khi kết thúc năm học, pháo nổ rầm trường. Có lớp mỗi học sinh một bánh pháo đốt lung tung, bừa bãi, mặc dù nhà trường đã có nội quy, cấm đốt pháo mà cũng không sao ngăn cản nổi! Thật là tai hại.

Không kể pháo đốt rải rác ngày thường, pháo nướng vào dịp Tết Nguyên đán không biết bao nhiêu là của. Giá số tiền ấy được gom lại đầu tư cho xây dựng thì sẽ được biết bao công trình?

Tốn kém, lãng phí đã đành, pháo nổ đã gây biết bao chuyện đau xót. Có gia đình sản xuất pháo, chỉ sơ xuất một ly, thuốc pháo đã thiêu cháy cả nhà cửa, sập nhà, chết người. Thật là đau thương tang tóc! Đã có những chuyến xe ô tô chở pháo, thuốc pháo của người buôn lậu bị cháy, gây cháy nổ, chết oan cả hành khách.

Đốt pháo để báo hiệu niềm vui xưa kia còn bị biến thành trò đùa nghịch nguy hiểm của thời hiện đại, gây lo sợ cho nhiều bậc làm mẹ, làm cha. Nhiều người còn nghịch ngợm cuộn những quả pháo to như ống bơ, phích nước, gây tiếng nổ kinh hoàng cho người xung quanh. Nhiều thiếu niên dùng pháo làm trò chơi nguy hiểm, thiếu văn hoá như châm pháo ném vào phụ nữ, em gái. Rồi còn cắm pháo vào bùn, vào phân trâu bò đốt cho chất bẩn bắn tung toé mà cười với nhau. Rồi còn úp cả vào thùng, vào vại mà đốt, làm vỡ mảnh vại bắn tứ tung rất nguy hiểm. Đã có chuyện ở một trường nọ, một học sinh cầm quả pháo đùng chắp tay sau lưng, học sinh khác ở đằng sau châm ngòi, ôi! Hậu quả không cần phải kể!...

Khi Chỉ thị 406 của Thủ tướng Chính phủ chưa ra đời, không Tết nào là không có người bị cấp cứu vì đốt pháo nổ. Nhiều nhà mất vui, mất Tết vì pháo, thật là đau xót!
Chỉ thị 406 ra đời thật là đúng lúc, đến nay đã được 22 năm. 22 năm qua, chúng ta được hưởng những cái Tết bình yên, không có tai nạn vì đốt pháo nổ. Cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ, Nhà nước ngăn chặn được tình trạng lãng phí tiền của cho nhân dân, ngăn chặn những tai nạn không đáng có cho mọi người. Từng ấy năm, không đốt pháo trong ngày Tết, ngày lễ, ngày vui… chẳng giảm vui một tý nào, mà chỉ có vui và yên tâm hơn- niềm vui trong bình yên ở tất cả mọi nhà. Những người thích đốt pháo, tiếc rẻ vì Tết không có pháo chắc đã đều thấm thía điều này.

Vậy mà cho đến nay, vẫn còn có người vì lợi nhuận, vì đồng tiền, vẫn lén lút buôn lậu pháo, tàng trữ pháo để tung ra bán vào dịp Tết. Hành vi đó thật đáng lên án, đáng tẩy chay.

Năm 2009, Chính phủ lại ban hành Nghị định 36 về việc cấm buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ. Tất cả mọi người chúng ta hãy nghiêm túc thực hiện Tết không đốt pháo nổ, đảm bảo cho ngày Tết an toàn, tiết kiệm, bình an thưởng thức tiếng nhạc, tiếng thơ xuân, thưởng ngoạn cảnh sắc mùa xuân của đất trời.

Đúng là Tết không pháo vẫn vui, mà còn vui hơn là đằng khác!

 
Cao Xuân Quế
Thông tin khác:
Thực hiện tốt chính sách tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên (09/02/2017)
Người Công giáo ăn Tết như thế nào? (09/02/2017)
Đức Thánh Cha tiếp tục công việc cải tổ cơ quan Tòa Thánh (08/02/2017)
Từ sự thật Thánh Kinh tới sự thật lịch sử (08/02/2017)
Bước tiến mới của nhà nước pháp quyền về tôn giáo (08/02/2017)
Đảng, Chính quyền và các tôn giáo đến thăm và chúc tết cho nhauNăm Đinh Dậu (2017) (08/02/2017)
Mùa xuân khích lệ người (07/02/2017)
Phong trào thi đua yêu nước có bước phát triển mới (07/02/2017)
Diễn Châu vào xuân mới (06/02/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log