Văn hóa nghệ thuật

Người là chính cửa vào

Cập nhật lúc 11:03 04/05/2020
Tôi là cửa cho chiên ra vào. Ảnh: TL
Tôi là cửa cho chiên ra vào. Ảnh: TL

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, NĂM A

Vào trang trại đàn chiên không qua cửa 
Nhưng trèo qua lối khác trộm cướp thôi 
Còn ai vào qua cửa mục tử rồi 
Thế nhưng họ không hiểu điều Người nói

Người là cửa chiên ra vào chính lối 
Ai qua Người thì sẽ được cứu nguy 
Kẻ trộm nhằm ăn trộm giết phá đi 
Phần Người đến để cho chiên được sống

Người nhập thể làm trung gian đường hướng 
Để người ta gặp Chúa gặp anh em 
Bước đồng hành thăng tiến được bình an 
Trong cuộc sống vượt qua bao nghiệt ngã

Cũng ví như những cái chăn nuôi giả 
Do chước tà ma quỉ thói thế gian 
Trong đó gồm xác thịt tính hư danh 
Ham vật chất quá đa làm sai lạc

Người chức vụ cũng còn nhiều hạn hẹp 
Phải cậy vào ơn Chúa mới làm nên 
Là giáo dân hợp ý để cầu xin 
Cho mọi bậc được giữ lòng khiêm tốn

Nhờ có Chúa nâng niu đầy thương mến 
Ban sướng vui và sức sống dồi dào 
Muốn vơi đi phiền não cảnh gian lao 
Tìm về Chúa là cửa vào đàng chính.
 
LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
 
Thông tin khác:
Tháp nhà thờ Đấng Cứu Thế Cpenhagen (28/04/2020)
Sân bay dã chiến và sân bay hiện đại (28/04/2020)
Tượng đài Đức Mẹ Hòa Bình bằng phế liệu chiến tranh Việt Nam (28/04/2020)
Họ đã nhận ra Người (27/04/2020)
Độc đáo kiến trúc nhà thờ Cam Ly (27/04/2020)
Tương bần, húng láng (23/04/2020)
Xác định vị trí Golgotha, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh (23/04/2020)
Người khai mở nghệ thuật “vô tâm họa” (21/04/2020)
Nhà thờ Chính tòa Thánh Vitus (20/04/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log