Văn hóa nghệ thuật

Thơ Băng Tâm: Linh mục cầu nguyện và cầu nguyện cho Linh mục

Cập nhật lúc 09:20 14/08/2009

 

 
 
LỜI KINH CON DÂNG
"Ý thơ từ lời nguyện của một Linh mục."
 
 
Con ước mơ muôn người biết đến Chúa
Vì Chúa là Thiên Chúa của tình yêu
Xin tim con tình mến luôn thật nhiều
Để hồn con chỉ nói điều thương mến.

Xin cho con luôn luôn biết tìm đến
Ủi an người thắp ngọn nến yêu thương
Kìa những ai, giọt sầu mãi còn vương
Con tìm đến xua đoạn trường ngày tháng.  

Xin cho con lòng  thôi không buồn chán
Biết mỉm cười đừng chán nản sầu đau
Và luôn biết chịu đựng thật bền lâu
Những tỵ ganh để giúp nhau vui sống.

Ước chi con - Người truyền thông hy vọng
Luôn thẳng ngay, biết tôn trọng con người
Xin cho con luôn nở nụ cười tươi
Đừng trở nên biếng lười yêu thương đó.

Trái tim con tuy thật là bé nhỏ
Vẫn nguyện xin luôn có Chúa, Chúa ơi!
Để môi con luôn thốt lên những lời
Đầy yêu thương dẫu người đời ghét bỏ.

Nếu con đây làm tổn thương ai đó
Xin cho con luôn biết ngỏ cùng người
Lời xin lỗi như là cánh hoa tươi
Để giúp nhau cho nụ cười tươi mãi.

Xin cho con một trái tim hăng hái
Một tấm lòng không quản ngại hy sinh
Xin cho con luôn biết sống quên mình
Biết chấp nhận lời phê bình khiển trách.

Giữa cuộc đời còn rất nhiều thử thách
Xin cho con khơi nguồn mạch yêu thương
Dẫu mắt con dòng lệ khổ còn vương
Vẫn giúp người xua chán chường mệt mỏi.

Cho con biết hối hận vì đã nói
Lời trách móc làm người nhói tim đau
Xin cho con yêu Chúa thật thẳm sâu
Luôn sẵn sàng đối đầu với sóng gió.

Tuy đôi tay của con đây thật nhỏ
Xin trái tim luôn còn đó thương yêu
Xin cho con đừng mắc bệnh tự kiêu
Biết cúi thấp chấp nhận điều oan ức.

Dẫu đôi khi ai làm con ấm ức
Xin cho con đừng bực tức Chúa ơi!
Xin cho con luôn biết nói những lời
Ủi an người, giúp người vơi sầu đắng

Xin cho con mỗi ngày biết cố gắng
Đừng tự kiêu, đừng trách mắng một ai
Từ hoàng hôn đến tỏ rạng ban mai
Con tha thiết con van nài ơn Chúa!


                                               
Lời Nguyện Cho Các Linh Mục

Giêsu ơi! Xin tặng cho trần thế
Những linh mục không câu nệ chuyện gì
Những linh mục luôn chỉ biết cho đi
Những linh mục luôn sống vì yêu Chúa.
 
Những linh mục không mê đời nhung lụa
Đây linh mục luôn là của mọi người
Này linh mục như ngàn nụ hoa tươi
Cho trần thế những nụ cười thân thiện.
 
Giêsu ơi! Xin Ngài hãy hiện diện
Để linh mục luôn tận hiến cho đời
Luôn nâng đỡ những ai bị bỏ rơi
Và nhất là người sống đời nghèo khó.
 
Giêsu ơi! Xin tình yêu Chúa đó
Mãi lớn lên mãi thắm đỏ ân tình
Để linh mục trọn đời biết hy sinh
Sống như Chúa luôn quên mình phục vụ.
 
BĂNG TÂM
Nguyễn Văn Thuyên
Thông tin khác:
Tổng Giáo phận Paris: Chủng viện Carmes mở cửa đón khách viếng thăm (14/08/2009)
Ý NGHĨA CỦA NGHỆ THUẬT VẼ ẢNH THÁNH (24/07/2009)
10 KIẾN TRÚC NHÀ THỜ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ (20/07/2009)
Trưng bày văn hoá Công giáo đương đại Việt Nam (16/07/2009)
Trọn Đường (07/07/2009)
XỨ ĐẠO NGÀY NAY (07/07/2009)
Linh mục tổ chức thi 'Hoa hậu tu sỹ' (06/07/2009)
Suy nghĩ về đạo công giáo (03/07/2009)
Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với đồng bào theo đạo Thiên Chúa (25/06/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log