Văn hóa nghệ thuật

Theo thầy phải từ bỏ

Cập nhật lúc 15:34 24/09/2020
Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Ảnh: CTV
Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Ảnh: CTV


CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM A

Người bắt đầu cho các môn đệ biết 
Người phải đi đến Giêrusalem 
Chịu khổ nhiều do thượng tế kinh sư 
Bị giết chết ngày thứ ba sống lại

Phêrô kéo riêng Người bắt đầu nói 
Xin Chúa đừng để Thầy phải chuyện này 
Người bảo ông Satan cản lối Ngưòi 
Vì tư tưởng anh không là của Chúa

Rồi Người nói với các môn đệ nữa 
Muốn theo Người phải từ bỏ chính mình 
Vác lấy Thập giá mình bước theo đường 
Ai muốn cứu mạng sống mình thì mất

Ai mất mạng vì Người thì tìm được 
Có lợi gì khi được cả trần gian 
Mà thiệt thòi mạng sống của bản thân 
Người ta sẽ lấy gì thay mạng sống

Cuộc khổ nạn phục sinh màu nhiệm lớn 
Là mối tình cao cả Chúa vô biên 
Ông Phêrô không hiểu lẽ đương nhiên 
Nào ai muốn đau khổ và chết lịm

Đây bởi ý Đức Chúa Cha đã định 
Nên chương trình ắt cứ phải diễn ra 
Đức Giêsu con một Đức Chúa Cha 
Người khiêm hạ đến chu toàn nhiệm ý.

LM Vinhsơn Giuse Phạm Văn Tuyên
 
Thông tin khác:
Hành hương viếng tượng đài Chúa Kitô (21/09/2020)
Đường Lâm đất hai vua (21/09/2020)
Độc đáo cánh đồng điện gió ở Bạc Liêu (19/08/2020)
Đặc biệt hai cuốn kinh thánh trung cổ (19/08/2020)
Di tích cổ (19/08/2020)
Lòng tin bà vững vàng (18/08/2020)
Thánh đường ULM ở Baden, CHLB Đức (17/08/2020)
Hồ Tuyền Lâm (17/08/2020)
Biểu tượng thiêng liêng (14/08/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log