Văn hóa nghệ thuật

Gothic ngoài đồng

Cập nhật lúc 10:26 19/10/2009

Phế tích này cách Buôn Ma Thuột 25 km, theo tuyến quốc lộ 27, đi cao nguyên Lâm Viên.

Lịch sử giáo phận Buôn Ma Thuột còn ghi: “Đây là nhà thờ của người theo đạo Thiên Chúa di cư từ vùng Bùi Chu, Hưng Hoá vào định cư bên dòng Krông Ana hoang dại của cao nguyên Dăk Lăk. Chính những cư dân nông nghiệp cần cù đã biến Cu Kuyn từng trở thành vựa lúa của vùng Buôn Ma Thuột lúc bấy giờ”.
 

Ngôi nhà thờ cũ này được xây năm 1960 theo kiến trúc Gothic vẫn thường thấy với đầu vút cao, mái vòm ngày nay chỉ còn một bức tường phế tích mà người dân ở đây, tuy có ngôi nhà thờ mới khang trang, vẫn không thể phá đi.

Nhìn những đống đổ nát và lở lói gạch đất, ai cũng có thể đoán biết ngay ngôi nhà thờ đã đi qua những trận chiến khốc liệt của vùng Tây Nguyên. Nhưng không phải ai cũng cảm nhận được cái sức mạnh bên trong - linh hồn của không gian kiến trúc tôn giáo này lại có thể trở thành một nhân chứng tiều tuỵ mà kiên cường như thế trước sức tàn phá lạnh lùng của thời gian.


  
Mỗi ngày, cỏ cây dại vẫn không ngừng leo phủ lên trên những bức tường đổ giữa đồng ở Cu Kuyn để lắng nghe gạch đất kể câu chuyện về hoang phế, cái đẹp mang một diện mạo hoài cổ.

Tiếp Thị Sài Gòn
Thông tin khác:
Khám phá kiến trúc nhà thờ Tân Định (19/10/2009)
'Báu vật' kiến trúc nhà thờ Gỗ Kon Tum (19/10/2009)
Trầm mặc Nhà thờ phố núi Sa Pa (19/10/2009)
MẸ ƠI ! (05/10/2009)
Hai ngàn ngọn nến (02/10/2009)
Mẹ Bảy Sự - Mẹ Sầu Bi (01/10/2009)
Triển lãm mỹ thuật Dấu ấn đức tin II (09/09/2009)
Cà Mau - Cõi tâm linh: Nhà thờ Quản Long (26/08/2009)
XỨ ĐẠO ĐỒNG GIỮA (24/08/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log