Văn hóa nghệ thuật

Mong họ nên như một

Cập nhật lúc 13:28 19/05/2020
"Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha". Ảnh: CTV
"Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha". Ảnh: CTV


CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH, NĂM A

Người cầu cho các môn sinh nên một 
Cả những ai nhờ lời họ mà tin 
Để nên một như Cha ở trong Con 
Và Con cũng ở trong tình Cha nữa

Nhiều cảnh huống sẽ xẩy ra chia rẽ 
Vô hình chung đưa đến những cam go 
Khiến cho Người bức xúc nỗi ưu tư 
Cầu cho họ được trở nên làm một

Tuy Giáo hội đã toả lan rộng khắp 
Có gồm nhiều chủng tộc áng văn minh 
Nhưng làm sao giữ được đặc tính mình 
Một thành công do tông đồ là khó

Đức Giêsu khẩn thiết cầu xin đó 
Để chúng ta không tách khỏi Chúa Cha 
Vì có Người gần gũi với chúng ta 
Nên đổi mới tâm hồn cho thánh thiện

Đời có lúc băn khoăn mang thành kiến 
Dán cho nhau nhãn mác chẳng ra sao 
Thiếu tấm lòng tự trọng đối với nhau 
Cần vứt bỏ điều gì gây phương hại

Trong cuộc sống có khi hơi nóng nảy 
Khiến gia đình xung khắc bất bình thường 
Phải kiên trì phẩm chất đức yêu thương 
Là căn bản tương quan tình thân mật.

Lm Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
Thông tin khác:
Bức tượng Chúa Kitô Vua ở Lisbon Bồ Đào Nha (15/05/2020)
Lá cờ Tổ quốc đặc biệt bằng báo in (15/05/2020)
Tác phẩm mỹ thuật quý (12/05/2020)
Nhà thờ Anrê trên hồ Vouksa (07/05/2020)
Công trình lịch sử và tâm linh (07/05/2020)
Nhạc phẩm "Linh mục ôi linh mục" giàu xúc động và tự hào (07/05/2020)
Đi dọn chỗ vinh quang (06/05/2020)
Vương cung thánh đường Kazan (04/05/2020)
Người là chính cửa vào (04/05/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log