Văn hóa nghệ thuật

Con người cũng phục sinh

Cập nhật lúc 16:08 07/11/2019
Nhóm Sađốc đưa ra điều giả tưởng Một nữ nhân lấy tới bảy đời chồng Sau Phục sinh ai là bạn của nàng Vì cả bảy đã lấy nàng làm vợ



Chúa Nhật XXXII  thường niên, năm C

Nhóm Sađốc đưa ra điều giả tưởng
Một nữ nhân lấy tới bảy đời chồng
Sau Phục sinh ai là bạn của nàng
Vì cả bảy đã lấy nàng làm vợ

Người bảo họ đời này có chổng vợ
Chứ đời sau không cưới vợ lấy chồng
Không tử vong họ ngang các thiên thần
Là con Chúa là con nguồn sống lại

Người mạc khải sống lại và sống mãi
Mọi người khi bước tới đời sau
Kiếp hai đời đối chiếu rất khác nhau
Trong quyền phép đấng Tạo thành vạn vật

Con Thiên Chúa Phục sinh từ cõi chết
Đảm bảo cho con người cũng Phục sinh
Sống đời này hòng quyết định cho mình
Tương lai sáng hoặc rơi vào bóng tối

Tình yêu Chúa thật chan hoà đổi mới
Ban vinh quang cho thần thánh trên trời
Không gia đình nhưng hạnh phúc tuyệt vời
Vì Đức Chúa có đầy tràn sung mãn

Ở trần thế chúng ta chỉ hữu hạn
Chúa Ba Ngôi gồm ý nhiệm gia đình
Chỉ trong Người ân hưởng phúc trường sinh
Ta tín thác ở nơi Người tất thảy.

LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
 
Thông tin khác:
Nhà thờ Mathas (01/11/2019)
TÌM LẠI BẢN "PHỤC DĨ CHÍ TÔN" một thời vang bóng (31/10/2019)
Ông Giakêu đổi đời (31/10/2019)
Giáo xứ Thái Yên (22/10/2019)
Những thánh đường gỗ đẹp nhất nước Anh (22/10/2019)
Nhớ anh - Một bài thơ trữ tình, thủy chung (22/10/2019)
Thác bạc, Cầu Mây Sapa (17/10/2019)
Hấp dẫn “Từ Beirut đến Giêrusalem” (17/10/2019)
Cầu xin Chúa cứu độ (16/10/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log